Diễn viên Lan Phương dàn dựng tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh tặng các thiên thần nhỏ

(Baonghean.vn)-  Nữ diễn viên tài năng hào hứng thử sức mình trong vai trò mới: Đạo diễn vở kịch “Thiên thần nhỏ” (chuyển thể từ truyện dài “Thiên thần nhỏ của tôi” của nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh), dự kiến ra mắt vào dịp 1/6 tới.

Lan Phương và các diễn viên nhí.
Lan Phương và các diễn viên nhí.

Với vai trò mới mẻ này, Lan Phương gặp không ít vất vả nhưng cô cho biết, đấy cũng là khoảng thời gian vô cùng thú vị khi được làm việc với các bạn nhỏ - một chiếc “vé đi tuổi thơ” giúp cô nhớ lại những kỷ niệm ngày thơ bé.

Các buổi tập với các diễn viên nhí vì thế luôn rộn vang tiếng cười, Nhưng bên cạnh đó, nữ đạo diễn nhiều lúc cũng mệt phờ vì các em còn mải chơi, thiếu tập trung  

Để có được một món quà 1/6 ưng ý gửi tới các em, nữ diễn viên gốc Hà thành đã dốc toàn bộ tâm sức của mình từ khâu chọn lựa kịch bản đến việc tuyển chọn diễn viên cũng như dàn dựng, hướng dẫn các bé trong quá trình tập luyện. Trong số đó, có những bạn đã từng được mời đóng phim và khá dạn trước ống kính máy quay nhưng lại chưa bao giờ có kinh nghiệm diễn sân khấu, nên Lan Phương gần như phải trang bị từ đầu cho các em các kỹ năng sân khấu cần thiết, từ đài từ đến cách thoại, cách tung hứng và thể hiện cảm xúc trên sân khấu…, để có thể đảm nhiệm tốt vai kịch.

Từng là diễn viên múa trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, nên trong vở diễn này, ngoài vai trò đạo diễn, Lan Phương còn kiêm luôn biên đạo múa, để dàn dựng bài múa “Chim Công” cho bé Hà My (vai Hồng Hoa), cũng chính là bài múa của cô khi còn nhỏ.

Truyện dài “Thiên thần nhỏ của tôi” là một trong số tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Nhật Ánh. Truyện kể tình bạn đẹp và buồn của Kha - cậu bé 10 tuổi thích đọc sách, yêu thiên nhiên  và cô bé Hồng Hoa tám tuổi hồn nhiên, đáng yêu với má lúm đồng tiền. Kha và anh trai là Khánh được bố mẹ chuyển về ở tại một ngôi nhà mới với khu vườn nhỏ xinh xắn, đầy cây trái. Từ khu vườn thơ mộng này, Kha tình cờ gặp gỡ Hồng Hoa. Tình bạn của cả hai nảy nở, gắn chặt với khu vườn với nhiều câu chuyện buồn vui.

Đạo diễn Việt Linh và diễn viên Lan Phương rất tâm đắc với câu chuyện nhân văn, buồn và đẹp về thế giới tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh. Việt Linh là tác giả chuyển thể kịch bản “Thiên thần nhỏ của tôi”. Chị đặt niềm tin Lan Phương có thể hoàn thành tốt vai trò đạo diễn: "Nhân vật chính trong vở là các em bé. Điều này là một lợi thế cho Lan Phương vì cô ấy quen làm việc trong các dự án với trẻ nhỏ. Ngoài ra, Lan Phương cũng là một người yêu thích văn học và dành nhiều đam mê cho sân khấu", đạo diễn nói.

 
Lan Phương giúp các diễn viên nắm bắt kịch bản.
Lan Phương giúp các diễn viên nắm bắt kịch bản.
Nữ diễn viên say sưa hướng dẫn lời thoại...
Nữ diễn viên say sưa hướng dẫn lời thoại...
 
...vả cả vũ đạo.
...vả cả vũ đạo.

 Nguyễn Lê

Ảnh: Thương Trần

TIN LIÊN QUAN

Tin mới