Dấu chấm hết cho ngoại binh Alagie Sosseh ở SLNA

(Baonghean.vn) - Cơ hội được ra sân thi đấu cho SLNA của Alagie Sosseh đã gần như không còn nữa, sau những gì tiền đạo người Thụy Điển làm được trong những trận đấu vừa qua.
Ở trận đấu với Quảng Nam, Ban huấn luyện SLNA đã khiến không ít nhà chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cảm thấy hết sức bất ngờ khi điền tên ngoại binh Alagie Sosseh vào đội hình xuất phát. Và những gì tiền đạo mang áo số 9 thể hiện trong suốt thời gian có mặt trên sân, chỉ đủ để khẳng định, đây là một thương vụ "ném tiền qua cửa sổ" của đội chủ sân Vinh.
Alagie Sosseh đang đếm ngược thời gian còn lại ở SLNA. Ảnh: Xuân Thủy
Alagie Sosseh đang đếm ngược thời gian còn lại ở SLNA. Ảnh: Xuân Thủy

Không những không ghi bàn và kiến tạo cho các đồng đội lập công, Alagie Sosseh còn không đóng góp được gì vào lối chơi chung của SLNA. Thậm chí, đến khả năng càn lướt, tì đè, chạy chỗ để thu hút sự chú ý của đối phương - điểm mạnh thường thấy của các ngoại binh, tiền đạo sinh năm 1986 cũng không thể làm nổi. Nhìn những pha xử lý bóng vụng về và lóng ngóng, các cổ động viên SLNA chỉ biết thở dài ngao ngán.

Trận hôm qua, Alagie Sosseh được thi đấu 46 phút, trước khi phải nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Trần Đình Tiến. Tình huống đáng chú ý nhất của Alagie Sosseh trong trận đấu với Quảng Nam, chính là pha để mất bóng tạo điều kiện thuận lợi cho tiền vệ Pinto của đội bạn tung ra cú dứt điểm nguy hiểm, buộc thủ môn Nguyễn Văn Hoàng phải tung người hết cỡ để cứu thua (phút 31). Thêm một màn trình diễn vô cùng thất vọng của cầu thủ sinh ra tại Thụy Điển.
Rất có thể, với màn trình diễn nhạt nhòa trên sân Tam Kỳ, sự kiên nhẫn của Ban huấn luyện SLNA dành cho Alagie Sosseh đã cạn kiệt. Chắc chắn, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tìm kiếm gương mặt khác để thay thế cho Alagie Sosseh trong giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa (21/7 - 17/8). Chỉ có như vậy, SLNA mới có thể cứu vãn được mùa giải năm nay./.


Tin mới