Dàn trẻ Sông Lam Nghệ An và những dấu ấn bước đầu tại V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thời kỳ mới của SLNA, nếu có thể gọi như vậy, tính từ mùa giải V-League 1-2022 với người cầm lái HLV Huy Hoàng, với sự trở lại của Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Đình Hoàng, với thời gian kéo dài hợp đồng của Văn Đức, Văn Khánh, Xuân Mạnh.

Đây chắc chắn là những nhân tố trụ cột để đảm bảo khả năng trở lại Top 3 V-League của SLNA sau thời gian mấp mé xuống hạng. Nhưng sẽ không đầy đủ và khách quan nếu quên đi một nét mới đáng chú ý của SLNA ở mùa giải này, đó là mạnh dạn tin dùng các nhân tố trẻ, điều trước đó chỉ thực hiện các bước đi nhỏ giọt, không để lại dấu ấn rõ rệt và đáng kể nào.

Ví dụ đáng nói nhất trước hết ở hàng thủ. Khi trung vệ đội trưởng Văn Khánh chỉ chơi trọn vẹn trận ra quân trên sân khách B.Bình Dương và 15 phút trận đấu thứ 2 gặp T.Bình Định trên sân Vinh, thì gặp chấn thương phải rời sân, HLV Huy Hoàng đã phải tung một cầu thủ trẻ măng vào sân thế chỗ. Đó là trung vệ Hồ Khắc Lương, người trước đó được gọi bổ sung cho U23 Việt Nam thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia và đây là lần đầu tiên anh được tung vào sân khá sớm trong một trận đấu của V-League.

Tham gia giải đấu này SLNA có đầy đủ các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Oseni, Olaha... Đặc biệt là có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh người vừa bình phục sau quãng dài phải dưỡng thương. Ảnh tư liệu Chung Nguyễn

Tham gia giải đấu này SLNA có đầy đủ các trụ cột như Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Oseni, Olaha... Đặc biệt là có sự trở lại của trung vệ đội trưởng Hoàng Văn Khánh người vừa bình phục sau quãng dài phải dưỡng thương. Ảnh tư liệu Chung Nguyễn

Như vậy hàng thủ SLNA lúc này có tới 2 cầu thủ trẻ là Bá Sang và Khắc Lương. Màn thử lửa bất ngờ này có thể khiến SLNA rơi vào thế bị động và bị thua ngược sau đó nhưng vô cùng quan trọng với Khắc Lương cũng như Bá Sang. Nhờ được “sống” trong không khí căng thẳng của một trận đấu V-League nên các cầu thủ trẻ nói trên đã từng bước được cọ xát, làm quen, nhập cuộc cùng các đàn anh trận đấu đó và cả quãng dài sau này.

“Lần đầu tiên” vô cùng quan trọng đó của các cầu thủ trẻ SLNA còn là câu chuyện của Văn Bách đá chính 85 phút trong trận gặp HAGL, Xuân Tiến đá chính 65 phút trong trận gặp TP.Hồ Chí Minh mới đây. Đây là 2 cầu thủ lứa U19 vừa được gọi lên đội 1 SLNA. Việc họ liên tiếp được tung vào đá chính từ rất sớm trong những trận đấu quan trọng hàng đầu ở V-League cho thấy sự táo bạo, tin cậy ở các tài năng trẻ của HLV Huy Hoàng. Và chính họ đã đền đáp sự tin cậy đó bằng màn thể hiện trên mức tròn vai, là điều đáng khen cho cả thầy và trò.

Nên nhớ, cả 2 trận đấu mà 2 cầu thủ trẻ này được đá chính, SLNA đều thắng cách biệt đối thủ 2 bàn trắng, trong đó trận đối đầu CLB TP. Hồ Chí Minh, đội bóng chủ sân Vinh chơi thiếu người từ cuối hiệp 1 nhưng vẫn gia tăng cách biệt từ 1 lên 2 bàn và kiên cường giữ vững thành quả quý giá đó. Văn Bách không hề bị ngợp trước dàn tiền vệ nức tiếng Tuấn Anh-Xuân Trường và các ngôi sao đội tuyển quốc gia ở HAGL. Trái lại, sức trẻ, sự nhiệt huyết đã cho phép Văn Bách tả xung hữu đột trước các cầu thủ vốn rất giỏi kỹ thuật và khả năng phối hợp nhóm. Trong khi đó, Xuân Tiến cũng “già trước tuổi” một cách đáng yêu khi chia bài gọn ghẽ trong mọi tình huống, phối hợp tốt với 2 đàn anh “người của tuyển” là Văn Đức và Xuân Mạnh quán xuyến tuyến giữa của đội nhà.

CLB SLNA trong một buổi tập. Ảnh tư liệu Đức Anh

CLB SLNA trong một buổi tập. Ảnh tư liệu Đức Anh

Không phải “lần đầu tiên” nhưng cầu thủ trẻ chơi trọn vẹn 90 phút cho SLNA phải kể đến hậu vệ trái Sỹ Hoàng trong trận gặp TP.Hồ Chí Minh vòng 6 V-League. Đây là cầu thủ dự tuyển U23 Việt Nam, tuy không có tên dự SEA Games 31 nhưng khi về SLNA lại được tin dùng tuyệt đối. Trong trận đấu nói trên, Sỹ Hoàng cặp cùng Đình Hoàng tạo nên cặp hậu vệ biên tấn công lợi hại của SLNA. Đình Hoàng là người tạt bóng kiến tạo để Olaha mở tỷ số, và Sỹ Hoàng là người nâng tỷ số lên 2-0 ít phút sau khi đội nhà chỉ chơi với 10 người.

Sau khi chơi thiếu người, Sỹ Hoàng lùi về chơi như một hậu vệ trái sở trường và đã cùng đồng đội bảo vệ tốt mành lưới của thủ môn Văn Hoàng. Có thể đối thủ với lợi thế hơn người đã cố tình khai thác vị trí của hậu vệ trái mảnh khảnh, mỏng cơm này nhưng việc được chơi trọn vẹn 90 phút chứng minh không có sai lầm nào ở đây, không hề hụt hơi ở con người tưởng như yếu sức này. Nên nhớ Xuân Tiến được cho nghỉ từ phút 65, sau đó Olaha, Văn Đức, Bá Sang đều lần lượt rời sân vì đã “cháy” hết sức cho trận đấu.

Còn nhiều cầu thủ trẻ được tin dùng trong các trận đấu vừa qua và họ đã thể hiện kết quả ở nhiều mức độ khác nhau như Xuân Bình, Văn Cường, Mạnh Quỳnh... Điều đáng nói là sau khi Văn Khánh hoặc Ojong Mark trở lại, rất có thể cơ hội vào sân của các tài năng trẻ nói trên là không nhiều dù HLV Huy Hoàng luôn rộng cửa trong mọi toan tính.

Hy vọng mỗi khi cơ hội đến với ai, người đó phải lập tức nắm lấy và chứng minh cao nhất năng lực và sự cống hiến như Khắc Lương, Sỹ Hoàng, Văn Bách, Xuân Tiến... đã làm được. Hãy chứng minh bằng thực tế rằng, có thể ở U23 Việt Nam hay đâu đó, các tài năng trẻ SLNA đang bị khuất lấp bởi các nhân tố từ Hà Nội FC, từ Viettel… nhưng mỗi khi về lại SLNA là họ lại như “cá gặp nước”, thỏa sức vẫy vùng và sẵn sàng làm nên những điều kỳ diệu, nào có thua sút bất kỳ ai?

Tin mới