Cụ bà 80 tuổi 'cảm hóa' kẻ khống chế buông dao

Bị khống chế, cụ Soi nhẹ nhàng khuyên can: “Chuyện đâu còn có đó! Bỏ dao xuống đi con đừng gây thêm tội lớn!” - Nam thanh niên hung hãn đã buông dao trước lời cảm hóa của cụ bà 80 tuổi
Khoảng 18h ngày 3-5, Tổ phòng chống tội phạm phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương phát hiện một thanh niên khoảng 30 tuổi lưu thông bằng xe máy có dấu hiệu phạm tội ma túy nên tiến hành kiểm tra hành chính.
Bất ngờ đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí MInh.
Bất ngờ đối tượng tăng ga bỏ chạy về hướng phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
Nhiều người lo lắng cho tính mạng hai cụ già
Công an phường An Bình đã liên lạc với Công an phường Tam Phú nhờ hỗ trợ truy đuổi đối tượng. Phát hiện đối tượng đang chạy trên đường Phú Châu, tổ tuần tra lập tức truy đuổi và bắn súng chỉ thiên yêu cầu dừng xe. 
Nhiều người lo lắng cho tính mạng của hai cụ già
Niềm vui của người nhà khi hai cụ thoát nạn
Đối tượng chạy đến đường Tam Châu thì bỏ xe lao vào con hẻm số 29, rút dao lao vào sân nhà hai vợ chồng cụ Nguyễn Ngọc Tú (83 tuổi) và Đỗ Thị Soi (80 tuổi). 
Thấy đối tượng, hai vợ chồng cụ Tú chạy vào trong nhà, đối tượng đuổi theo và dùng hung khí khống chế cụ Soi. Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm người hiếu kỳ hay tin tìm đến. 
Lực lượng Công an quận Thủ Đức vừa triển khai công tác thuyết phục và lên kế hoạch khống chế đối tượng, vừa phải giữ trật tự xung quanh khu vực này. 
Cửa nhà cụ Tú bị đối tượng chốt lại. Thời gian chầm chậm trôi qua các lực lượng cố gắng thuyết phục nhưng không thấy tiếng của đối tượng trả lời hoặc ra yêu sách gì. Nhiều người thân của gia đình cụ Tú nghe tin cũng chạy về lo lắng cho tính mạng của hai cụ. 
Trong khi Công an Thủ Đức chuẩn bị thực hiện kế hoạch áp sát khống chế đối tượng, giải cứu con tin thì cánh cửa nhà cụ Tú mở ra. Đối tượng ném dao xuống đất ngay lập tức các tổ trinh sát ập vào bắt giữ.
Đối tượng được bàn giao cho Công an phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương)
Đối tượng được bàn giao cho Công an phường An Bình (Dĩ An, Bình Dương)
Tại hiện trường cụ Tú và cụ Soi không bị thương tích gì cũng không tỏ ra hoảng loạn. Cụ Soi cho hay, dù dùng dao khống chế nhưng đối tượng ăn nói rất nhỏ nhẹ lễ phép. 
Biết đối tượng là người “biết chuyện”, cụ Soi nhẹ nhàng khuyên can: “Chuyện đâu còn có đó! Bỏ dao xuống đi con đừng gây thêm tội lớn!”. Nghe cụ Soi khuyên can, đối tượng thả cụ Soi ra, mở cửa ném dao ra ngoài đầu hàng.
Ngay trong đêm, Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã bàn giao đối tượng cho Công an phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương xử lý.
Theo CAND
TIN LIÊN QUAN

Tin mới