Đẹp ngỡ ngàng đồng hoa ngũ sắc ở xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp không thua kém đồi hoa tam giác mạch, đồi hoa ngũ sắc ở xã Hội Sơn (Anh Sơn) hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhất là các bạn trẻ.
Ảnh: Hoàng zenby
Cách thị trấn Anh Sơn 1km, từ Quốc lộ 7 rẽ vào, sẽ đưa chúng ta đến đồi hoa ngũ sắc (còn gọi là hoa cỏ dại) nằm kế trụ sở xã Hội Sơn, với diện tích hàng chục ha. Ảnh: Hoàng zenby
 
Ảnh: Hoàng zenby
Đồi hoa rộng mênh mông được bao quanh bởi núi. Ảnh: Hoàng zenby
 
Ảnh: Hoàng zenby
Với khung cảnh hoa, núi xen lẫn, càng làm cho cảnh sắc ở đây thêm hùng vĩ, thơ mộng. Ảnh: Hoàng zenby
Ảnh: Hoàng zenby
Theo đó, là địa điểm để không ít người, nhất là các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng chụp ảnh. Ảnh: Hoàng zenby
 
Ảnh: Hoàng zenby
Hoa ngũ sắc với những cánh nhỏ li ti kết vào nhau nếu để riêng mỗi bông thì không mấy ấn tượng. Ảnh: Hoàng zenby
Ảnh: Hoàng zenby
Song nhìn cả một cánh đồng đến mấy chục ha thì nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: Hoàng zenby
 
Ảnh: Hoàng zenby
Cũng chính bởi vẻ đẹp đó, nhiều người cho rằng không phải đi đâu xa chỉ cần lên Anh Sơn vừa ngắm hoa, vừa ăn cá còm sông Lam thì không gì bằng. Ảnh: Hoàng zenby

Tin mới