Đi chợ lấy may mùng 2 Tết

(Baonghean.vn) - Dù mới mùng 2 Tết, nhưng phiên chợ ở huyện Anh Sơn đã diễn ra nhộn nhịp. Điều đặc biệt tại phiên chợ này là để lấy may ngày đầu năm mọi người chỉ mang những mớ rau tươi ngon trồng trong vườn nhà ra chợ bán.

Ngay từ sáng sớm, chợ thị trấn Anh Sơn đã họp đầu xuân với nhiều mặt hàng phong phú. Không đơn thuần là bán hay mua những hàng hóa thường ngày mà còn bao hàm ý nghĩa cầu may, mua lộc cho năm mới nên không có cảnh kỳ kèo, trả giá mà diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, ấm áp.

Những hàng hóa tươi ngon được hái từ vườn nhà được đưa ra chợ bán vào ngày mồng 2 Tết. Ảnh: Thái Hiền
Những hàng hóa tươi ngon được hái từ vườn nhà được đưa ra chợ bán vào ngày mồng 2 Tết. Ảnh: Thái Hiền
 Chị Nguyễn Thị Thanh thôn 8 xã Hội Sơn chia sẻ: “Năm nào cũng thế, vào mùng 2 Tết tôi thường ra chợ để lấy may. Cảm giác đi buổi chợ đầu tiên trong năm mới rạo rực khó tả lắm. Đi chợ đầu năm rất dễ chịu. Ông bà ta thường nói “đầu năm mua muối” nên hầu như năm nào tôi cũng mua để cầu may mắn cho bản thân và gia đình trong năm và mang lại sự đậm đà cho các mối quan hệ gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái”.

Chị Trần Thị Vân thôn 6 xã Hội Sơn cho hay: Tôi bán những buổi chợ đầu năm như thế này cũng được gần 10 năm nay. Năm nào cũng thế, như một thói quen, sáng mùng 2 Tết hàng năm tôi bày bán, các mặt hàng chị bán đều là do gia đình tự trồng như các loại rau cúc, rau cải, bầu bí, dưa chuột...

Phiên chợ đầu xuân đều diễn ra đơn giản, nhanh gọn và kết thúc khá sớm trong không khí ấm áp từ những lời chúc, những trao đổi mua bán thân tình. Ảnh: Thái Hiền
Phiên chợ đầu xuân đều diễn ra đơn giản, nhanh gọn và kết thúc khá sớm trong không khí ấm áp từ những lời chúc, những trao đổi mua bán thân tình. Ảnh: Thái Hiền
Theo chị Vân, vào ngày đầu năm, việc mua bán ở các chợ không mang nặng tính kinh doanh. Điều quan trọng, mọi người đến chợ để mua chút lộc đầu xuân, chúc phúc cho mọi người, mọi nhà năm mới an lành, gia đình thuận hòa, phát tài phát lộc. 

Quan sát của chúng tôi thì thấy mặc dù là chợ đầu năm nhưng vẫn có đủ thức hàng. Từ những mớ cà, bầu bí, dưa chuột, thịt cá đến hành, tỏi, các loại rau… Khác hẳn ngày thường, khách mua và người bán có thể hỏi han, trò chuyện thoải mái, còn bán được nhiều hay ít không quan trọng lắm. Vào ngày này không chỉ ở chợ trung tâm mà một số hàng rau quả còn được bày bán ven đường trong ngày đầu năm mới.

Tin mới