Điều ít biết về chị gái xinh đẹp của Hòa Minzy, từng là chị Kính Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chị gái ca sĩ Hòa Minzy là MC Nguyễn Hằng, cô từng là chị Kính Hồng được khán giả vô cùng yêu thích. Trái ngược với em gái lận đận trong tình cảm, MC Nguyễn Hằng có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

Ít ai biết, chị Kính Hồng, MC Nguyễn Hằng từng được khán giả nhí đón chờ mỗi tối trên chương trình Chúc bé ngủ ngon là chị gái Hòa Minzy. Cô sinh năm 1992, từng học tại Học viện Ngân hàng. Trở thành MC nổi tiếng từ rất sớm nhưng Nguyễn Hằng không lựa chọn tiến sâu vào giới giải trí như em gái mà lựa chọn một cuộc sống không ồn ào, không hào nhoáng.

Mới đây, nữ MC Nguyễn Hằng - chị gái Hòa Minzy đã có những trải lòng về cuộc sống riêng:

Ở thời điểm hiện tại khi nhìn lại sự nghiệp MC của mình trong suốt những năm vừa qua, chị Kính Hồng đối với Nguyễn Hằng có ý nghĩa đặc biệt như thế nào?

- Chương trình Chúc bé ngủ ngon có tới 4 chị Kính Hồng: Thanh Vân Hugo, Quỳnh Anh, Phan Linh Chi. Và tôi là chị Kính Hồng cuối cùng của chương trình. Chính vì vậy mà cái tên chị Kính Hồng là một cột mốc đáng nhớ, không thể không nhắc đến con đường sự nghiệp của tôi.

Đến nay khi có thời gian tôi vẫn đảm nhận một số sự kiện dành cho trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng bước lên sân khấu tôi vẫn giới thiệu mình là chị Kính Hồng. Khi đã là mẹ của 2 bạn nhỏ tôi vẫn dùng những câu chuyện những bài học từ chương trình Chúc bé ngủ ngon để dạy các con. Dù chương trình không còn nữa nhưng đó là một phần ký ức tươi đẹp với nhiều bạn nhỏ và cả ekip thực hiện chương trình.

Chị Kính Hồng, MC Nguyễn Hằng từng được khán giả nhí vô cùng yêu mến. Ảnh: FBNV
Chị Kính Hồng, MC Nguyễn Hằng từng được khán giả nhí vô cùng yêu mến. Ảnh: FBNV

Được biết Nguyễn Hằng từng đạt danh hiệu Hoa khôi cuộc thi Mr & Miss Banking 2013, Top 30 toàn quốc cuộc thi Nữ Sinh viên Việt Nam duyên dáng – VMU 2013. Và đặc biệt là có cơ hội dẫn dắt chương trình cho VTV, có bàn đạp rất tốt tại sao bạn lại không lựa chọn tiến sâu vào showbiz?

- Đây là câu hỏi mà nhiều người đặt ra cho tôi. Thật sự mỗi khi trả lời câu hỏi này tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thật sự không có gì hối tiếc với những lựa chọn của bản thân. Showbiz là một "vùng đất" ở ngoài nhìn vào có thể thấy mọi thứ thật hào nhoáng và lộng lẫy. Thực tế đúng là như vậy!

Nhưng tôi cảm thấy "vùng đất" ấy không phù hợp với tính cách và con người tôi. Tôi là một người khá đơn giản và có đôi chút an toàn. Tôi muốn có một cuộc sống bình dị, không màu mè, tôi không thích chưng ra những thứ hào nhoáng phù phiếm. Được mọi người biết đến từng là chị Kính Hồng, giờ là một người vợ đảm, là người mẹ hiền của hai con nhỏ. Chỉ đơn thuần thế thôi. Điều đó làm tôi thấy hạnh phúc.

Không tiến sâu vào showbiz hào nhoáng và ồn ào, chị gái Hòa Minzy lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Ảnh: FBNV
Không tiến sâu vào showbiz hào nhoáng và ồn ào, chị gái Hòa Minzy lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Ảnh: FBNV

Những điều bạn chia sẻ phía trên có phải là tất cả lý do mà bạn không lựa chọn vào Showbiz? Hay chăng làm một người chị, Nguyễn Hằng muốn lùi một bước để nhường cơ hội tỏa sáng cho em gái của mình?

- Hoàn toàn không! Tôi nổi tiếng trước Hòa, nhưng con đường của tôi và Hòa hoàn toàn riêng biệt. Hòa yêu âm nhạc và nỗ lực, lăn xả hết mình để theo đuổi con đường đã chọn. Hòa đã có một khoảng thời gian khá dài và vất vả để đạt được những thành tích như bây giờ.

Tính cách của tôi và Hòa cũng hoàn toàn khác nhau. Hòa nghệ sĩ, phiêu bồng và tràn đầy năng lượng, em gái tôi luôn cháy hết mình vì nghệ thuật. Còn tôi lại sống khá an toàn, bình dị và muốn mọi thứ nhẹ nhàng. Tôi thích những thứ thực tế trong cuộc sống nhiều hơn là theo đuổi nghệ thuật. Vậy nên tôi lựa chọn hướng làm truyền thông cho doanh nghiệp, làm một MC, giảng dạy kỹ năng MC để được sống với đam mê của mình một cách nhẹ nhàng nhất.

Chị Kính Hồng Nguyễn Hằng có cuộc sống hôn nhân viên mãn.Ảnh: FBNV
Chị Kính Hồng Nguyễn Hằng có cuộc sống hôn nhân viên mãn.Ảnh: FBNV

Nếu như nói rằng chị gái Hòa Minzy là mẫu phụ nữ của gia đình, coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, kể cả sự nghiệp liệu có đúng?

- Tôi nghĩ là đúng một phần! Bản thân tôi luôn hướng đến sự cân bằng. Kể cả việc phát triển sự nghiệp, mục đích cuối cùng cũng là để chăm lo cho cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái tốt hơn. Tôi không muốn nghĩ rằng việc phụ nữ vun vén cho tổ ấm là một sự hy sinh. Gia đình và sự nghiệp là hai thứ bổ trợ cho nhau, phụ nữ không cần phải hy sinh điều gì cả mà hoàn toàn có thể làm hài hoà, cân bằng những điều quan trọng bậc nhất trong cuộc sống.

Nguyễn Hằng luôn coi trọng giá trị hôn nhân, gia đình.
Nguyễn Hằng luôn coi trọng giá trị hôn nhân, gia đình.

Ở ngoài xã hội bạn luôn hết mình vì công việc, vậy khi trở về nhà bạn sẽ là một người mẹ, một người vợ như thế nào? Bạn có phương pháp hay tôn chỉ gì khi dạy con?

- Tôi có một thời gian dài làm việc với các bạn nhỏ nhưng khi thực sự làm một người mẹ tôi cũng có những sự bỡ ngỡ nhất định. Tôi luôn chủ động tìm hiểu kiến thức làm mẹ và cố gắng dành cho con những điều phù hợp nhất. Tại sao tôi nói là phù hợp, vì có những thứ người lớn chúng ta thấy là tốt nhất nhưng chưa chắc đã phù hợp với sự phát triển của con trẻ.

Khi làm mẹ tôi đề cao sự gần gũi, tự nhiên, không quá coi trọng kỷ luật và khuôn khổ. Bản thân tôi cũng không phải là một người kỷ luật tốt (cười). Tôi cho con ti mẹ trực tiếp, ôm ấp con ngủ mỗi tối, làm cùng con mọi thứ, tôi là một bà mẹ truyền thống ứng dụng các phương pháp nuôi dạy con hiện đại một cách phù hợp.

Chính vì vậy mà giữa tôi và mẹ chồng không có quá nhiều sự khác biệt trong việc nuôi dạy con cháu. Nhờ đó mà cuộc sống của tôi và bố mẹ chồng rất vui vẻ, đồng điệu. Bố mẹ chồng thương con dâu như con gái, tôi đi làm về có cơm bố mẹ nấu cho ăn, ông bà hỗ trợ việc cả việc chăm lo con cái giúp vợ chồng tôi.

Có vẻ như Nguyễn Hằng được bố mẹ chồng vô cùng tâm lý và yêu thương. Vậy còn tính cách của ông xã bạn thì sao?

- Chồng tôi là một người đàn ông tuyệt vời! Không phải tôi khen nịnh chồng đâu, đó là sự thật. Anh nhạy bén trong công việc kinh doanh, có một tư duy và tâm hồn đồng điệu với tôi. Chồng tôi ít nói nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe mọi câu chuyện từ tôi. Trong việc dạy con anh thường dành cho tôi mọi điều quyết định vì anh tin tưởng tôi mọi điều.

Tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng cũng sẽ có lúc bất đồng nhưng anh chưa bao giờ khiến tôi hoài nghi hay thất vọng. Tôi cảm thấy luôn yên tâm và tin tưởng về người đàn ông của đời mình.

Vẻ đẹp mặn mà quyến rũ của chị Kính Hồng một thời. Ảnh: FBNV
Vẻ đẹp mặn mà quyến rũ của chị Kính Hồng một thời. Ảnh: FBNV

Tin mới