Đằng sau 2 tấm thẻ đỏ của SLNA đầu mùa giải V.League 2021

(Baonghean.vn) - Việc phải nhận liên tiếp 2 tấm thẻ đỏ đầu mùa giải đã khiến SLNA gặp vô vàn khó khăn. Ngoài việc thiếu hụt lực lượng khi gặp Sài Gòn, Than Quảng Ninh thì nó bộc lộ những bất cập trong công tác chuẩn bị mùa giải của đội bóng.

Với việc giành được những trận thắng đầu mùa giải năm ngoái mà không cần tham gia các trận đấu thử nghiệm đã khiến cho SLNA chủ quan, cho rằng “nước đến chân không cần nhảy”, mọi thứ vẫn ổn thỏa. Điều này đã khiến HLV Quang Trường phải trả giá và những khó khăn này không dễ vượt qua, nếu như “thuyền trưởng” không vững tay lái.

Thể lực, ngoại binh

Khi thua trận thì người ta hay đổ lỗi cho trọng tài, nhưng những người am hiểu đội bóng đều phải thừa nhận, khi Bá Sang kéo người trong tình huống thoát xuống của Văn Toàn (HAGL) thì trọng tài Ngô Duy Lân khó có thể làm khác được. Có chăng là khán giả SLNA phàn nàn ông trọng tài này không rút thẻ trong các tình huống tương tự cho D.Memovic (HAGL) với Văn Đức chứ không thể nói Bá Sang, phạm lỗi rồi phản ứng dữ dội như thế là thoát thẻ. Thậm chí Thế Nhật “tiếp lửa” cho đồng đội vẫn dính tiếp thẻ và người ta thấy đội trưởng Văn Đức cũng thiếu khôn ngoan trong vai thủ lĩnh của đội bóng ở tình huống này.

Ngoại binh SLNA thường thua đối thủ trong các lần tranh chấp. Ảnh VPF
Ngoại binh SLNA thường thua đối thủ trong các lần tranh chấp. Ảnh: VPF

Việc đứng sai vị trí phòng thủ và bắt tốc quá muộn đã khiến Văn Khánh, Bá Sang chậm chân hơn đội bạn và buộc phải cản phá trái phép tiền đạo đối phương.

Việc không có trung vệ ngoại và thể lực không tốt khiến cho ngay cả Xuân Mạnh, cầu thủ thuộc dạng khỏe nhất SLNA cũng lao đao khi đối đầu với Washington nơi góc trái. Ngay cả khi BHL SLNA trám Sỹ Nam vào vị trí này thì tình hình cũng không được cải thiện đáng kể. Khi HLV Kiatisak nhận ra điểm yếu này, thay thế Nguyễn Trung Đại Dương, cầu thủ có sở trường chơi càn lướt, tì đè đối thủ vào sân thì hàng thủ SLNA đã gặp quá nhiều khó khăn và để thua tiếp bàn thứ 2.

Ngoại binh vẫn là vấn đề muôn thuở của SLNA, việc Igor Jelic sát giờ khai mạc giải mới có mặt ở sân Vinh còn Felipe Martins rời đội đi Nam Định, bị chê tơi bời mà SLNA vẫn phải chìa tay đón nhận cho thấy sự khủng khoảng ngoại binh của đội chủ sân Vinh. Việc “vơ bèo, vợt tép” của SLNA đã chứng tỏ điều này và chỉ 2 trận đấu đã cho thấy tình hình chưa được cải thiện đáng kể so với năm ngoái.

Câu hỏi dành cho BHL

Đến giờ thì tiền đạo Bruno chưa thi đấu do chấn thương, Felipe Martins trở lại tuy đã có 1 bàn thắng từ tình huống lộn xộn trước khung thành HAGL không nói lên điều gì nhiều về trình độ chuyên môn. Hàng công không mạnh, hàng thủ lại chỉ còn đúng 2 trung vệ trong tay khiến cho HLV Ngô Quang Trường đứng ngồi không yên. Điểm mạnh vào mùa này của đội chủ sân Vinh chính là hàng thủ thì nay đã “toang” cả về nhân sự lẫn lối đá. Chả có gì đảm bảo Igor Jelic vào sân là có thể vá thủng, chỉ huy tốt khâu phòng thủ như 2 mùa giải trước.

HLV Quang Trường còn quá nhiều việc phải làm sau 2 tấm thẻ đỏ. Ảnh VPF
HLV Quang Trường còn quá nhiều việc phải làm sau 2 tấm thẻ đỏ. Ảnh: VPF

Nếu 2 trận gặp Sài Gòn FC (sân khách) và Than Quảng Ninh (sân nhà) không giành được ít nhất 2 điểm thì đúng là BHL, cầu thủ SLNA ăn Tết không yên. Vấn đề của SLNA không phải có lọt vào top 6 hay không mà chính là cách tổ chức một đội bóng đi suốt mùa giải.

1 điểm sau 2 trận đấu trong thế thiếu người không phải là kết quả quá tồi nhưng nếu như không làm tốt công tác tâm lý cho cầu thủ, quyết định chính xác hợp đồng ngoại binh thì mục tiêu top 10 cũng khó khăn bội phần.

Tin mới