Dẫn trước trong hiệp 1 nhưng tuyển Việt Nam vẫn thua ngược Ả Rập Xê Út

(Baonghean.vn) -Các cầu thủ của tuyển Việt Nam đã chơi đầy quả cảm, có được bàn thắng mở tỷ số nhưng không thể có điểm trên sân của Ả Rập Xê Út.
Đội tuyển Việt Nam là đội bóng yếu nhất tại bảng B, vì thế Ả Rập Xê Út đặt mục tiêu dành trọn 3 điểm trong trận đấu mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022, rạng sáng 3/9.
Quang Hải ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet
Quang Hải ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bất ngờ của trận đấu đến ngay từ phút thứ 3, Văn Đức với những pha phối hợp cùng đồng đội ở trung lộ, bất ngờ chuyền ra biên cho Văn Thanh. Cầu thủ này có đường chuyền bóng cắt ngang khung thành đội bạn, buộc hậu vệ của Ả Rập phá bóng ra. Bóng đến chân của Quang Hải. Anh khống chế gọn gàng và tung cú sút mạnh chéo góc hạ gục thủ thành bên phía đội bạn.

Bị thua bàn trước các cầu thủ Ả Rập ào lên tấn công nhưng các chiến binh sao vàng phòng ngự tỉnh táo và chính xác trong từng pha bóng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải luôn xuất hiện đúng lúc và cắt những đường bóng bổng từ hai biên của Ả Rập.

Đội bạn chơi Pressing tuy nhiên tiền vệ Tuấn Anh với những pha xử lý đầy kỹ thuật đã phá được thế áp sát của đối phương để tung ra những đường phản công sắc bén.

Văn Đức có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet
Văn Đức có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Internet

Ả Rập chơi khá đa dạng họ kết hợp giữa những đường tạt bóng bổng từ hai biên và xen lẫn là những pha phối hợp trung lộ. Phút thứ 17 của trận đấu từ pha phối hợp trung lộ đẹp mắt, Ả Rập có cú sút trước khung thành của Tấn Trường khoảng 15 m nhưng bị hậu vệ của chúng ta lăn xả cản phá.

Những phút tiếp theo bóng luôn ở bên phần sân của đội tuyển VN nhưng dưới sự chỉ huy từ đội trưởng của Quế Ngọc Hải, hàng thủ của Việt Nam chơi khá kín kẽ. Các học trò HLV Park theo kem rất tốt. Đội bạn chỉ chờ đợi từ những quả xút xa.

Sau nhưng pha ép sân liên tục cơ hội đến với đội chủ nhà ở phút thứ 28 của trận đấu. Từ pha phối hợp trung lộ, bóng được chọc khe giữa khoảng trống của Quế Ngọc Hải và Thành Chung, tiền đạo số 11 của đội bạn có pha đối mặt với Tấn Trường. Tuy nhiên pha xử lý bóng của tiền đạo này không hợp lý và Duy Mạnh đã kịp thời phá bóng.

Đội tuyển Việt Nam đeo bám khá quyết liệt với đội chủ nhà. Khi có bóng đoàn quân áo đỏ không ngại tổ chức các pha phối hợp ở cự ly ngắn. Sau đó bóng được chuyền lên cho Tiến Linh và Văn Đức, nhiều lần cặp đôi này đã đặt khung thành của đội Ả Rập Xê Út vào thế nguy hiểm.

Những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, đội Việt Nam đã lấy lại được thế trận. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ nhà vẫn là đội bóng chủ động gây sức ép.

Từ đường chuyền bóng bên cánh phải của cầu thủ mang áo số 19 của đội Ả Rập, đội trưởng của đội chủ nhà đã có cú sút mạnh cận thành đập trúng vào tay của Duy Mạnh. Sau khi tham khảo Var, trọng tài đã quyết định cho Ả Rập được hưởng quả đá Penalty và rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu của trung vệ đội tuyển VN.

Có được bàn thắng gỡ hòa và chơi hơn người Ả Rập gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành của Tấn Trường. Những pha chông biên ở hai cánh đã nhiều lần đặt hàng thủ của tuyển Việt Nam vào thế nguy hiểm.

Cũng từ pha tạt bóng từ bên phía cánh phải, cầu thủ mang áo số 13 của đội bạn đã bật cao đánh đầu, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho Ả Rập Xê Út.

Việt Nam chơi thiếu người vì thế Ả Rập Xê Út nắm thế chủ động trên sân. Sau nhiều pha phối hợp đầy kỹ thuật của đội chủ nhà điều tất yếu đã đến. Từ pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm của cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội chủ nhà buộc Quế Ngọc Hải phạm lỗi. Trên chấm 11m tiền đạo Saleh Al-Shehri đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-1 cho Ả Rập Xê Út.

Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua. Ảnh: Internet
Duy Mạnh để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua. Ảnh: Internet

Những phút cuối trận đấu Ả Rập đã chủ động giảm nhịp độ và không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về Ả Rập Xê Út.

Dù thua trận nhưng đội tuyển của chúng ta vẫn có thể ngẩng cao đầu bởi các cầu thủ đã chơi rất hay. Trong đó, Hiệp 1 là hiệp đấu cực hay của đội tuyển Việt Nam, khi đội bóng của chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số và chơi đầy kiên cường. Đội chủ nhà dù đã cố gắng áp đặt lối chơi nhưng với sự tỉnh táo và tập trung cao độ, đội tuyển Việt Nam đã khiến chủ nhà bất lực.

Trong trận đấu này, các cầu thủ xứ Nghệ chơi khá tốt. Đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện được thủ lĩnh ở hàng phòng ngự. Anh liên tục bọc lót cho các đồng đội và tham gia mọi điểm nóng ở tuyến dưới của đội quân áo đỏ. Anh chỉ mắc sai lầm khi đội tuyển của chúng ta chơi thiếu người và bản thân đã xuống sức dẫn đến mắc lỗi trong vòng cấm.

Trọng Hoàng chơi cực tốt từ đầu cho đến cuối trận đấu. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng cầu thủ xứ Nghệ vẫn đeo bám, hóa giải nhiều đường lên bóng của đối phương bên hành lang cánh phải (theo hướng tấn công của tuyển VN). Ngoài ra khả năng lên công về thủ được anh thể hiện khá xuất sắc trong trận đấu này. Anh đã thi đấu như "người không phổi" và tạo niềm tin tuyệt đối với HLV Park Hang-seo.

Tuyến giữa của đội tuyển VN trong trận đấu này cũng chơi đầy hợp lý. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đúng khi chọn Tuấn Anh và Hoàng Đức cho vị trí tiền vệ trung tâm. Bởi hai cầu thủ này ngoài việc đánh chặn hiệu quả, còn nhiều lần thoát được pressing của đối phương tạo nên những pha phản công sắc bén.

Việt Nam sẽ về nước và chuẩn bị đón tiếp Australia ở loạt trận thứ hai vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tối 7/9. 

Đội hình thi đấu:

Saudi Arabia: Al-Owais - Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Omari, Abdullah Madu, Yasser Al-Shahrani - Abdullah Otayf, Abdulellah Al-Malki - Fahad Al-Muwallad, Salman Al-Faraj, Salem Al-Dawsari - Saleh Al-Shehri

Việt Nam: Tấn Trường - Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Chung - Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Thanh - Quang Hải, Tiến Linh, Văn Đức.

Cầu thủ ghi bàn:

Al-Dawsari 55' (phạt đền), Al-Shahrani 67', Al-Shehri 79' (phạt đền) - Quang Hải 3'.

Thẻ đỏ:

Duy Mạnh 54'.

Tin mới