Đi tìm cầu thủ ngoại xuất sắc của V- League 2017

(Baonghean.vn) - Giới chuyên môn cho rằng Hà Nội và Hải Phòng là 2 đội bóng thành công nhất trong việc sử dụng ngoại binh. Tiền đạo Stevens còn được VPF đề cử vào danh sách đội hình tiêu biểu của mùa giải.

Dấu ấn qua các bàn thắng

Đầu mùa bóng, những cái tên như Moses, Patiyo Tambwe, Uche Iheruome, Victor Ormazabal được kỳ vọng rất lớn, đây là 4 trong 5 bản hợp đồng đắt giá của mùa bóng. CLB Hà Nội T&T đã mất 400.000 USD để có được sự phục vụ của tiền vệ người Uganda Moses Oloya từ CLB Kuban Krasnador (Nga).

Moses từng là cầu thủ cực kỳ quan trọng trong hai chức vô địch V-League 2014 và 2015 của CLB B.Bình Dương. Patiyo Tambwe sau mùa bóng thành công ở XSKT Cần Thơ đã được Than Quảng Ninh đưa về để củng cố hàng công.

Claudecir (Quảng Nam) là ứng cử viên nặng ký danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa bóng. Ảnh: AT
Claudecir (Quảng Nam) là ứng cử viên nặng ký danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa bóng. Ảnh: AT

Với tham vọng giành ngôi vô địch V-League thì FLC Thanh Hóa (Sanna Khánh Hòa BVN đến FLC Thanh Hóa) 14 trong tổng số 34 bàn thắng của Sanna Khánh Hòa BVN mùa giải năm ngoái được ghi bởi Uche Iheruome. Anh chính là chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 V.League 2016. 

Trong khi đó, Victor Ormazabal rời Hà Nội FC đến TP.HCM bởi không thể cạnh tranh với Moses, dù anh là nhạc trưởng khu vực giữa sân của đội bóng Thủ Đô.

Thực tế, các ngoại binh này đều tỏa sáng tại các đội bóng mới, duy nhất Patiyo Tambwe (Than Quảng Ninh) tuy không được đưa vào bình chọn ngoại binh tiêu biểu nhưng cũng có được 8 bàn thắng. Có chăng Patiyo thua điểm Victor về số pha kiến tạo thành bàn.

Danh sách đề cử danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc năm nay: Uche, Claudecir, Fagan, Moses, Nsi, Victor và Oseni. Phút cuối rút tên Uche (FLC Thanh Hóa) bị đưa ra khỏi danh sách đề cử do vi phạm kỷ luật thi đấu. Như thế Hà Nội và Hải Phòng đều có 2 đại diện (Hà Nội với Moses, Oseni còn Hải Phòng có Stevens và Fagan).

3 đội bóng còn lại có ngoại binh được đề cử là Quảng Nam (với Claudecir), Cần Thơ (với Nsi) và TPHCM (với Victor). 4/6 cầu thủ đá tiền đạo, hai cầu thủ còn lại trong danh sách đề cử không chơi ở hàng tiền đạo là Moses và Victor.

Ấn tượng nhất phải nói đến Nsi. Tuy chơi ở XSKT.Cần Thơ, đội bóng luôn nằm trong nhóm cầm đèn đỏ nhưng tiền đạo người Cameroon vẫn tỏa sáng và ghi tới 16 bàn, chỉ kém mỗi Vua phá lưới Anh Đức (Bình Dương) đúng 1 bàn.

Xếp sau Nsi lần lượt là Stevens (14 bàn), Claudecir (12 bàn) - những cầu thủ luôn nằm trong danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong suốt cả mùa giải. Cùng với Thanh Trung thì Claudecir được đánh giá là cầu thủ góp phần đắc lực cho chức vô địch của Quảng Nam.

Oseni khá thiệt thòi khi chìm nghỉm ở lượt đi cùng Long An chỉ có 3 bàn thắng vì “đói bóng”. Khi gia nhập Hà Nội, anh mới liên tục có 6 bàn thắng giúp đội bóng Thủ Đô bám đuổi tốp 3. Còn Fagan cũng đã làm rất tốt vai trò “mồi nhử” ở đội bóng đất Cảng để tạo điều kiện cho người đá cặp Stevens ghi bàn cũng kịp có cho mình 6 bàn thắng.

Trong vai trò tiền vệ, Moses và Victor đều đã hoàn thành khá xuất sắc nhiệm vụ nhạc trưởng ở khu vực giữa sân của CLB Hà Nội và CLB TPHCM ở V-League năm nay.

Ngoại binh xứ Nghệ

Trong 3 ngoại binh của SLNA thì Henry Shackiel có trình độ chuyên môn tốt nhất. Rất tiếc là sau khi có 6 bàn thắng và biết không được ký tiếp hợp đồng, Henry đã “làm mình, làm mẩy” thi đấu thiếu lửa và sớm phải rời sân Vinh.

Ngoại binh Olaha được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, được SLNA tái ký hợp đồng. Ảnh: AT
Ngoại binh Olaha được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ, được SLNA tái ký hợp đồng. Ảnh: AT

Danko là bản hợp đồng đáng thất vọng, dù anh có 4 bàn thắng tại Cúp Quốc gia, 1 bàn tại V-League. Ngoại binh này yếu về thể lực lẫn kỹ thuật cá nhân, có mặt trên sân chẳng khác nào SLNA “chấp người” khiến cho các cầu thủ trẻ nội binh phải gồng mình hỗ trợ.

Với 5 bàn thắng tại V-League, Olaha tuy không được đánh giá cao ở hiệu quả ghi bàn nhưng lại thể hiện khả năng phòng thủ khá tốt. Thể lực tốt, thi đấu nhiệt tình, xông xáo ngoại binh Olaha thường lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự.

Mãi đến trận đấu cuối cùng gặp B.Bình Dương trận chung kết lượt về trên sân Vinh, tiền đạo người Nigeria này mới có 1 bàn thắng thể hiện được đẳng cấp, kỹ thuật. Hy vọng khi được tái ký hợp đồng, Olaha sẽ đúc rút được kinh nghiệm thi đấu tại sân cỏ Việt Nam.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới