Thanh niên 'ngáo đá', khoả thân xông vào nhà dân

Đến nhà bạn sử dụng ma tuý đá xong bị “ngáo”, Tùng tồng ngồng chạy ra khỏi phòng la hét, đập phá rồi đột nhiên xông vào nhà hàng xóm khiến người dân  khiếp sợ…

Sáng ngày 20/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ đối tượng Trịnh Quang Tùng (28 tuổi), trú xóm Đoàn kết 1, xã Ngọc Hải, huyện Đồ Sơn, Hải Phòng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đây là đối tượng bị “ngáo đá” đã có hành vi doạ dẫm người dân khu vực phường Láng Thượng và cào cấu, cắn làm bị thương 2 cán bộ Công an phường.

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/9, Công an phường Láng Thượng nhận được tin báo của người dân ngách 16 ngõ 1002 đường Láng về một đối tượng có biểu hiện “ngáo” đá, la hét, đập phá ầm ĩ và xông vào nhà dân trong tình trạng khoả thân… Sự việc khiến quần chúng nhân dân quanh khu vực hết sức hoảng sợ, họ hoặc đóng kín cửa trốn trong nhà hoặc bỏ đi ra ngoài hết.

Trịnh Xuân Tùng lúc bị khống chế.
Trịnh Xuân Tùng lúc bị khống chế.

Thông tin ngay lập tức được báo cáo về Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận đã cử cán bộ xuống phối hợp với Công an phường Láng Thượng xác minh, làm rõ.

Tại hiện trường là một nam thanh niên ngoài 25 tuổi, to cao, mập mạp, người xăm trổ đã mặc một chiếc quần đùi màu đen rách lỗ chỗ, đang hò hét, tay chân khua khoắng loạn xị, hành động mất kiểm soát do sử dụng ma tuý đá.

Tổ công tác yêu cầu nam thanh niên dừng hành vi của mình, về Công an phường làm việc nhưng đối tượng đã chửi bới, lăng mạ lực lượng Công an và liên tục nói năng lảm nhảm.

Khi các cán bộ tiến hành khống chế đối tượng thì nam thanh niên chống trả quyết liệt. Hắn đã cắn vào mu bàn tay Trung uý Hoàng Đình Hải- Cảnh sát khu vực, làm chảy máu và vung tay làm xước mặt Đại uý Nguyễn Ngọc Toàn, Phó trưởng Công an phường Láng Thượng. Dù vậy, tổ công tác vẫn kiên quyết khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an phường Láng Thượng.

Trịnh Xuân Tùng tại cơ quan Công an
Trịnh Xuân Tùng tại cơ quan Công an

Về Công an phường vẫn tưởng đang đi bắt yêu quái

Tại trụ sở Công an phường, đối tượng liên tục chống đối, giật tung còng số 8 khiến lực lượng chức năng phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác để khống chế. Hắn vẫn tiếp tục la hét lảm nhảm, luôn luôn “ảo tưởng sức mạnh” nghĩ mình đang… đi bắt yêu quái.

Qua rà soát, cơ quan Công an làm rõ đối tượng tên là Trịnh Quang Tùng, hộ khẩu thường trú ở Hải Phòng còn chỗ ở thì lang thang nay đây mai đó.

Ngày 15-9, Tùng đã đến chơi và ngủ lại qua đêm nhà bạn là anh Đoàn Quốc D, trú Thanh Xuân, Hà Nội ở Phòng 703, nhà số 8, ngách 16/1002 đường Láng. Đây là một phòng trọ thuộc khu chung cư mini do anh D thuê ở, đến khoảng 10h sáng hôm sau thì xảy ra sự việc trên. Qua kiểm tra căn phòng 703, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, thu giữ 1 cóong thuỷ tinh và một số dụng cụ để sử dụng ma tuý…

Khi mời D lên trụ sở Công an làm việc, anh này thừa nhận đã cùng Tùng sử dụng ma tuý trước đó nhưng Tùng bị “ngáo” còn D thì không. Qua xét nghiệm, D dương tính với ma tuý. Chính đồ đạc trong phòng D cũng bị “bạn xã hội” đập phá không thương tiếc và nạn nhân còn bị Tùng nhốt bên trong phòng, mãi sau mới thoát ra ngoài được. 

Riêng đối tượng Trịnh Quang Tùng thừa nhận do bị “ngáo” đá, cứ tưởng có đoàn người là "yêu quái" nên chống trả lại!?. Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ đối với Trịnh Quang Tùng để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Thiếu tá Phan Anh Tú, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa cho biết, đối tượng Tùng học Judo từ năm 13 tuổi, sau đó trở thành tán thủ của môn võ này, từng đi làm huấn luyện viên, hướng dẫn cho các học sinh mới vào. Một thời gian sau do chơi bời, bị bạn bè xấu lôi kéo đối tượng sử dụng ma tuý và bị “ngáo” đá. Nam thanh niên đất Cảng từng có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích (năm 2013) và gây rối trật tự công cộng (năm 2014).

Theo CAND

TIN LIÊN QUAN

Tin mới