Độc đáo quần thể cây đa ở đền thờ người anh hùng diệt rồng

(Baonghean.vn) – Cách thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) chừng 3km có 1 ngôi đền thiêng được nhân dân bản Cánh (xã Tà Cạ) tôn thờ, ấy là đền ông Đức Khánh. Nơi đây còn được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của quần thể cây đa độc đáo tương truyền do vợ ông Đức Khánh tự tay chăm sóc.

Theo cụ Vi Văn Vân, người giữ đền bản Cánh cho hay, ông Đức Khánh là người đã có công khai sáng ra vùng đất Tà Cạ và giết 2 con rồng ác để bảo vệ dân làng. Sau khi ông mất, nhân dân trong vùng lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông.
Theo cụ Vi Văn Vân, người giữ đền bản Cánh cho hay, ông Đức Khánh là người đã có công khai sáng ra vùng đất Tà Cạ và giết 2 con rồng ác để bảo vệ dân làng. Sau khi ông mất, nhân dân trong vùng lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông.
Tương truyền, khi ông mất, nàng Phanh thấy có cây đa mọc lên bên đền thờ nên đã chăm sóc chu đáo. Từ đó đến nay, cây đa này luôn tỏa bóng quanh đền và quấn lấy nhau chằng chịt tạo nên vẻ đẹp hiếm có.
Tương truyền, khi ông mất, nàng Phanh, vợ ông thấy có cây đa mọc lên bên đền thờ nên đã chăm sóc chu đáo. Từ đó đến nay, cây đa này luôn tỏa bóng quanh đền và quấn lấy nhau chằng chịt tạo nên vẻ đẹp hiếm có.
Đền ông Đức Khánh và quần thể cây đa nằm bên bờ sông Nậm Mộ hùng vĩ tạo nên 1 vẻ đẹp thơ mộng.
Đền ông Đức Khánh và quần thể cây đa nằm bên bờ sông Nậm Mộ hùng vĩ tạo nên 1 vẻ đẹp thơ mộng.
Gốc đa to nhất phải đến 5-6 người ôm. Những già làng ở đây cho biết, họ không thể nhớ được quần thể cây đa này tồn tại bao nhiêu năm chỉ biết sinh ra đã thấy dãy đa sừng sững nằm sau đền.
Gốc đa to nhất phải đến 5-6 người ôm. Những già làng ở đây cho biết, họ không thể nhớ được quần thể cây đa này tồn tại bao nhiêu năm chỉ biết sinh ra đã thấy dãy đa sừng sững nằm sau đền.
Những rễ đa cắm xuống đất níu lấy nhau.
Những rễ đa cắm xuống đất níu lấy nhau.
Có những rễ uốn lượn cong vút như 1 con rồng muốn bay ra sông Nậm Mộ.
Có những rễ uốn lượn cong vút như 1 con rồng muốn bay ra sông Nậm Mộ.
Xung quanh thân đa, rễ cây bám chằng chịt như móng rồng.
Xung quanh thân đa, rễ cây bám chằng chịt như móng rồng.
Những loại cây ký sinh mọc trên thân đa tạo ra vẻ đẹp hiếm có.
Những loại cây ký sinh mọc trên thân đa tạo ra vẻ đẹp hiếm có.
Rễ cây mọc ra tạo thành chiếc cổng xinh xắn bước vào đền.
Rễ cây mọc ra tạo thành chiếc cổng xinh xắn bước vào đền.
Tất cả nằm sau đền ông Đức Khánh như bảo vệ, che chở cho ngôi đền thiêng.
Tất cả nằm sau đền ông Đức Khánh như bảo vệ, che chở cho ngôi đền thiêng.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới