Giọt nước mắt muộn màng của hai kẻ buôn người

(Baaonghean.vn)- Cuối tháng 8 năm 2016 diễn ra phiên tòa xét cử Lô Văn Thìn và Chích Trường Hoài về hành vi “mua bán trẻ em”. Đứng trước vành móng ngựa, hai kẻ buôn người tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai báo hành vi của mình.....

Vào một ngày cuối năm 2014, Chích Trường Hoài (SN 1980, xã Minh Lượng, huyện Tương Dương) đang trên đường đi mua ma túy về hút chích thì gặp Lô Văn Thìn (SN 1969, ngụ cùng địa phương). 

Biết Hoài là đối tượng nghiện ma túy nặng, đang rất cần tiền nên Thìn ngõ ý muốn hợp tác làm ăn. Thìn nhờ Hoài: “Mày để ý những cô gái trẻ, đẹp rồi lừa đưa sang Trung Quốc bán. Nếu bán một người trót lọt mày sẽ có tiền thỏa sức hút chích ma túy cả năm.” Hoài nhiệt tình hưởng ứng.

Nhận thấy vợ chồng người hàng xóm Kha Văn Đi thường xuyên vào rừng làm thuê, ở nhà chỉ có cô con gái lớn là Ngân Thị Mai (SN 2002) trông đàn em nhỏ. Hoài bắt đầu lên kế hoạch để dụ dỗ cháu bé. 

Bị cáo Chích Trường Hoài
Bị cáo Chích Trường Hoài

Một ngày khi Mai đang thái rau lợn thì Hoài xuất hiện. Nhận thấy người lớn không có ở nhà, Hoài bắt đầu dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. “Mày đồng ý qua Trung Quốc làm thuê tao sẽ cho cha mẹ mày 100 triệu đồng. Số tiền này lớn lắm, cha mẹ mày có làm cả đời cũng không bao giờ có được. Có tiền, cha mẹ mày không phải cực nhọc vào rừng làm thuê mà còn có tiền mua con bò, đàn lợn, tivi và cả cá, thịt cho đàn em mày nữa.” 

Dù chưa đủ lớn để biết Trung Quốc là ở đâu? Sang đó để làm gì? Nhưng khi nghe nói cha mẹ sẽ nhận được tiền thì đứa trẻ mới 12 tuổi này nhanh chóng gật đầu.

Vì sợ cơ hội tuột khỏi tầm tay nên khi nghe Hoài nói đi ngay bây giờ, bé Mai mừng lắm, khua vội mấy bộ quần áo nhét vào bịch ni- lông, dặn dò ba đứa em tự trông chừng nhau rồi chân đất chạy theo Hoài. Khi con mồi đã sa lưới, Hoài điện thoại cho Thìn lên kế hoạch để đưa nạn nhân qua Trung Quốc bán.

Ngay trong đêm, Hoài và Thìn đưa cháu Mai bắt ô tô xuống đường quốc lộ 1A. Đến nơi, Hoài bắt xe trở về nhà còn Thìn tiếp tục đưa Mai bắt xe ra Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Ra đến Móng Cái, Thìn đưa nạn nhân qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi giao cho người em vợ là Lộc Thị Xoan (Xoan lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc). 

Xoan đưa trước cho Thìn 1 triệu đồng để làm lộ phí về quê. Xoan hứa hẹn khi nào bán được nạn nhân sẽ cho Thìn và Hoài 50 triệu đồng.

Ngày 17/12/2014, Mai may mắn được công an Trung Quốc giải cứu và trao trả về Việt Nam. Vì không biết rõ địa chỉ nơi mình ở nên nạn nhân được tổ chức quốc tế Rồng Xanh tiếp nhận, hỗ trợ điều trị tâm lý và tìm cách liên lạc với gia đình. Đến tháng 9/2015, Mai được trở về đoàn tụ cùng gia đình và kể lại sự việc. Qua lời kể của Mai, Thìn và Hoài bị bắt. 

Cuối tháng 8 năm 2016 phiên tòa xét cử Lô Văn Thìn và Chích Trường Hoài về hành vi “mua bán trẻ em” được diễn ra. Đứng trước vành móng ngựa, hai kẻ buôn người tỏ ra ăn năn, hối hận, thành khẩn khai báo hành vi của mình.

Hai bị cáo Hoài và Thìn tại tòa
Hai bị cáo Hoài và Thìn tại tòa

Ngồi dưới chiếc ghế dành cho bị hại, nghe hai kẻ buôn người khai nhận về quá trình lừa bán con gái mình, ông Kha Văn Đi chỉ biết thở dài.  Ngày xảy ra sự việc vợ chồng ông đang vào rừng khai thác gỗ thuê. Khi trở về nhà thì bếp núc lạnh tanh, cô con gái lớn biến mất. Biết có chuyện chẳng lành, ông Đi nhờ người thân, hàng xóm đi tìm đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng. 

Sau 9 tháng bặt vô âm tín, hạnh phúc chợt vỡ òa khi ông nhận được tin con gái mình còn sống. Qua lời kể của con gái, ông không ngờ người hàng xóm thường cùng ông ngồi uống chén trà, nhân nhi ly rượu nhạt lại có dã tâm, lừa bán con ông vì tiền.

Dù oán hận nhưng ông vẫn đứng lên xin giảm nhẹ tội danh cho hai kẻ đã bán con gái mình. Vì theo ông “Lỗi lầm này một phần là do con gái tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, lại quá tin người. Nhưng lỗi lớn là ở những người làm cha làm mẹ như chúng tôi.

Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi bỏ vào rừng làm thuê suốt, không có thời gian trông nom, chăm sóc con cái. Giờ con gái tôi đã trở về xem như đó là phúc phận của gia đình. Chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để hai bị cáo sớm trở về. Hai bị cáo cũng như tôi, gia đình cũng nghèo khó, còn cả đàn con thơ ở nhà, tội nghiệp lắm.”

Nghe người hàng xóm đứng lên xin giảm nhẹ tội cho mình, Hoài bật khóc, quay mặt về phía dưới khán phòng xin lỗi gia đình nạn nhân. Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Thìn và Hoài đã liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 28 triệu đồng.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lô Văn Thìn mức án 8 năm tù giam, Chích Trường Hoài 7 năm tù giam.

(Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi)

Hoàng Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới