2 vợ chồng thương vong trên đường đi chợ về

(Baonghean.vn) - Trên đường đi chợ về, vợ chồng ông Nguyễn Phúc Tứ (trú xã Minh Sơn, Đô Lương) không may bị chiếc xe tải đâm, ông Tứ tử vong tại chỗ, vợ bị thương rất nặng.

Sáng 13/9, ông Đào Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Minh Sơn (Đô Lương) thông tin, 2 người dân trên địa bàn xã vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Phúc Tứ (SN 1948, trú xóm Long Minh) và vợ là bà Nguyễn Thị Quát (SN 1948).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh bạn đọc cung cấp

Vào khoảng 8h30 phút sáng, vợ chồng ông Tứ chở nhau trên chiếc xe đạp điện đang trên đường đi chợ về. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường N5, địa phận giáp ranh giữa xóm 13, xã Tân Sơn và xóm 8, xã Minh Sơn thì bị một chiếc xe tải đâm. 

Theo ông Tuấn, chiếc xe tải mang BKS 37R01430 do anh Cao Cự Phú (SN 1986, trú xã Diễn Thọ, Diễn Châu) điều khiển. "Quan sát hiện trường, lúc đó vợ chồng ông Tứ đã đi sang bên phần đường bên phải, nhưng khả năng tài xế xe tải chạy tốc độ cao nên đã không làm chủ được tay lái", ông Tuấn cho biết.

Sau cú đâm mạnh, ông Tứ tử vong tại chỗ, còn bà Quát bị gãy cổ. Bà Quát được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

2 vợ chồng ông Tứ bị tai nạn trên đường đi chợ về. Ảnh bạn đọc cung cấp
2 vợ chồng ông Tứ bị tai nạn trên đường đi chợ về. Ảnh bạn đọc cung cấp

Nhận được thông tin, Công an 2 xã: Tân Sơn, Minh Sơn phối hợp với Công an huyện Đô Lương có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới