Đánh bại U23 Myanmar, U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có được chiến thắng cực kỳ quý giá trước U23 Myanmar tại lượt trận áp chót của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, nhờ pha lập công duy nhất của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng.
Việc U23 Indonesia đánh bại U23 Philippines với tỉ số 4 - 0 trong trận đấu sớm, khiến cho cuộc đua giành 2 tấm vé vào chơi ở vòng bán kết của bảng A thêm phần quyết liệt và hấp dẫn. Thứ tự xếp hạng của bảng A trước trận đấu này như sau: U23 Indonesia và U23 Myanmar đang đứng ở 2 vị trí đầu tiên khi có cùng 6 điểm, U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 3 với 2 điểm ít hơn.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
 Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Nếu đánh bại được U23 Myanmar, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gần như chắc chắn sẽ có mặt ở vòng bán kết với ngôi đầu bảng A, bởi đối thủ của họ ở lượt trận cuối cùng là U23 Timor Leste. Trong trường hợp U23 Myanmar hạ gục được U23 Việt Nam, thầy trò HLV Velizar Popov cũng sẽ chính thức vượt qua vòng bảng sớm trước 1 lượt trận.

Thầy trò HLV Park Hang-seo làm lễ chào cờ. Ảnh: Hải Hoàng
Thầy trò HLV Park Hang-seo làm lễ chào cờ. Ảnh: Hải Hoàng
Lá cờ đại được CĐV mang đến để cổ vũ cho đội chủ nhà. Ảnh: Hải Hoàng
Lá cờ đại được CĐV mang đến để cổ vũ cho đội chủ nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Do tính chất quan trọng của màn so tài, nên HLV Park Hang-seo và HLV Velizar Popov đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trong khi 11 cái tên ra sân ngay từ đầu của U23 Myanmar không có nhiều sự thay đổi đáng chú ý, thì ở phía đối diện, U23 Việt Nam đã đón chào sự trở lại của hậu vệ cánh phải Lê Văn Xuân và tiền vệ trung tâm Lý Công Hoàng Anh, trong khi hậu vệ cánh trái Lê Văn Đô phải ngồi trên băng ghế dự bị. 

Hai đội nhập cuộc với tinh thần thi đấu rất cao. Ảnh: Hải Hoàng
Hai đội nhập cuộc với tinh thần thi đấu rất cao. Ảnh: Hải Hoàng

Trái với dự đoán của phần đông giới mộ điệu, U23 Myanmar mới là đội bóng có những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, Aung Wunna Soe (số 15) và Lwin Moe Aung (số 7) lần lượt có cơ hội tỉ số của trận đấu. 

Những tình huống tấn công của U23 Việt Nam đều không mang lại hiệu quả như mong đợi, trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Ảnh: Hải Hoàng
Những tình huống tấn công của U23 Việt Nam đều không mang lại hiệu quả như mong đợi, trước hàng phòng ngự dày đặc của đối phương. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, những phút tiếp theo, các học trò của HLV Park Hang-seo đã ngay lập tức làm chủ thế trận, khi bóng chủ yếu lăn bên phần sân của U23 Myanmar. Đáng tiếc, những tình huống tấn công của U23 Việt Nam đều không mang lại hiệu quả như mong đợi, trước hàng phòng ngự dày đặc và thi đấu rất tập trung của đối phương. 

Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, 2 đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số 0 - 0. Nhìn chung, cũng giống như 2 trận đấu với U23 Indonesia và U23 Philippines, hàng công của U23 Việt Nam thi đấu hết sức bế tắc, vô hại. Tỉ số 0 - 0 phản ánh chính xác những gì mà 2 đội đã thể hiện. 
Cũng giống như 2 trận đấu với U23 Indonesia và U23 Philippines, hàng công của U23 Việt Nam thi đấu hết sức bế tắc, vô hại. Ảnh: Hải Hoàng
Cũng giống như 2 trận đấu với U23 Indonesia và U23 Philippines, hàng công của U23 Việt Nam thi đấu hết sức bế tắc, vô hại. Ảnh: Hải Hoàng

Ngay đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Lê Văn Đô và Huỳnh Công Đến vào sân. Sự xuất hiện của 2 gương mặt nêu trên giúp hàng công của U23 Việt Nam có thêm sự thanh thoát. Hàng loạt tình huống nguy hiểm được Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội tạo ra.

Hùng Dũng có pha làm bàn xuất sắc mang về chiến thắng quý hơn vàng cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Hùng Dũng có pha làm bàn xuất sắc mang về chiến thắng quý hơn vàng cho U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Dẫu vậy thì cũng phải đến phút 76, các học trò của HLV Park Hang-seo mới ghi được bàn thắng khai công thế bế tắc. Cú sút chính xác của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng làm tung mảnh lưới của thủ thành Pyae Phyo Thu, sau đường căng ngang vô cùng tinh tế của Lê Văn Đô. Một pha phối hợp xứng đáng được nhận điểm 10.
Đồng đội ăn mừng cùng Hùng Dũng. Ảnh: Hải Hoàng
Đồng đội ăn mừng cùng Hùng Dũng. Ảnh: Hải Hoàng
U23 Myanmar đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0 - 1. Ảnh: Hải Hoàng
 U23 Myanmar đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0 - 1. Ảnh: Hải Hoàng

Bị nhận bàn thua, buộc các cầu thủ của U23 Myanmar phải vùng lên tấn công. Dẫu vậy, những pha tấn công của đội khách đã không khuất phục được thủ môn Nguyễn Văn Toản và hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Không thể có được bàn thắng gỡ hòa, U23 Myanmar đành chấp nhận thất bại với tỉ số 0 - 1, trong sự nuối tiếc của thầy trò HLV Velizar Popov.

Với chiến thắng 1 - 0 trước U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã vươn lên giành vị trí số 1 của bảng A. Chỉ cần không thua U23 Timor Leste ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 15/5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nghiễm nhiên có mặt ở vòng bán kết. Ngược lại, U23 Myanmar phải đánh bại được U23 Indonesia ở trận đấu cùng giờ thì mới có thể hiện diện ở vòng 4 đội mạnh nhất. 

Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Myanmar

U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Tuấn Tài, Tiến Long, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Văn Xuân, Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng.

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Aung Wunna Soe, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Yan Kyaw Soe, Zaw Win Thein, Ye Lin Htet, Win Naing Tun, Myat Kaung Khant.

Tin mới