Đào móng nhà, người dân Nghệ An phát hiện vật thể lạ được cho là rìu đá cổ của người tiền sử

(Baonghean.vn) - Ông Bùi Văn Thân ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương đang cất giữ một hiện vật được cho là rìu đá của người tiền sử.
Những ngày qua, người dân xóm Trung Long, xã Thanh Yên đang bàn tán về một vật lạ được cho là chiếc rìu đá mà ông Bùi Văn Thân (53 tuổi) đang cất giữ. Ông Thân cho biết, cách đây gần 1 tháng, trong quá trình làm nhà cho người anh trai ở trong xóm, ông đã tìm thấy vật này gác trên mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, người dân xóm Trung Long, xã Thanh Yên đang bàn tán về một vật lạ được cho là chiếc rìu đá mà ông Bùi Văn Thân (53 tuổi) đang cất giữ. Ông Thân cho biết, cách đây gần 1 tháng, trong quá trình làm nhà cho người anh trai ở trong xóm, ông đã tìm thấy vật này gác trên mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Thân, đây là vật mà ông Bùi Văn Hợi (62 tuổi) - anh trai ông sinh sống cùng xóm phát hiện trong lúc đào móng làm nhà khoảng năm 1989. Sau khi làm nhà xong, ông Hợi đã gác "hòn đá lạ" lên cột nhà và quên từ đó đến nay. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Thân, đây là vật mà ông Bùi Văn Hợi (62 tuổi) - anh trai ông sinh sống cùng xóm phát hiện trong lúc đào móng làm nhà khoảng năm 1989. Sau khi làm nhà xong, ông Hợi đã gác "hòn đá lạ" lên cột nhà và quên từ đó đến nay. Ảnh: Huy Thư
Vật thể này có hình chiếc rìu, dài 13 cm, nơi rộng nhất gần 6cm. Một đầu nhỏ hơn được cho là cán rìu, hai bên bị đẽo lõm, tạo thành cán cầm, dài khoảng 3cm. Đầu còn lại được cho là lưỡi rìu bị mài mỏng cả hai mặt. Ảnh: Huy Thư
Vật thể này có hình chiếc rìu, dài 13 cm, nơi rộng nhất gần 6cm. Một đầu nhỏ hơn được cho là cán rìu, hai bên bị đẽo lõm, tạo thành cán cầm, dài khoảng 3cm. Đầu còn lại được cho là lưỡi rìu bị mài mỏng cả hai mặt. Ảnh: Huy Thư
Vật thể có trọng lượng 0,26 kg. Nơi dày nhất đo được gần 2 cm. Trên thân được mài 2 mặt, trên cán có nhiều vết ghè đẽo. Ảnh: Huy Thư
Vật thể có trọng lượng 0,26 kg. Nơi dày nhất đo được gần 2 cm. Trên thân được mài 2 mặt, trên cán có nhiều vết ghè đẽo. Ảnh: Huy Thư
Vật thể được mài mỏng cả 2 mặt và lệch nhau, một bên cao, một bên thấp, trông khá giống với lưỡi chiếc rìu sắt ngày nay. Giữa lưỡi bị mẻ một miếng nhỏ, lộ rõ màu đá cuội. Ảnh: Huy Thư
Vật thể được mài mỏng cả 2 mặt và lệch nhau, một bên cao, một bên thấp, trông khá giống với lưỡi chiếc rìu sắt ngày nay. Giữa lưỡi bị mẻ một miếng nhỏ, lộ rõ màu đá cuội. Ảnh: Huy Thư
Ông Thân kể rằng, hồi thanh niên, ông có nghe anh trai khoe được một chiếc rìu đá trong lúc làm móng nhà, nhưng sau đó gác vào đâu cũng không nhớ nữa. Trong quá trình làm nhà lần thứ 2 thì ông Thân lại phát hiện được chiếc rìu này. Ảnh: Huy Thư
Ông Thân kể rằng, hồi thanh niên, ông có nghe anh trai khoe được một chiếc rìu đá trong lúc làm móng nhà, nhưng sau đó gác vào đâu cũng không nhớ nữa. Trong quá trình làm nhà lần thứ 2 thì ông Thân lại phát hiện được chiếc rìu này. Ảnh: Huy Thư
Ông Thân cho biết, xóm Trung Long, xã Thanh Yên là vùng đất cao gần bàu Ó cổ xưa. Khu vườn anh trai nhà ông đang ở có nhà thờ của họ tộc, xưa kia thờ cả đũa ngà, kiếm thần quý hiếm. "Ngày trước, các cụ nhà tôi thường đi đánh cá ở miền ngược, không biết có mang theo những thứ như rìu đá này về không" - ông Thân nói. Trong ảnh: Chiếc rìu đá cầm trong tay khá vừa vặn. Ảnh: Huy Thư
Ông Thân cho biết, xóm Trung Long, xã Thanh Yên là vùng đất cao gần bàu Ó cổ xưa. Khu vườn anh trai nhà ông đang ở có nhà thờ của họ tộc, xưa kia thờ cả đũa ngà, kiếm thần quý hiếm. "Ngày trước, các cụ nhà tôi thường đi đánh cá ở miền ngược, không biết có mang theo những thứ như rìu đá này về không" - ông Thân nói. Trong ảnh: Chiếc rìu đá cầm trong tay khá vừa vặn. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, không ít người dân hiếu kỳ trong vùng đã đến nhà ông Thân để xem, chiêm ngưỡng vật thể này. Anh Nguyễn Sỹ Việt (26 tuổi) ở xã Thanh Lương cho hay: "Nghe người dân nói ông Thân có vật thể lạ, tò mò quá, em đánh xe đến coi liền. Lần đầu tiên em tận mắt thấy chiếc rìu đá cổ". Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, không ít người dân hiếu kỳ trong vùng đã đến nhà ông Thân để xem, chiêm ngưỡng vật thể này. Anh Nguyễn Sỹ Việt (26 tuổi) ở xã Thanh Lương cho hay: "Nghe người dân nói ông Thân có vật thể lạ, tò mò quá, em đánh xe đến coi liền. Lần đầu tiên em tận mắt thấy chiếc rìu đá cổ". Ảnh: Huy Thư
Ông Hồ Mạnh Hà - Phó phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT khẳng định: Đây là chiếc rìu đá của người tiền sử, thuộc thời đại đá mới, có niên đại cách nay từ 1.600 năm đến 3.500 năm, giống với hiện vật khai quật ở di chỉ Rú Trăn huyện Nam Đàn. So với những chiếc rìu đá cùng thời đại đã phát hiện ở tỉnh ta thì chiếc rìu này có kích thước vào loại lớn và có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử. Việc phát hiện ra rìu đá cổ ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương ghi nhận thêm một địa điểm có dấu tích về thời đại đồ đá mới ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư
Ông Hồ Mạnh Hà - Phó phòng Quản lý Di sản, Sở VH&TT khẳng định: Đây là chiếc rìu đá của người tiền sử, thuộc thời đại đá mới, có niên đại cách nay từ 1.600 năm đến 3.500 năm, giống với hiện vật khai quật ở di chỉ Rú Trăn huyện Nam Đàn. So với những chiếc rìu đá cùng thời đại đã phát hiện ở tỉnh ta thì chiếc rìu này có kích thước vào loại lớn và có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử. Việc phát hiện ra rìu đá cổ ở  xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương ghi nhận thêm một địa điểm có dấu tích về thời đại đồ đá mới ở Nghệ An. Ảnh: Huy Thư

Tin mới