Thoát án tử dù mang 3,6 kg ma túy

Mang heroin tương đương 10 bánh (được cho có giá 25 tỷ đồng) vào Việt Nam, Narisara không phải nhận án tử hình do có con dưới 3 tuổi.  

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ngày 16/3, Pantimoong Narisara (28 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị TAND TP HCM tuyên phạt án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo HĐXX, Narisara vận chuyển lượng ma túy đặc biệt lớn phải phạt mức án cao nhất, song bị cáo có con dưới 3 tuổi nên tòa giảm một phần.

co-gai-thai-lan-thoat-an-tu-du-mang-ma-tuy-25-ty-vao-viet-nam

So với lần ra tòa trước, Narisara trông gầy hơn. Ảnh: H. D. 

Tại tòa, Narisara khai quen người đàn ông da đen tên David (không rõ lai lịch) sống ở Thái Lan. Ông này giới thiệu cho cô vào làm tại công ty vàng bạc ở Nhật.

Đầu tháng 7/2014, Davia đưa cho cô 800 USD cùng vé máy bay đi Nhật. Vài hôm sau, anh ta tiếp tục gửi vé máy bay và kêu Narisara đi Brazil.

Theo hướng dẫn của người đàn ông gốc Phi, Narisara sang Brazil, mọi chi phí ăn ở được người của anh ta lo. Hơn nửa tháng sau, anh ta nói cô ra sân bay về lại Thái. Một người đàn ông đến đưa cho cô 2 balô nói "quà gửi cho David" nhờ cô mang về.

Trước khi cho 2 balô vào hành lý mang lên máy bay, cô mở ra kiểm tra nhưng không thấy gì bên trong.

Tuy nhiên, chiều 29/7/2014, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh cho cô từ Brazil (quá cảnh ở Doha) về Việt Nam, Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong 2 balô có 2 túi nylon đựng 3,6 kg ma túy có giá trị khoảng 25 tỷ đồng.

Hồi tháng 9 năm ngoái, TAND TP HCM đưa vụ án ra xét xử. Do có nhiều tình tiết cần làm rõ nên tòa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới