Điểm danh V-League 2017

(Baonghean.vn) - Tham dự V.League 2017 có 14 CLB tham dự gồm: Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Long An, QNK Quảng Nam, Sài Gòn, Sanna Khánh Hòa BVN, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ và tân binh V.League là CLB TP.Hồ Chí Minh.

Đứng đầu tốp tranh chấp huy chương vàng phải tính đến FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T và sau đó là Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng. Đến giờ này thì cả FLC Thanh Hóa, Hà Nội T&T đều là những đội bóng có “hàng khủng” ngoại binh cùng những nội binh đã dày dạn chiến trận. HLV ông Ljupko Petrovic chính là “ngôi sao” nổi nhất của đội bóng xứ Thanh cùng các tân binh Uche, Đinh Tiến Thành và Nguyễn Trọng Hoàng.

 HN.T&T là một trong 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2017
HN.T&T là một trong 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V-League 2017.

Mùa giải 2017 có tới gần 10 nhà tài trợ ký kết hợp đồng với Hà Nội T&T, họ còn được thành phố bàn giao sân Hàng Đẫy sau khi quyết định đổi tên thành CLB Hà Nội. Ngoài việc giữ chân Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, công thần Gonzalo đồng thời bổ sung những nhân tố trẻ đáng chú ý như tiền đạo Trịnh Duy Long, tuyển thủ U19 Hồ Minh Dĩ. Sức mạnh đội bóng Thủ đô tăng đáng kể sau khi chiêu mộ thành công “quái thú” Moses từ CLB Kuban Krasnodar, trung vệ sinh người Tây Ban Nha Álvaro Silva.

Đội T.Quảng Ninh còn có sự tăng cường của các tân binh như Nguyên Sa, Thanh Hào, Quách Tân và ngoại binh tiền đạo Patiyo, trung vệ Ramon. Nhưng xem ra việc phải phân thân ở cả  3 mặt trận là V.League, Cúp QG và AFC Cúp sẽ khiến họ gặp khó khăn. Nhiều khả năng họ sẽ nằm trong tốp có huy chương bởi HLV Phan Thanh Hùng có tiếng là mát tay.

Tham vọng của SHB.Đà Nẵng giảm đi đáng kể sau khi Huy Toàn phải nghỉ hết giai đoạn lượt đi vì gãy tay đến lượt Merlo phải ngồi ngoài điều trị chấn thương vì gãy ngón chân. Sát thủ Merlo không thể góp mặt cùng đồng đội ở giai đoạn ở giai đoạn đầu của mùa giải khiến HLV Lê Huỳnh Đức đau đầu tìm giải pháp thay thế. 

Tốp “lưng chừng xuân” có 7 đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN, QNK Quảng Nam, Hải Phòng, XSKT Cần Thơ, Becamex Bình Dương, Sài Gòn và SLNA. Trong đó, QNK Quảng Nam cùng Sanna Khánh Hòa BVN được coi là “ngựa ô” của giải. Đội chủ sân Tam Kỳ là giữ chân các trụ cột như Thanh Trung, Thanh Hưng, Claudecir, Ngọc Nguyên,… Đồng thời họ cũng đã tiến hành nhập tịch thành công chân sút Suleiman với tên gọi Nguyễn Trung Đại Dương. Quảng Nam FC cũng đã chiêu mộ thành công Minh Phong, Văn Phong, Văn Học, Hữu Phước,…  ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với trung vệ người Brazil, Thiago. 

Đội bóng đất Cảng và Bình Dương, sau khi “thay máu” hàng loạt cầu thủ, trở về chính sách “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” được coi là ẩn số. Đội bóng Tây đô XSKT. Cần Thơ đang gặp vấn đề tài chính, chia tay dàn ngoại binh chất lượng tốt Đinh Hoàng Max, Oseni và Patiyo 3 công thần từng đóng góp hơn 20 bàn thắng nên cũng không được đánh giá cao. Sài Gòn có mùa thứ 2 tham dự V-League, theo nhận định nếu nằm trong tốp 9 cũng là một sự thành công đánh kể của đội bóng trẻ này khi tiền đạo Duy Long lên đường về bắc.

SLNA chỉ đặt mục tiêu “cải thiện thứ hạng”.
SLNA chỉ đặt mục tiêu “cải thiện thứ hạng”.

Trong nhóm này, SLNA được đánh giá yếu nhất bởi công tác chuẩn bị có phần cập rập, lực lượng cầu thủ nội không có khuôn mặt nổi trội, ngoại binh đang là ẩn số. Trên băng ghế BHL, tân HLV trưởng Đức Thắng được cho là “non tay nghề” so với các đội khác, trợ lý Thịnh “đen” đã lâu không tham gia bóng đá đỉnh cao.

Chưa kể, sau sự cố trọng tài Hà Anh Chiến, giới chuyên môn cho rằng đội bóng xứ Nghệ ít nhiều gặp bất lợi với các vua sân cỏ. 5 vòng đấu đầu tiên V-League 2017 thực sự là một thử thách với SLNA, nếu không muốn văng ra khỏi tốp này! BHL SLNA không đặt mục tiêu nhưng nếu lọt vào tốp 7 là một thành công.

Như thường lệ, tân binh CLB TP.Hồ Chí Minh là “ma mới” dễ bị bắt nạt nhất, bởi nói cho cùng sân chơi V-League bao giờ cũng khắc nghiệt hơn. Nhóm “chống xuống hạng” còn có 2 cái tên Hoàng Anh Gia Lai, Long An bởi bầu Thắng đã chán bóng đá còn bầu Đức đang mãi vật lộn với việc tái thiết thương hiệu. Không có sự đầu tư, cầu thủ có chất lượng ra đi thì điều gì đến, nó sẽ đến. Đã mấy mùa bóng gần đây thương hiệu Gỗ và Gạch không còn đình đám nữa, họ thường xuyên phải chạy trốn suất xuống hạng./.

                                                                                                   N@T

TIN LIÊN QUAN

Tin mới