Đẹp nao lòng mùa hoa xoan xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Những ngày này, hoa xoan đang nở rộ khắp các vùng quê xứ Nghệ. Sắc trắng, sắc tím của hoa xoan đã tô điểm cho phong cảnh làng quê và gợi nhắc biết bao kỷ niệm thân thương.
Xoan hay còn gọi xoan đâu. Đây là loại cây thân gỗ, khi trưởng thành cao từ 7 - 12m. Gỗ xoan tốt thường được ví như "lim vườn". Hoa xoan nở rộ vào mùa Xuân. Ảnh: Huy Thư
Xoan hay còn gọi xoan đâu. Đây là loại cây thân gỗ, khi trưởng thành cao từ 7 - 12m. Gỗ xoan tốt thường được ví như "lim vườn". Hoa xoan nở rộ vào mùa Xuân. Ảnh: Huy Thư
Tại Nghệ An, xoan được trồng nhiều trong vườn nhà, vườn rừng, bãi sông, đường làng... Mùa hoa xoan đi đến đâu cũng thấy hoa nở trắng. Ảnh: Hữu Trung
Tại Nghệ An, xoan được trồng nhiều trong vườn nhà, vườn rừng, bãi sông, đường làng... Mùa hoa xoan đi đến đâu cũng thấy hoa nở trắng. Ảnh: Hữu Trung
Hoa xoan nở nhanh, chỉ qua một đêm mưa phùn, sớm mai thức dậy, trên những cành cây khẳng khiu đã thấy những chùm hoa bung nở. Ảnh: Huy Thư
Hoa xoan nở nhanh, chỉ qua một đêm mưa phùn, sớm mai thức dậy, trên những cành cây khẳng khiu đã thấy những chùm hoa bung nở. Ảnh: Huy Thư 
Đường quê mùa hoa xoan dường như cũng lãng mạn hơn. Đầu làng cuối xóm đều rợp sắc trắng hoa xoan. Tản bộ dưới đường làng, ngước nhìn những chùm hoa xoan trắng rung rinh trên những vòm cây, hít hà hương thơm tinh khiết, trong lành, cảm thấy vô cùng thú vị. Ảnh: Hữu Trung
Đường quê mùa hoa xoan dường như cũng lãng mạn hơn. Đầu làng cuối xóm đều rợp sắc trắng hoa xoan. Tản bộ dưới đường làng, ngước nhìn những chùm hoa xoan trắng rung rinh trên những vòm cây, hít hà hương thơm tinh khiết, trong lành, cảm thấy vô cùng thú vị. Ảnh: Hữu Trung

.

h
Hoa xoan mọc thành chùm. Mỗi bông hoa có năm cánh màu trắng bao quanh những chiếc nhụy dài xen sắc tím nhạt hoặc tím hoa cà. Khi hoa nở tỏa ra hương thơm man mác. Ảnh: Huy Thư
Xưa nay, hoa xoan đã khiến bao tao nhân mặc khách rung cảm. Danh nhân Nguyễn Trãi đã từng viết: “Trong tiếng cuốc kêu Xuân đã muộn/ Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”. Nhà thơ Nguyễn Bính cũng đã làm bao người thổn thức với những câu thơ: "Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..." . Ảnh: Hữu Trung
Xưa nay, hoa xoan đã khiến bao tao nhân mặc khách rung cảm. Danh nhân Nguyễn Trãi đã từng viết: “Trong tiếng cuốc kêu Xuân đã muộn/ Đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”. Nhà thơ Nguyễn Bính cũng đã làm bao người thổn thức với những câu thơ: "Bữa ấy mưa Xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay..." . Ảnh: Hữu Trung
h
Mùa hoa xoan như khoác thêm cho cảnh sắc làng quê một màu áo mới. Với nhiều người, hoa xoan còn gợi nhắc biết bao kỷ niệm của tuổi thơ. Những ngày cắp sách tới trường rong ruổi xe đạp dưới những con đường rợp bóng hoa xoan. Những chùm hoa xoan nở rộ cài trên giỏ xe theo bạn bè đến lớp, đựng trong nón lá theo trẻ em ra đồng... Ảnh: Huy Thư
h
Có nhiều công dụng (làm gỗ, làm củi, làm nguyên liệu cho các ngành chế biến) thích hợp với nhiều loại đất, xoan được trồng khắp các địa phương. "Hoa xoan rụng trắng tháng Ba/ Sáng ra mặt đất lan tràn mùi hương". Mỗi mùa hoa xoan nở, màu trắng tinh khôi ấy đã làm đẹp cho làng quê, cho những người con gái chân quê thêm nét duyên thầm. Ảnh: Hữu Trung
Hoa xoan nở trắng tháng Ba. Video: Huy Thư

Tin mới