0:00 00:00
0:00

Đọc truyện đêm khuya: Như gió qua truông (Tác giả Tống Phước Bảo)

(Baonghean.vn) - Trong truyện ngắn “Như gió qua truông”, tác giả Tống Phước Bảo bắt đầu bằng hình ảnh gió Lào quần rát, và kết thúc cũng với hình ảnh ấy. Nhưng mở đầu truyện, gió Lào gắn với những khó khăn, khắc nghiệt của mảnh đất Quảng Bình, với những chuyến đi của người dân để tìm kiếm một tương lai tươi sáng ở vùng đất hứa. Còn kết thúc, là lựa chọn ở lại của nhân vật Nẫm, một trong ba nhân vật chính của truyện. Vậy sự ở lại của Nẫm mang ý nghĩa gì? 

Tác giả: Tống Phước Bảo /br Giọng đọc: Trần Phú; /br Lời bình: Quỳnh An (Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam)

Tin mới