Cảnh sát giao thông cùng dân cứu hai mẹ con bị tai nạn

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng người dân kịp thời cứu hai mẹ con bị tai nạn giao thông lao xuống ruộng sâu bên đường sáng 3/2.

Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ đưa 2 mẹ con lên bờ - Ảnh: PHÚ XUÂN 
Chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ đưa 2 mẹ con lên bờ - Ảnh: PHÚ XUÂN 

 Khoảng 10h sáng 3/2, chị Ngô Thị Thu Anh (22 tuổi, trú đường An Dương Vương, TP Huế) chạy xe máy chở con trai 4 tuổi trên quốc lộ 1 về quê mẹ ở thị trấn Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên-Huế.

Khi đến km 800+ 150 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua thôn Đồng Lâm, xã Phong An, do bất ngờ bị choáng nên chị Thu Anh không làm chủ tay lái, để xe đâm vào cột mốc bên đường và lao xuống ruộng sâu.

Ngay lập tức, tổ CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm nhiệm vụ gần đó đã tiếp cận hiện trường cùng 2 thanh niên qua đường lội xuống ruộng sâu đưa các nạn nhân lên bờ.

Tại hiện trường, chị Thu Anh và con trai nhỏ bị thương nhẹ, người ướt sũng, run bần bật vì lạnh được các chiến sĩ CSGT nhanh chóng đưa vào nhà người dân gần đó sơ cứu. Cháu nhỏ vẫn còn hoảng hốt sau cú sốc, liên tục gọi mẹ.

Chị Nguyễn Thị Thạnh, một người dân sống bên đường, lấy áo quần mặc cho cháu nhỏ và dùng máy sấy sưởi ấm cho bé. Đồng thời dùng dầu nóng sơ cứu kịp thời cho chị Thu Anh.

Cảnh sát giao thông cùng dân cứu hai mẹ con bị tai nạn

Hai thanh niên đi đường là những người đầu tiến tiếp cận đưa hai mẹ con - Ảnh: PHÚ XUÂN

Thiếu tá Ngô Viết Anh nhanh chóng bế cháu nhỏ vào nhà dân bên đường thay áo quần, sưởi ấm - Ảnh: PHÚ XUÂN 
Thiếu tá Ngô Viết Anh nhanh chóng bế cháu nhỏ vào nhà dân bên đường thay áo quần, sưởi ấm - Ảnh: PHÚ XUÂN 

Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị Thu Thanh nói: “May có các chú CSGT làm nhiệm vụ cạnh đó nhanh chóng cứu giúp chứ không mẹ con em chẳng biết thế nào giữa ruộng nước sâu. Mẹ con em rất biết ơn các chú CSGT và người đi đường”.

Thiếu tá Ngô Viết Anh, người trực tiếp tham gia cứu nạn 2 mẹ con, chia sẻ thấy người dân gặp nạn thì mình cứu, đó là mệnh lệnh từ trái tim. 

Những ngày đầu xuân mưa rét, chứng kiến những hình ảnh đẹp nói trên trong lòng ai cũng thấy ấm áp lạ thường.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới