Thạc sĩ chế bình xăng hai đáy cất giấu heroin

Lý Văn Thành là "mắt xích" cuối cùng trong đường dây ma túy bị cảnh sát bắt giữ, khi anh ta điều khiển xe máy có bình xăng 2 đáy giấu heroin vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội.

Lý Văn Thành (34 tuổi, ở Sơn La) có bằng thạc sĩ, từng được nhiều trường ở địa phương mời giảng dạy. Cảnh sát phát hiện anh ta mở cửa hàng mua bán xe máy cũ tại thị trấn nông trường Mộc Châu và biến nơi đây thành xưởng gia công, chế tạo bình xăng 2 đáy giấu cất ma túy để vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội.

Bình xăng xe máy sau chế tạo để được 5 bánh heroin và chứa 1 lít nhiên liệu.

Sơ đồ đường dây

Tháng 6/2016, Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an Hà Nội) phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội, chuyên vận chuyển heroin với số lượng lớn. Họ gồm 3 người, cùng ở Sơn La.

Cầm đầu là Nguyễn Duy Ngọc (32 tuổi, ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ). Ngọc không nghề nghiệp, nghiện ma túy nhiều năm và nhiễm HIV.  Sinh sống ở địa bàn vốn là điểm nóng về ma túy của tỉnh Sơn La, cảnh sát phát hiện Ngọc thường vào bản Pa Cốp lấy hàng rồi chuyển về xuôi tiêu thụ.

6 bánh heroin được giấu trong thùng táo mèo. Ảnh: Công an cung cấp.
6 bánh heroin được giấu trong thùng táo mèo. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhân vật thứ 2 tham gia cấp hàng về Hà Nội là Lê Thị Tám (45 tuổi, ở huyện Mộc Châu). Tám không trực tiếp vận chuyển ma túy như Ngọc mà thuê chị chồng là Nguyễn Thị Hằng (41 tuổi, ở Đồng Nai) xách thuê.

“Đại lý” thứ 3 được ban chuyên án nhận diện là Lý Văn Thành (34 tuổi, ở xã Chiềng Yên). Thành có bằng thạc sĩ, từng được nhiều trường ở địa phương mời giảng dạy.

Cảnh sát phát hiện anh ta mở cửa hàng mua bán xe máy cũ tại thị trấn nông trường Mộc Châu và bí mật biến nơi đây thành xưởng gia công, chế tạo bình xăng 2 đáy ất giấu ma túy trong quá trình vận chuyển từ Sơn La về Hà Nội. Bình xăng xe máy sau chế tạo để được 5 bánh heroin, chứa 1 lít nhiên liệu.

Ở Hà Nội, ban chuyên án dựng được 2 đầu mối thường tiêu thụ hàng cho Ngọc, Tám và Thành. Họ là Trần Quốc Hưng (52 tuổi, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) và Tô Văn Hưng (47 tuổi, ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông).

Hưng có 5 tiền án về tội ma túy, bản thân nghiện nặng. Anh ta đã ly hôn vợ, không việc làm nhưng cuộc sống khá dư giả khi sở hữu 3 ôtô, nhà to đẹp. Theo tài liệu điều tra, Hưng luân phiên sử dụng những chiếc xe này làm phương tiện để vận chuyển ma túy.

Đầu mối thứ 2 ở Hà Nội là Tô Văn Hưng. Theo tài liệu trinh sát, Hưng thường xuyên thuê xe 16 chỗ cùng bạn bè đi Sơn La chơi. Khi đi, anh ta luôn chở theo chiếc Dream để tiện “phượt”. Thực chất, đây là chiếc xe do Thành chế lại bình xăng cất giấu ma túy nhằm che mắt lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.

Giấu ma túy trong thùng táo mèo

Thời điểm phá án, Công an Hà Nội chọn “mắt xích” chặt đứt đầu tiên là Nguyễn Thị Hằng. Theo nhiệm vụ được Lê Thị Tám giao, khi có hàng, Hằng sẽ mang về Hà Nội theo đường xe khách rồi giao cho Trần Quốc Hưng.

Ngày 24/8/2016, nhận được thông tin Tám chuẩn bị chuyển hàng về Hà Nội, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng trinh sát. 8h30 cùng ngày, Hằng mang một thùng táo mèo gửi xe khách về Hà Nội nhưng chị ta không lên ôtô này mà đi một chuyến khác.

Trưa hôm ấy, khi đến bến xe Mỹ Đình, Hằng thuê taxi xuống khu vực phường Mỗ Lao, địa điểm xe khách tuyến Sơn La về Hà Nội trả hàng. Khi vừa nhận thùng táo mèo, chị ta bị cảnh sát ập bắt giữ, thu 6 bánh heroin.

Sau khi Tám và Hằng bị bắt, những người còn lại trong đường dây tạm dừng hoạt động để nghe ngóng, đồng thời thay đổi cách thức liên lạc, giao nhận ma túy. Tuy nhiên mọi hoạt động của chúng vẫn trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát.

Mất nguồn cấp từ Lê Thị Tám, sau 3 tháng nằm im,  đầu tháng 12/2016, Trần Quốc Hưng tìm cách móc nối với Nguyễn Duy Ngọc, thiết lập một nhánh làm ăn mới. Ban chuyên án quyết định tổ chức phá án giai đoạn 2.

Sáng 7/12, phát hiện Ngọc lái ôtô chở hàng về Hà Nội cho Trần Quốc Hưng, trinh sát Đội 2 PC47 đã bố trí lực lượng đón lõng. Khi hai người cùng đi ôtô đến điểm hẹn ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) để giao hàng, họ bị trinh sát phục bắt, thu 10 bánh heroin.

Qua đấu tranh, Ngọc khai nhận vào bản mua heroin giá 155 triệu đồng/bánh rồi bán lại cho Trần Quốc Hưng giá 170-175 triệu. Hưng bán tiếp với giá 185-190 triệu đồng/bánh cho đại lý cấp dưới.

Nhánh thứ 3 bị cảnh sát triệt phá là Tô Văn Hưng và Lý Văn Thành. Theo tài liệu trinh sát, tháng 9/2016, Hưng từng thuê ôtô tự lái lên Sơn La “đánh hàng”. Phát hiện Công an Hòa Bình chốt chặn trên quốc lộ 6, anh ta lao xe vào vách núi vờ bị tai nạn rồi gọi xe cẩu đến chuyển ôtô đi nhằm né bị kiểm tra.

Sau vụ “tai nạn” trên, Tô Văn Hưng thay đổi phương thức vận chuyển, không thuê ôtô tự lái chở hàng như trước mà chuyển sang hợp đồng với ôtô du lịch 16 chỗ.

Mỗi lần lên Sơn La, Hưng kéo theo 5-7 đàn đem đi cùng để giống như đoàn du lịch. Tới Sơn La, đợi đám thanh niên tụ tập ăn nhậu, Hưng lựa tách đoàn để đến gặp Lý Văn Thành lấy hàng.

Sáng 8/12/2016, phát hiện Tô Văn Hưng cùng nhóm thanh niên lên xe du lịch đi Mộc Châu, Đội 2 PC47 thực hiện kế hoạch phá án giai đoạn 3.

Nửa đêm hôm đó, khi chiếc xe chở Hưng về đến thị trấn Xuân Mai, cảnh sát đã kiểm tra, bắt quả tang anh này cùng 10 bánh heroin cất giấu trong gối xe, 2 bánh trong bình xăng chiếc Dream bị tháo rời bánh. Khám xét nơi Hưng ở, công an thu giữ súng K59 và 5 viên đạn.

Đầu tháng 1/2017, Lý Văn Thành - mắt xích cuối cùng trong đường dây ma túy - bị bắt giữ khi điều khiển xe máy có bình xăng 2 đáy, cất giấu 2 bánh heroin chuyển từ Sơn La về Hà Nội.

Sau gần 8 tháng điều tra, đường dây ma túy liên tỉnh Sơn La - Hà Nội đã bị triệt xóa với 6 người, thu 28 bánh heroin, súng K59 và hàng trăm triệu đồng... Công an Hà Nội đang hoàn tất kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố nhóm trên trước pháp luật.

Theo Zing

TIN LIÊN QUAN

Tin mới