Người đàn bà 'theo' bố và chồng, con vào tù vì buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Mặc dù có bố, chồng và con gái đang vướng vào lao lý vì liên quan đến ma túy, nhưng Phạm Thị Oanh vẫn theo vết xe đổ, lĩnh 5 năm tù vì buôn bán "cái chết trắng".

Ngày 27/12, TAND huyện Đô Lương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Oanh (SN 1976, trú xã Đà Sơn, huyện Đô Lương) tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phạm Thị Oanh. Ảnh: Trương Duyên
Bị cáo Phạm Thị Oanh. Ảnh: Trương Duyên

Theo cáo trạng của VKSND huyện Đô Lương, ngày 14/10/2017, Công an huyện Đô Lương phát hiện, bắt quả tang Oanh đang cầm 2 gói ma tuý có trọng lượng 10,608 gam. Khai thác tại chỗ, Oanh khai đang trên đường mang số ma túy này đi bán cho một đối tượng tên Tuấn với giá 6 triệu đồng.

Tại  tòa, Phạm Thị Oanh khai nhận bán lẻ ma túy để trang trải cuộc sống và nuôi các con nhỏ vì chồng đang chấp hành hình phạt tù.

Được biết, cả gia đình Oanh có lý lịch “đen” về ma túy. Năm 2016, bố đẻ Oanh là ông Nguyễn Đình Hinh (SN 1939) cũng bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chồng Oanh là Nguyễn Đăng Đức (SN 1974) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù về tội "Buôn bán trái phép chất ma túy". Không lâu sau đó, vào tháng 9/2017, con gái đầu là Nguyễn Thị Hằng (SN 1997) cũng bị bắt vì có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và đang chuẩn bị đưa ra xét xử.  

Với hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Oanh 5 năm tù giam.

Trương Duyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới