Án tử hình cho cựu sinh viên giết cụ ông cướp tài sản

Cựu sinh viên đột nhập vào nhà cụ ông trộm tài sản, bị phát hiện, anh ta ra tay sát hại gia chủ.

Ngày 26/9, Tòa án Hà Nội đưa Lê Ôn Tùng (SN 1988), quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội ra xét xử tội giết người, cướp tài sản.

Vốn là một sinh viên học giỏi, nhưng đến năm thứ ba, Tùng rời bỏ ghế nhà trường. Việc anh ta bỏ học, gia đình không hề hay biết.

Sau khi rời ghế nhà trường, Lê Ôn Tùng sống lang thang, không nghề nghiệp.

Lê Ôn Tùng tại tòa sơ thẩm
Lê Ôn Tùng tại tòa sơ thẩm

Để có tiền tiêu xài, anh ta lợi dụng sơ hở của các gia đình ở thôn Hoà Chanh, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa để trộm cắp tài sản.

Đêm tháng 8/2015, Tùng đột nhập vào nhà của bà Nham. Không lấy được bất kỳ thứ gì có giá trị, phát hiện nhà cụ ông Tạ Văn Cát (SN 1925, cũng ở xã Hòa Lâm, cùng huyện Ứng Hòa) không khóa cửa, Tùng trèo tường vào nhà.

Bị cụ Cát phát hiện, cựu sinh viên lao tới đè vật nạn nhân ra bóp cổ. Khi cụ ông bất động, hắn mới chịu rời ra.

Hút xong điếu thuốc, sờ chân thấy mạch của cụ ông vẫn còn đập, Tùng lấy khăn mặt phơi trên dây nhét vào mồm nạn nhân rồi trói 2 tay cụ ông trước ngực.

Ông cụ tử vong sau đó vì suy hô hấp cấp do bít tắc đường thở.

Hành xử một cách tàn nhẫn với cụ ông 91 tuổi xong, Tùng bắt đầu lục lọi trong nhà lấy đi số tiền 20 triệu đồng, 26 chỉ vàng trị giá 80,6 triệu đồng. Sau đó, Tùng bỏ trốn vào TP.HCM. Tiền vàng, hắn chi tiêu hết vào mục đích cá nhân.

Đến ngày 29/12/2015, biết hành vi của mình đã bị phát hiện, Tùng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX, Tùng cho hay, việc anh ta ra đầu thú vì cảm thấy ăn năn, hối hận.

Có mặt tại phiên tòa, người thân của Tùng khóc lóc xin lỗi gia đình bị hại đồng thời cho biết, tội lỗi của cháu gây ra một phần cũng lỗi của gia đình khi thiếu sự quan tâm, giúp đỡ Tùng trong lúc khó khăn.

Phiên tòa kết thúc, Lê Ôn Tùng bị phán quyết mức án tử hình cho hai tội danh giết người, cướp tài sản./.

Theo VOV

Tin mới