Đánh trống không bỏ dùi!

(Baonghean) - Vui quá ông ạ!

- Vui vì chuyện gì, chung hay riêng?

- Chuyện chung mới đáng nói chớ riêng thì nói làm gì!

- Vậy đó là chuyện chi?

- Ông không biết thật hay cố tình giả vờ?

- Không biết thật mà!

- Vậy thì coi như ông không nhạy cảm chính trị rồi. Hôm kia Bộ Chính trị vừa ra quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Thì sao?

- Càng nói càng thấy ông không nhanh nhạy chút nào hết! Ông không thấy…

- Thấy chuyện gì?

- Sau khi Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XII) ra Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc để quán triệt sâu sắc vấn đề này. Rồi sau đó là…

- Là sao?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

- Ra Quy định những việc cần làm ngay. Điều đó chứng tỏ kỳ này Trung ương quyết làm đến nơi, đến chốn để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Ừ nhờ ông hệ thống lại tôi mới hiểu ra. Những kỳ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước đây. Ta cũng nêu quyết tâm cao nhưng rồi kết quả không đạt được như kỳ vọng, một phần là do...

- Không riết róng, không ốp sát sàn sạt, không chỉ ra rõ ràng, cụ thể những việc cần làm ngay, có phải ý ông là vậy?

- Chính xác! Chỉ có ông là người hiểu tôi nhất thôi!

- Thì ý tôi cũng là vậy mà! Nhiều việc, lúc đầu ta làm rất hăng hái, về sau cứ đuối dần đi. Cho nên người ta nói là…

- Đầu voi, đuôi chuột?

- Cũng gần như vậy. Lịch sự hơn thì nên nói là...

- Đánh trống, bỏ dùi?

- Đúng vậy! Qua việc này mới thấy, không chỉ trong vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà ở các việc khác cũng vậy. Đánh trống rồi thì phải giục trống liên tục để tạo khí thế, thúc đẩy công việc tiến mạnh hơn thì mới được. Nghĩa là…

- Là đánh trống xong không được bỏ dùi! Đó là phương châm hành động chủ đạo trong mọi việc. Trên đã làm vậy thì dưới cũng phải noi theo mà làm.

Phúc Vinh

TIN LIÊN QUAN