Diễn biến vụ nổ súng như phim hành động trong quán karaoke ở Vinh

(Baonghean.vn)- My và Hải là cặp bài trùng, từng vào tù, ra tội nhiều lần. Để trả thù đối thủ, cặp đôi mang súng vào phòng hát karaoke và nổ súng như phim hành động.

Trong vụ bắn nhau tại quán karaoke 108 đường Phan Đình Phùng (TP Vinh) vào ngày 29/9, nhắc đến My "cô" và Hải thì giới giang hồ ở TP Vinh ai cũng biết. 

Quán karaoke 108 Phan Đình Phùng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Châu
Quán karaoke 108 Phan Đình Phùng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Châu

Sinh ra và lớn lên tại TP Vinh, học đến lớp 9 thì Lê Thanh Hải (34 tuổi, trú phường Trường Thi, TP.Vinh) bỏ học, đi theo đám bạn thanh niên xấu nên bàn tay của Hải sớm nhúng "chàm". Bước sang tuổi 19, Hải bị Tòa án nhân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về các tội danh: Trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 4/2008, Lê Thanh Hải chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương. Những tưởng Hải chí thú làm ăn, nhưng hắn lại tiếp tục phạm tội, mặc dù lúc này đã có vợ con.

Để có tiền thỏa mãn những cơn nghiện, Hải mua ma túy về bán lẻ và sử dụng, bị Công an TP Vinh bắt quả tang. Lần thứ 2, Hải phải ra hầu tòa. Sau hơn 2 năm chấp hành xong hình phạt tù, cuối tháng 9/2013, Hải được đặc xá ra tù trước thời hạn trở về địa phương. Ngày 2/2/2015, Hải tham gia vụ trộm cắp tài sản, bị Công an TP Vinh bắt giữ, sau đó bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. 

Tháng 5/2017, Hải được ra tù trở về địa phương và quan hệ với nhiều đối tượng có nhân thân xấu như Vũ Hoài My (30 tuổi) thường gọi My "cô", trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh. 

My "cô" là đối tượng hình sự nguy hiểm. Năm 2012, My bị tòa xử về tội cố ý gây thương tích, nhưng cho hưởng án treo. Mặc dù đang trong thời gian thử thách tại địa phương, nhưng sau khi kết thân với nhau, cặp đôi này sẵn sàng dằn mặt bất cứ người nào nếu không nhượng lãnh địa cho chúng.

Trong số những đối thủ bị My "cô" và Hải lùng sục tìm kiếm để "dạy cho bài học" nhớ đời có đối tượng tên là Thái (thường gọi Thái "phong") trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Thái "phong" đã một lần chạm trán với My "cô". 

Vũ Hoài My, biệt danh là My
Vũ Hoài My, biệt danh là My "cô". Ảnh: Hải Châu

Lần chạm trán đó, do đàn em Thái "phong" quá mạnh, lại có hung khí mang theo, trong khi đó My "cô" tay không, thân cô thế cô nên chấp nhận "lui binh" phòng thủ. Sau lần thất bại này, My "cô" rắp tâm chờ cơ hội để dằn mặt Thái "phong".

Khoảng 23 giờ ngày 29/9, một nhóm thanh niên ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đến hát karaoke tại 108, đường Phan Đình Phùng, TP.Vinh. Nghi trong nhóm có 1 đối tượng trước đó đã đối xử "không đẹp" với mình, My "cô" cùng Hải bàn nhau đến để dằn mặt.

Trước khi đi, My "cô" dắt 1 khẩu súng ngắn trong người, còn Hải mang theo 1 roi điện. Đến nơi, biết nhóm thanh niên đang hát trong phòng 210, My và Hải đẩy cửa bước vào phòng và quát: "Bật điện lên".

Do có quen biết trước đó nên Phan Công Sáng (1 người trong nhóm) đứng dậy hỏi: "Có việc gì đó My cô"?. My không trả lời, hất hàm hỏi lại: "Thái phong mô"?. "Ai biết Thái phong mô mà hỏi", Sáng trả lời.

My dùng tay phải phải rút khẩu súng ngắn dí vào cổ Sáng, nói như ra lệnh: "Mi không nói ra tao bắn chết tại đây". Đào Ngọc Tuấn chạy lại thì bị My dùng súng bắn trúng đùi, còn Hải lấy roi điện chìa về phía Tuấn và Sáng bấm phát tia lửa điện để uy hiếp.

Nghe tiếng súng nổ, cả nhóm lao vào đánh My "cô" và Hải. Quá trình đánh nhau, My "cô" tiếp tục dùng súng bắn tiếp 2 phát, 1 phát trúng vào bụng Nguyễn Xuân Thông, một phát trúng vào tay trái Trần Cao Nguyên. Hải dùng roi điện dí vào nhóm thanh niên đang lao vào đánh mình nhưng bị dồn vào trước quầy lễ tân tầng 2.

My "cô" bị dồn vào góc, tước súng và sau đó bị một người dùng bình cứu hỏa đánh trúng đầu ngất xỉu tại chỗ. Khoảng 10 phút sau, lực lượng Công an TP Vinh và cảnh sát cơ động có mặt, tiến hành khám nghiện hiện trường, bước đầu thu giữ 1 khẩu súng ngắn và nhiều vỏ đạn.

My "cô" bị chấn thương tụ máu não, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cấp cứu và được phẫu thuật hộp sọ để xử lý chấn thương.

Còn Đào Ngọc Tuấn bị bắn trúng đùi phải, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cửa Đông cấp cứu, sau đó phải chuyển ra Bệnh viện Việt- Đức (Hà Nội) để phẫu thuật lấy đầu đạn còn găm trong đùi. 

Nguyễn Xuân Thông bị bắn trúng vào bụng, đầu đạn xuyên thấu đến vùng mông, sau khi được sơ cứu vết thương, chống mất máu, Thông được gia đình đưa về Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để phẫu thuật lấy đầu đạn. Còn Trần Cao Nguyên sau khi bị bắn xuyên cánh tay trái, ngay sau đó đã nhanh chóng gọi xe taxi đi về  Bệnh viện Đa khoa ở Hà Tĩnh để băng bó vết thương và điều trị.

Lê Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Châu
Lê Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Châu

Để phục vụ công tác điều tra, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an TP Vinh chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương gửi toàn bộ vật chứng vụ việc trên ra Bộ Công an để giám định. Tại bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, khẩu súng do Vũ Hoài My sử dụng là súng quân dụng Galesi Mod 9, cỡ nòng 6,35mm. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã trưng cầu giám định thương tích đối với Đào Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Thông, Trần cao Nguyên. Riêng Vũ Hoài My do bị thương tích nặng không đủ sức khỏe để làm việc nên chưa lấy được lời khai.

Lời khai của các đối tượng, kết hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 8/10, Cơ quan CSĐT CATP Vinh khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Hoài My để điều tra về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hải để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hải Châu

links()]

TIN LIÊN QUAN

Tin mới