Độc đáo hình ảnh Hiroshima và Nagasaki sau 72 năm 'chịu' thảm họa bom nguyên tử

(Baonghean.vn) - Sau 72 năm, diện mạo hiện đại và phát triển đã thế chỗ cho hình ảnh hoang tàn của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) sau khi bị hai quả bom nguyên tử Mỹ hủy diệt những ngày đầu tháng 8/1945.

Hình ảnh Khu tưởng niệm hòa bình hay Vòm bom nguyên tử (Atomic Bomb Dome) ở Hiroshima, biểu tượng nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân Hình ảnh Khu tưởng niệm hòa bình hay Vòm bom nguyên tử (Atomic Bomb Dome) ở Hiroshima, biểu tượng nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân
Hình ảnh Khu tưởng niệm hòa bình hay Vòm bom nguyên tử (Atomic Bomb Dome) ở Hiroshima, biểu tượng nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân.
Hình ảnh hoang tàn trên cầu Aioi ở Hiroshima sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố và cầu Aioi ngày nay - Ảnh: Reuters Hình ảnh hoang tàn trên cầu Aioi ở Hiroshima sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố và cầu Aioi ngày nay - Ảnh: Reuters
Hình ảnh hoang tàn trên cầu Aioi ở Hiroshima sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố và cầu Aioi ngày nay - Ảnh: Reuters
Đống đổ nát ở trường Đại học Y Nagasaki giờ đã chuyển thành một khu phố với đường xá giao thông hiện đại. Đống đổ nát ở trường Đại học Y Nagasaki giờ đã chuyển thành một khu phố với đường xá giao thông hiện đại.
Đống đổ nát ở trường Đại học Y Nagasaki giờ đã chuyển thành một khu phố với đường xá giao thông hiện đại.
Đống đổ nát ở trường Đại học Y Nagasaki giờ đã chuyển thành một khu phố với đường xá giao thông hiện đại. Thánh đường Urakami ở Nagasaki bị sụp đổ vào ngày 9/8, công trình đã được xây đựng lại vào năm 1959.
Thánh đường Urakami ở Nagasaki bị sụp đổ vào ngày 9/8, công trình đã được xây đựng lại vào năm 1959.
Hình ảnh cầu Yorozuyo ở Hiroshima ngày ấy, bây giờ - Ảnh: Reuters Hình ảnh cầu Yorozuyo ở Hiroshima ngày ấy, bây giờ - Ảnh: Reuters
Hình ảnh cầu Yorozuyo ở Hiroshima ngày ấy, bây giờ.
Thánh đường Urakami ở Nagasaki bị sụp đổ vào ngày 9/8, công trình đã được xây đựng lại vào năm 1959. Mặt phía nam của thánh đường Urakami hồi năm 1945 và ở hiện tại.
Mặt phía nam của thánh đường Urakami hồi năm 1945 và ở hiện tại.
Đống đổ nát ở trường Quốc gia Shiroyama, thuộc thành phố Nagasaki, bây giờ đã trở thành một khu phố tấp nập, hiện đại. Đống đổ nát ở trường Quốc gia Shiroyama, thuộc thành phố Nagasaki, bây giờ đã trở thành một khu phố tấp nập, hiện đại.
Đống đổ nát ở trường Quốc gia Shiroyama, thuộc thành phố Nagasaki, bây giờ đã trở thành một khu phố tấp nập, hiện đại.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới