Đoàn y bác sĩ Nghệ An chính thức lên đường vào Đà Nẵng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Phút chia tay gia đình, người thân, đồng nghiệp với bao xúc động, lưu luyến với quyết tâm "hết dịch mới trở về".
Ảnh: Thành Cường
Sáng 20/8, đoàn công tác gồm 2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 3 kỹ thuật viên huyết học, 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh đã có mặt tại Sở Y tế chính thức lên đường chi viện cho công tác phòng chống Covid - 19 tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Bác sỹ Cao Thị Kim Băng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã 2 lần hoãn đám cưới vì dịch COVID cũng tình nguyện tham gia cùng đoàn công tác dịp này. Chị nói với chồng sắp cưới: "hết dịch chúng ta sẽ làm đám cưới". Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hảo (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An) gửi con lại cho ông bà để lên đường làm nhiệm vụ. Phút chia tay, "chị mong con trai ở nhà ngoan, nghe lời ông bà, không quấy khóc để mẹ yên tâm công tác" . Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
"Quyết tâm chiến thắng, hết dịch chúng tôi sẽ về". Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tranh thủ chụp vội tấm hình kỷ niệm trước giờ xuất phát. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tiễn chân các "chiến sỹ áo trắng" bên cạnh vợ, con, đồng nghiệp còn có cả cha mẹ già. Trong ảnh: Người thân bịn rịn tiễn đoàn công tác lên đường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh nắm chặt tay đồng nghiệp cùng lời hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hết dịch sẽ trở về. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
"Mọi việc ở nhà đã có bố mẹ lo, con hãy lên đường vì Tổ quốc con nhé" - Bà Phạm Thị Tuyết, mẹ của nữ kỹ thuật viên Nguyễn Thị Hảo vẫy tay chào tạm biệt con gái. Được biết, đoàn công tác sẽ được đón ở đèo Hải Vân, tham gia hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Thành Cường

Tin mới