Đang chơi trò bắn bi, 2 cháu nhỏ bị chú họ chém tử vong

Ba cháu nhỏ đang chơi bi ở bãi đất trống thì bất ngờ bị Lê Văn Hồng dùng dao lao vào chém liên tiếp. Một cháu gái may mắn thoát nạn, còn Đăng và Chị bị tử vong.

Sáng 8/7, người dân làng Pheo (xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và Lê Ngọc Chi (5 tuổi) - con của anh Lê Văn Hải (43 tuổi).

Các cháu đang chơi, bị chú họ lao vào chém

“Chưa bao giờ ở xứ Mường này xảy ra vụ thảm án kinh hoàng như thế này. Thật đau xót”, ông Bùi Hồng Vân (70 tuổi) ngậm ngùi.

Ông Vân kể, khoảng 4h30 ngày  7/7, Đăng và Chi cùng cháu gái tên Ngọc Ánh (học lớp 3) rủ nhau chơi bi tại bãi đất trước khoảng sân nhà bác ruột, cách nhà anh Hải khoảng 50 m.

Khi cả 3 cháu đang say sưa với trò bắn bi thì bất ngờ Lê Văn Hồng (37 tuổi) cầm con dao quắm (loại dao phát rẫy, dài 50 cm) lao vào chém tới tấp.

“Thằng Hồng chém cháu Ngọc Ánh trước nhưng bị hụt. Cháu gái hoảng sợ chui vào đống củi gần đó trốn. Trong tích tắc, nó tiếp tục lao nhanh vào chém cháu Đăng và Chi đang ngồi bắn bi dưới đất. Mỗi cháu trúng một nhát ở vùng cổ và 2 nhát vào vùng đầu”, ông Vân kể.

Vị trí 2 cháu nhỏ đang chơi thì bị chú họ dùng dao chém. Ảnh: Nguyễn Dương.
Vị trí 2 cháu nhỏ đang chơi thì bị chú họ dùng dao chém. Ảnh: Nguyễn Dương.

Lúc này, anh Hải đang cho gà ăn trong vườn nhà thì nghe tiếng hét của cháu Ánh nên hốt hoảng chạy qua thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Hai cháu nhỏ nằm bất động, thở thoi thóp trên vũng máu. Quá đau xót, người cha bế cháu lớn trên tay rồi hoảng loạn gào khóc, la hét.

Thấy vậy, Lê Văn Hồng chạy một mạch chui qua bụi tre gần đó. Trên đường bỏ trốn, hắn dùng dao tự đâm vào bụng mình 2 nhát và chém vào vùng đầu 3 nhát. Chạy được khoảng 50 m, tên này nhảy qua con suối rồi nằm bất tỉnh trên vũng máu.

Sau đó, người dân đưa 2 cháu và hung thủ đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, các nạn nhân đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng.

Người dân cho hay, nghi can Lê Văn Hồng là chú họ của 2 cháu bé, chưa lập gia đình. Hồng lâu nay là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và không có mâu thuẫn, gây hấn gì với ai.

Tuy nhiên, cách hôm gây án 4 ngày, Hồng có biểu hiện trầm cảm, bất ổn về tâm lý. Nghi can này cũng từng mua thuốc diệt cỏ về uống tự tử nhưng được người thân can ngăn kịp thời. Thấy Hồng không bình thường, gia đình luôn phải cắt cử người theo dõi để chăm sóc, trông coi.

Sáng qua, gia đình thấy Hồng bình thường trở lại, đi làm rẫy được nên rất vui mừng. Họ yên tâm đi làm nhưng đến chiều thì xảy ra vụ việc đau lòng. Nghi can này bị hôn mê sâu và đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tích cực cứu chữa dưới sự giám sát chặt chẽ của cảnh sát.

Đám tang vội vã không di ảnh

Sáng 8/7, thi thể cháu Lê Minh Đăng và Lê Ngọc Chi được công an bàn giao cho gia đình. Rất đông bà con lối xóm, người thân họ hàng có mặt để giúp gia đình anh Hải lo hậu sự cho 2 cháu. Chiếc rạp được dựng vội trước căn nhà cấp 4 mái tôn lụp xụp.

Đám tang 2 cháu nhỏ được tổ chức vội trong sáng 8/7. Ảnh: Nguyễn Dương.
Đám tang 2 cháu nhỏ được tổ chức vội trong sáng 8/7. Ảnh: Nguyễn Dương.

Từ khi 2 con tử vong, chị Bùi Thị Nam khóc nấc, ngất xỉu trên giường. Chị được người thân túc trực kề bên chăm sóc, an ủi. “Hai con ơi về với mẹ đi”, người mẹ gào thét trong tuyệt vọng lúc tỉnh.

Ở phía ngoài, đám tang 2 cháu được tổ chức vội vã theo phong tục của người xứ Mường. “Hai cháu ra đi quá đột ngột lại không được toàn thây. Gia đình không muốn để lâu vì càng thêm đau xót. Vì làng cách xa trung tâm huyện, di ảnh của 2 cháu cũng chưa chuẩn bị kịp. Chúng tôi lo chôn cất cho hai cháu mới làm ảnh, bàn thờ sau”, một người họ hàng chia sẻ.

Cũng theo người này, gia đình anh Hải có hoàn cảnh rất khó khăn. Vợ chồng sống hiền lành, chan hòa. Cả 2 đứa con đều rất ngoan ngoãn, được mọi người thương yêu. Cháu Đăng vừa học xong lớp 1, đạt loại giỏi.

“Kết thúc năm học, cháu khoe được giấy khen. Tôi hứa sẽ có phần thưởng động viên, nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì cháu đã đi rồi…”, ông Thanh, bác ruột 2 nạn nhân nghẹn ngào.

Hơn 10h, mọi người khiêng 2 quan tài về khu vực nghĩa trang ở thung lũng trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân.

Theo ZIng.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới