Đẳng cấp U22 Việt Nam thời ông Park

(Baonghean.vn) - Tình thế trước trận đấu của cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tương đối giống tại SEA Games 29 cách đây 2 năm. Nếu như trước đây, sau khi thua 2 bàn U22 Việt Nam… thua thêm, kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 thì lần này thầy trò HLV Park Hang-seo đã vượt qua thử thách.

Tại SEA Games 29 mãi đến phút 45+2, chúng ta mới nhận bàn thua đầu tiên trước U22 Thái Lan. 7 phút sau giờ nghỉ, U22 Việt Nam không những không cải thiện được tình huống mà còn bị Phicha Autra làm thủng lưới bàn thứ 2. Đến phút thứ 69, Samphaodi đã đánh dấu chấm hết cho thầy trò HLV Hữu Thắng bằng bàn thắng thứ 3.

Sự khác biệt

Trong trận đối đầu với U22 Thái Lan lần này, mới 11 phút chúng ta đã để thủng lưới 2 bàn, không nhiều người nghĩ đến kịch bản SEA Games 29. Nhất là khi các bàn thua lại đến từ những sai lầm cá nhân, rất dễ gây ức chế cho các đồng đội thì U22 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo lại hoàn toàn khác.

Ông Park chính là sự khác biệt lớn nhất tại 2 kỳ SEA Games. Ảnh VFF
Ông Park chính là sự khác biệt lớn nhất tại 2 kỳ SEA Games. Ảnh: VFF

Việc chúng ta từng để thua trước U22 Indonesia đã giúp cho bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Việt Nam được rèn giũa. Thống kê 20 trận đấu với các đội bóng khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã không thua (thắng 17, hòa 3) đã giúp cho thủ môn Văn Toản sớm ổn định tinh thần, sau khi mắc sai lầm để lọt lưới.

Điều quan trọng là ông có trong tay những cầu thủ xuất sắc như Thanh Tịnh, để chuyền bóng và Tiến Linh với cú đánh đầu đẳng cấp để có bàn thắng gỡ 1-2. Một bàn thắng giúp chúng ta ổn định tâm lý và khiến cho các cầu thủ Thái Lan không dám tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Đúng như HLV Như Thuần nhận định: “Nếu không sớm có bàn thắng thì rất dễ bị lâm vào tình trạng vỡ trận vì tiến không xong, tập trung phòng ngự thì không được”.

Kể cả đối thủ cũng phải khâm phục sự nhanh nhạy của ông Park khi sớm tung Hà Đức Chinh vào sân, chơi với 2 tiền đạo khi tỷ số 1-2 đang có lợi cho U22 Việt Nam. Ít khi thấy ông thay người ở hiệp 1, sau những sai lầm của học trò (trường hợp này là Tấn Tài), đưa Trọng Hoàng về củng cố hàng phòng ngự. Nhưng trong trận đấu này, ông Park cho thấy vì sao người ta gọi HLV này là “phù thủy sân cỏ”.

Việc dùng Đức Chiến thay Việt Hưng để gia công chất thép, chủ động va đập với các cầu thủ Thái Lan ở khu vực giữa sân lại là một tính toán được cho là khôn ngoan của ông thầy Hàn Quốc. Rõ ràng, Đức Chiến đã khiến Kritsada, Supachok, Supachai, Suphanat… gặp nhiều khó khăn.

Bàn thắng của “người hùng” Tiến Linh là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh VFF
Bàn thắng của “người hùng” Tiến Linh là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: VFF

Cũng giống như SEA Games 29, chúng ta cũng có 1 bàn thua từ sai lầm của thủ môn, cũng có 1 quả phạt penalty (nhưng đá hỏng) nhưng lần này thì khác. Khi ông trọng tài Ali Ismaeel cho đá lại quả penalty, chỉ có ông Park mới có những quyết định giao Tiến Linh thay Tấn Sinh đá lại quả phạt 11m.

Nếu như quyết định thay người hiệp 1 đã thể hiện sự dứt khoát, kịp thời của ông Park thì quyết định thay người đá penalty cũng hiếm khi xảy ra đối với các đội tuyển quốc gia tại các giải đấu. Là người châu Á, sống rất tình cảm nhưng khi cần, ông thầy Hàn quốc vẫn có những quyết định kịp thời, đầy lý trí.

Dấu ấn rõ nét

Bàn gỡ 2-2 đã khiến người Thái buông tay, những phút cuối của trận đấu không quá căng thẳng như cổ động viên xứ chùa vàng trông đợi. Nhìn những bước chạy của các cầu thủ Việt Nam cho thấy việc ông Park yêu cầu VFF đội ngũ y tế có 5 bác sĩ là không thừa. Phải có sự chuẩn bị chi tiết cho kế hoạch chinh phục SEA Games  chúng ta mới có được trận hòa 2-2 quý như vàng.

Chúng ta đã tiến gần hơn với chiếc Cúp Vàng SEA Games 30. Ông Park vẫn còn nhiều việc phải làm với 2 thủ môn và hàng phòng ngự. Nhưng rõ ràng cả đẳng cấp, trình độ và bản lĩnh của U22 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo đã được nâng cấp đáng kể!

Tin mới