Người đàn ông bắt ong tử vong sau 30 phút bị ong đốt

(Baonghean.vn)- Bắt ong vào ban đêm, ông T. bị đàn ong rệt đuổi, đốt vào người đến bất tỉnh. Chỉ sau 30 phút bị ong đốt ông đã tử vong trên đường đến trạm y tế.

 

Ông Nguyễn Đình T. (SN 1966) ở xóm 13B, xã Nghi Kiều Nghi Lộc trong lúc đi đốt ong đã bị ong đốt tử vong.

Biết có một tổ ong đóng trên cây xoan đâu gần khu dân cư của xóm 13B, ông T. cùng với khoảng 10 người dân trong xóm đã bố trí để bắt tổ ong vào ban đêm. Khoảng 20h đêm 9/7 cả đoàn tiếp cận với tổ ong, ông T. leo lên cây để đốt.

Khi ông đến gần tổ ong thì bất ngờ bị đàn ong bay ra tấn công, đốt nhiều mũi vào người, ông nhảy xuống đất kêu cứu.

Thấy vậy cả đoàn người chạy toán loạn, riêng ông T. bị đàn ong bám đuổi, ông chạy và trằn lên ruộng có nước, tuy nhiên chỉ chạy được 100m là ngã xuống bất tỉnh.

Được người dân đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã, nhưng do bị ong đốt quá nhiều ông T. đã tử vong trên đường đi.

Được biết, khi đi bắt ong ông T. không hề có đồ bảo hộ./.

Văn Xinh - Đan Phượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới