Đi tìm ông “vua không ngai” tại V.League 2019

(Baonghean.vn) - Tưởng chừng “mất cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến trụ hạng” nhưng rốt cuộc HAGL lại sở hữu 2 ông “vua không ngai” tại V.League 2019. Cán địch với vị trí thứ 8, HAGL còn có “vua kiến tạo” Văn Toàn và “vua phá lưới nội” Minh Vương.

Thực ra, trước vòng 25 thì HAGL vẫn đang trong tình trạng như những mùa giải trước, “mất cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến trụ hạng” như lời than vãn của 1 cầu thủ phố Núi trên facebook. Có giai đoạn họ đã có 7 trận liên tiếp không thắng (4 thua, 3 hòa) và ngấp nghé bờ vực xuống hạng.

Mặc dù TP.HCM đã cất khá nhiều trụ cột để dưỡng sức đá bán kết Cúp quốc gia nhưng vẫn phải nhờ đến 2 quả phạt penalty do trung vệ Hữu Tuấn “kính biếu” mới thoát khỏi vòng xoáy. Hơi ngạc nhiên là cả BHL, cầu thủ chủ nhà đều không phản ứng gì trước tiếng còi của trọng tài trong các tình huống 50/50 này.

Vua kiến tạo

Khi đã có liền 3 trận thắng liên tiếp, yên tâm trụ hạng thì cả Văn Toàn, Minh Vương và các đồng đội đã “nhấn chìm” S.Khánh Hòa trên Cao Nguyên, khép lại một mùa giải đầy ấn tượng cùng CLB HAGL. Với 1 bàn thắng, đóng góp 1 đường kiến tạo giúp đội bóng phố núi thắng CLB Khánh Hòa với tỉ số 4-1,  cầu thủ quê Hải Dương đã có được 9 bàn thắng và 11 đường kiến tạo.

Văn Toàn. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Văn Toàn. Ảnh tư liệu Xuân Thủy
Với những con số trên, chính điều này giúp tuyển thủ Việt Nam kết thúc mùa giải bằng danh hiệu “Vua kiến tạo” V.League 2019 một cách đầy thuyết phục trong vai trò thay thế Công Phượng xuất ngoại. Đây là năm thi đấu thành công nhất của tiền vệ mang áo số 9 này tại HAGL, có công trong 20 bàn thắng/45 bàn thắng của đội bóng phố núi.
Các bàn thắng của Văn Toàn đều có ý nghĩa quan trọng và đặc biệt là rất kỹ thuật, đầy tốc độ, bản lĩnh của một cầu thủ lớn. Mùa giải năm nay, Văn Toàn đã làm tốt cả 3 nhiệm vụ: ghi bàn, kiến tạo và quấy rối với một trình độ cao hơn hẳn, đặc biệt là giải quyết tốt khâu tốc độ trong các tình huống phản công.
Xét ở V.League 2019, Văn Toàn chỉ đứng sau tiền đạo Pape Omar của nhà đương kim vô địch Hà Nội, người có 15 bàn, đóng góp 8 đường kiến tạo. Nhưng lại bỏ xa các cầu thủ Việt đứng sau như Quang Hải (17 lần) và Văn Quyết (16 lần) -  đều thuộc CLB Hà Nội.
Một thực tế không thể chối cãi, các cầu thủ Pape Omar, Quang Hải, Văn Quyết được thi đấu trong đội hình đội bóng thủ đô có quá nhiều gương mặt xuất sắc hỗ trợ, khác xa với Văn Toàn, đôi khi phải lùi sâu về sân nhà tìm bóng. Nói một cách không quá lời, tại V.League 2019 mùa này không ai nổi bật hơn Văn Toàn.
Vua phá lưới nội

Minh Vương tỏa sáng rực rỡ ở vòng 26 V-League 2019 trên sân Plei-ku. Anh ghi cú đúp vào lưới Khánh Hòa giúp HAGL, đồng thời có 1 pha kiếu tạo cho đồng đội Văn Toàn ghi bàn trong chiến thắng với tỉ số 4-1, qua đó giúp đội bóng phố Núi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Tiền vệ này có 12 bàn thắng ở V-League 2019. Anh trở thành chân sút nội ghi được nhiều bàn thắng nhất ở sân chơi này. Ở mùa giải năm ngoài, Tiến Linh (Bình Dương) là cầu thủ “Vua phá lưới” nội.

Minh Vương ghi 12 bàn cho HAGL ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu Quang Thịnh.
Minh Vương ghi 12 bàn cho HAGL ở mùa giải năm nay. Ảnh tư liệu Quang Thịnh.
Minh Vương đã bỏ xa các cầu thủ nội xếp sau như đồng đội Văn Toàn (HAGL), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Quyết (Hà Nội) đồng 9 bàn thắng. Điều kiện cần để ông Park gọi lại anh vào đội tuyển quốc gia trong tháng 11 tới đây.
Xét trên bình diện chung Minh Vương và Pedro (Sài Gòn) với 12 bàn thắng chỉ dành vị trí thứ 4 trong danh sách các chân sút V.League 2019. Danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về Pape Omar của Hà Nội FC và Bruno Cunha Catanhede của Viettel (có cùng 15 bàn). Người có thành tích ghi bàn tốt thứ 3 là Hoàng Vũ Samson (Quảng Nam) có 13 bàn.
Có 1 điều khá trớ trêu, sở hữu 2 “ông vua”, 2 chân sút nội tốt nhất V.League 2019, mùa giải này HAGL đã ghi được tới 45 bàn thắng, chỉ chịu xếp sau nhà vô địch Hà Nội (60 bàn) nhưng đội bóng phố Núi chỉ đứng vị trí thứ 8.
Đơn giản là triết lý bóng đá của bầu Đức “tấn công là phương án phòng ngự tốt nhất”, HAGL chủ trương lấy công bù thủ nên Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương luôn luôn “mất cả tuổi thanh xuân cho cuộc chiến trụ hạng”. Khác hẳn SLNA!

Tin mới