Đào rừng rạo rực về xuôi ngày áp Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày này lên với các huyện rẻo cao Nghệ An dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cành đào rừng theo chân người dân xuống phố huyện để cung cấp cho miền xuôi chơi Tết. ​

Ảnh: Hồ Phương
Mặc dù trời còn mờ sương nhưng người dân ở các bản làng trên địa bàn Quế Phong đã lần lượt vác đào xuống các ngả đường trung tâm. Theo anh Và Nỏ Dìa ở xã Tri Lễ cho biết, để có những cành đào đẹp phải đi hàng chục cây số vào rừng để tìm. Ảnh: Hồ Phương
 
Những cành đào được dân bản đưa từ nương rẫy về dựng 2 bên đường cho các thương lái lựa chọn. Ảnh: Đào Thọ
Đào được dân bản đưa từ nương rẫy về dựng 2 bên đường, tập kết để chờ thương lái vào mua. Ảnh: Đào Thọ
 
Ảnh: Trung Kiên
Từ đây, đào được các lái buôn dùng mọi phương tiện để vận chuyển xuống phố huyện. Có những người chỉ chuyên vận chuyển cho lái buôn một ngày cũng được 300 nghìn. Ảnh: Trung Kiên
Ảnh: Hồ Phương
Tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) cảnh mua bán đào tấp nập. Ảnh: Hồ Phương
Ảnh: Hồ Phương
Từ những cành đào do người dân trồng, đến đào rừng, đào đưa từ bên Lào về được bày bán, trong đó chủ yếu là đào Lào, bởi thực tế hiện nay diện tích trồng đào tại các huyện vùng cao đã giảm, sau khi người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ảnh: Hồ Phương
Ảnh: Hồ Phương
Năm nay do có tháng nhuận, lập xuân sớm nên đào nở sớm. Ảnh: Hồ Phương
Ảnh: Hồ Phương
Theo những người bán, giá đào năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái bởi do đào nở sớm, vì vậy đến sát tết sẽ còn ít cành đẹp. Những cành đào già, có rêu mốc làm hài lòng cả những khách khó tính nhất, với giá bán từ vài triệu đến cả chục triệu tùy vào kích cỡ, thế của cành đào... Ảnh: Hồ Phương
 
Ảnh: Hồ Phương
Từ các ngả đường vùng cao, đào lần lượt được vận chuyển về xuôi và Tết dường như cũng đang đến rất gần. Anh Cao Đông, một người mua đào cho biết "Với gia đình tôi, ngày tết không thể thiếu cành đào, bởi đó là sắc xuân, phải có cành đào trong nhà mới gọi là tết, vì vậy giá cả đôi khi không thành vấn đề". Ảnh: Hồ Phương

Tin mới