Khoanh vùng nhóm đối tượng dùng kiếm, mã tấu truy sát nhân viên Bến xe Vinh

(Baonghean.vn) – Cơ quan công an cho biết, đang điều tra làm rõ nhóm đối tượng dùng dao, kiếm hành hung, truy sát nhân viên Bến xe khách Vinh vào trưa ngày 24/6 làm 2 người thương tích.

Là một trong 2 nạn nhân bị nhóm cồn đồ hành hung, chị Chu Thị H.G cho biết: Lúc đó khoảng 11h10 phút, tôi đang trực thu phí thì có một chiếc xe SH BKS 37B2 – 603.86 do một người đàn ông chở người phụ nữ từ trong bến đi ra.

Tại thời điểm đó, đồng chí trực thu phí cổng là anh Hồ Sỹ Thế (nhân viên ANTT) yêu cầu 2 đối tượng dừng xe và thanh toán phí cổng (theo quy định của bến xe Vinh, xe đi ra vào bến để đón trả khách, giao nhận hàng hóa đều phải trả phí là 4.000 đồng).

Hình ảnh nữ côn đồ cầm mã tấu truy sát tại Bến xe Vinh do camera ghi lại.
Hình ảnh nữ côn đồ cầm mã tấu truy sát tại Bến xe Vinh do camera ghi lại.

Được yêu cầu, nhưng hai đối tượng này vẫn ngồi trên xe liên tục chửi bới, xúc phạm đến CBCNV đang làm việc. Chị Chu Thị H.G (nhân viên thu phí) có nói “không nạp tiền còn nói gì nữa”, hai đối tượng này liền xuống xe, lấy gậy sắt (ba khúc) đã có sẵn xông vào đánh các nhân viên thu phí và ANTT.

Chị Chu Thị H. G. bị đánh vào đùi phải rồi vùng chạy và thì vấp phải ghế ngã ra sân. Chị Nguyễn Thị N. (nhân viên thu phí) đang mang bầu tháng thứ 6 vào can ngăn cũng bị đánh mạnh vào đầu. May mắn là chị  N. có đội mũ nên không không gây thương tích.

Nhận thấy tình hình căng thẳng, anh Phan Bá Quyết – tổ trưởng tổ ANTT yêu cầu các đồng chí trong tổ là anh Nguyễn Văn Sỹ, Trương Bảo Quốc và Hồ Sỹ Thế vào can ngăn hành động của hai đối tượng trên. Tuy nhiên, hai đối trên không dừng lại mà còn hung hãn đánh vào tay anh Quyết rồi bỏ đi, trước khi đi còn nói “ bọn mày chờ đó, bọn tao sẽ quay lại”.

Sau khi 2 đối tượng bỏ đi, Bến xe Vinh đã báo cáo nhanh với công an phường Lê Lợi về sự việc xảy ra. Ít phút sau đó, lực lượng công an đã có mặt để tìm hiểu sự việc và đề nghị nhân viên bến xe Vinh lên trụ sở để lấy lời khai.

Chị Chu Thị H.G bàng hoàng kể lại sự việc.
Chị Chu Thị H.G bàng hoàng kể lại sự việc.

Sau khi các nhân viên này từ trụ sở công an phường ra về khoảng 15 phút sau, hai đối tượng này quay lại và dẫn thêm gần 10 đối tượng nam cầm theo mã tấu, kiếm, gậy sắt chạy vào bến truy sát, đuổi chém nhân viên của Công ty. Sau khi đánh chị Chu Thị H.G. liên tục vào cẳng tay, vai phải và đùi trái, các đối tượng này tiếp tục truy đuổi, lùng sục khắp bến xe Vinh gây náo loạn tại bến và hành khách tại bến xe Vinh hoang mang, hoảng loạn.

Thấy nhóm đối tượng quá hung hãn, các nhân viên ở Bến xe Vinh chỉ biết tháo chạy và tìm chỗ nấp để đảm bảo an toàn tính mạng. “Tôi cùng một số nhân viên và chị N. chạy qua nhà giữ xe tới văn phòng cách đó vài chục mét. Tất cả đứng ôm nhau mà run lập cập", chị G kể lại

Ông Nguyễn Đức Tú – Phó trưởng Bến xe Vinh cho biết: Qua sự việc trên cho thấy nhóm đối tượng này rất manh động, coi thường pháp luật. Sự việc này làm mất trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang, bất an đối với CBCNV đang làm nhiệm vụ, hành khách đi xe và nhân dân trong khu vực. Làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bến xe nói riêng và của thành phố nói chung.

Vết bầm do hung khí còn để lại trên cơ thể chị H.G.
Vết bầm do hung khí còn để lại trên cơ thể chị H.G.

"Chúng tôi rất mong, cơ quan chức năm sớm điều tra sự việc, danh tính của các đối tượng trên, để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực, cũng như tạo niềm tin cho nhân dân", ông Tú cho biết.

Cơ quan công an cho biết, sau khi nhận được báo cáo cũng như lấy lời khai của các nạn nhân, bước đầu cơ quan công an đã khoanh vùng được nhóm đối tượng và đang cho các nạn nhân lên nhận dạng. Vụ việc vẫn đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới