Đội tuyển Việt Nam: Những sự vắng mặt đáng tiếc

(Baonghean.vn) - Ngày 19/9 vừa qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng công bố danh sách 29 cầu thủ góp mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016. Rất nhiều quan điểm khác nhau được đưa ra sau bản danh sách này.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin liệt kê một số  gương mặt lỗi hẹn với màu áo ĐTVN trong đợt tập trung này.

Tiền vệ Nguyễn Quang Tình (XSKT.CT)

Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu rồi, mỗi khi danh sách nhân sự của ĐTVN được công bố người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ nói riêng, người hâm mộ bóng đá cả nước nói chung đều cảm thấy nuối tiếc cho sự vắng mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Tình.

Quang Tình (17) chơi xuất sắc trong màu áo Cần Thơ ở mùa giải 2016.
Quang Tình (17) chơi xuất sắc trong màu áo Cần Thơ ở mùa giải 2016.

Dưới thời HLV Miura với việc ưu tiên những cầu thủ có thể lực, thể hình tốt hay nói nôm na là mẫu "cầu thủ công nhân", thì việc Nguyễn Quang Tình không góp mặt phần nào khá dễ hiểu. Tuy nhiên, kể từ ngày HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp quản chiếc ghế nóng ở đội tuyển, cầu thủ quê Đô Lương vẫn bị bỏ rơi một cách đáng tiếc.

Chuyển từ SLNA sang XSKT Cần Thơ sau mùa giải 2015, tiền vệ trung tâm 29 tuổi này vẫn giữ được phong độ tuyệt vời của mình với 4 bàn thắng và rất nhiều lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Chiếc băng đội trưởng trên tay cùng vị trí thủ lĩnh ở đội bóng Tây Đô, chính là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng và tầm ảnh hưởng của Nguyễn Quang Tình.

Xét một cách khách quan về phong độ, lối chơi lẫn đạo đức cá nhân, cựu đội trưởng SLNA hoàn toàn đủ tư cách khoác áo đội tuyển Việt Nam, ít nhất là trong danh sách ở đợt tập trung này.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bảo (Hải Phòng)

Ở V.League 2016, cầu thủ quê Thanh Chương là một trong những tiền đạo nội thi đấu ấn tượng nhất. Dù chỉ là phương án dự phòng cho cặp ngoại binh Fagan-Stevens, nhưng Nguyễn Đình Bảo vẫn biết cách tỏa sáng mang lại hài lòng cho HLV Trương Việt Hoàng và cả những người hâm mộ đất cảng.

Đình Bảo
Ở V.Leauge 2016, Đình Bảo ghi được 10 bàn thắng.

Giai đoạn đầu của mùa giải, cầu thủ sinh năm 1991 thỉnh thoảng mới có tên trong đội hình xuất phát của đội chủ sân Lạch Tray. Nhưng kể từ khi bộ đôi Fagan-Stevens, bị treo giò vì lỗi vái lạy trọng tài trên sân Cẩm Phả, mọi gánh nặng ghi bàn của Hải Phòng được giao phó cho Lê Văn Thắng và Nguyễn Đình Bảo.

Không phụ lại sự tin tưởng của HLV Trương Việt Hoàng, ngay trong chuyến làm khách của đội bóng đất cảng trên sân Gò Đậu, Nguyễn Đình Bảo đã lập được cú đúp giúp đội nhà vượt qua B. Bình Dương với tỉ số 3-1. Không dừng lại ở đó, tại vòng đấu thứ 20 khi Hải Phòng tiếp HN.T&T trên sân Lạch Tray, "tiểu phi cơ xứ Nghệ" góp phần vào cuộc lội ngược dòng của đội chủ nhà bằng một bàn thắng quý giá.

Mới đây nhất, tại vòng đấu áp chót trên sân vận động Tân An, cựu cầu thủ SLNA đã nã vào lưới đội bóng Miền Tây với một cú hattrick. Kết thúc V.League 2016, Nguyễn Đình Bảo đã có tổng cộng 10 pha lập công cho Hải Phòng, điều mà những cầu thủ như Văn Toàn (HAGL), Công Vinh (B.BD), Hoàng Đình Tùng (FLC.TH) không làm được. Vì vậy, sự vắng mặt của Nguyễn Đình Bảo trong danh sách tập trung ĐTVN là một điều khá đáng tiếc. 

Trung vệ Hoàng Văn Khánh (SLNA)

Trở về sau nửa mùa giải được cho mượn ở XSKT Cần Thơ, trung vệ quê Tân Kỳ đã chiếm một suất đá chính ở hàng thủ SLNA. Cầu thủ sinh năm 1995 là một trong những người có phong độ ổn định nhất của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải tồi tệ vừa rồi. Trong tình cảnh trung vệ kỳ cựu Minh Đức chấn thương, Mạnh Hùng và Đình Hoàng cũng vì lý do tương tự, Ngọc Hải thi đấu phập phù... thì chỉ có Hoàng Văn Khánh, Trần Nguyên Mạnh, Võ Ngọc Đức là những gương mặt được HLV Ngô Quang Trường cảm thấy tin tưởng nhất ở hàng phòng ngự đội chủ sân Vinh.

Hoàng Văn Khánh là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự SLNA ở mùa giải 2016.
Hoàng Văn Khánh là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự SLNA ở mùa giải 2016.

Không ngoa khi nói rằng, Hoàng Văn Khánh chính là thủ lĩnh ở hàng thủ SLNA chứ không phải những cái tên tiếng tăm như Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng...ở V.League năm nay. Quan sát phong cách thi đấu của cầu thủ mang áo số 5, người hâm mộ xứ Nghệ đã thấy được phần nào hình bóng của Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Huy Hoàng ngày nào.

Một lối chơi dũng mãnh, quyết liệt chính là điểm mạnh thấy rõ ở trung vệ Hoàng Văn Khánh. Sau "cú phốt" năm 2014 trong màu áo tuyển U19 Việt Nam, Hoàng Văn Khánh đã, đang nỗ lực không ngừng để mong một ngày được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia. Sự vắng mặt lần này của trung vệ sinh năm 1995 là một điều đáng tiếc với không chỉ bản thân Hoàng Văn Khánh, mà còn với cả những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. 

Lê Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới