Trưởng tàu Vinh - Hà Nội trả lại túi tiền 40 triệu đồng cho khách bỏ quên

(Baonghean.vn) - Sau khi phát hiện một túi xách bị khách bỏ quên, trong đó có số tiền lớn và nhiều giấy tờ liên quan khác, người lái tàu đã chủ động liên lạc và trả lại toàn bộ cho người đánh rơi.

Chị Lương bỏ quên chiếc túi trên chuyến tàu từ Hà Nội vào ga Vinh sáng 13/12. Ảnh: Thúy Tình.
Anh Nguyễn Anh Tuấn trả lại toàn bộ tài sản chị Lương bỏ quên trên tàu.  Ảnh: Thúy Tình.

Trên chuyến tàu NA1 từ Hà Nội về Vinh vào lúc 5h sáng ngày 13/12, chị Hoàng Hiền Lương - giáo viên ở thành phố Vinh đã để quên trên toa tàu một túi xách đựng toàn bộ giấy tờ tùy thân, thẻ ATM và số tiền 40 triệu đồng.

Trong lúc kiểm tra các toa tàu, anh Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng tàu tổ V3, Trạm tiếp viên đường sắt Vinh đã phát hiện túi xách trên. Ngay sau đó, anh Tuấn đã kiểm tra thông tin và liên lạc với người đánh mất qua giấy tờ trong túi xách. 

Tài sản bên trong chiếc túi chị Lương bỏ quên trên tàu. Ảnh: Thúy Tình.
Tài sản bên trong chiếc túi chị Lương bỏ quên trên tàu. Ảnh: Thúy Tình.

Đến ga Vinh để nhận lại tài sản, chị Lương rất xúc động và cho biết bản thân đã không nghĩ sẽ được nhận lại đầy đủ vật dụng, giấy tờ tùy thân quan trọng, thẻ ATM và tiền mặt.

Được biết, trong thời gian qua, nhiều cán bộ ngành đường sắt đã có những hành động đẹp, trả lại tài sản cho khách đi tàu đánh rơi.

Thúy Tình

(Đài Nam Đàn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới