Đồng đội, người dân Nghệ An đón 4 liệt sĩ hy sinh ở Rào Trăng 3 trở về quê hương

(Baonghean.vn) - Mặc dù thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An sáng nay mưa rất to, nhưng không ngăn nổi tấm lòng của những người dân xứ Nghệ mong ngóng đón 4 liệt sỹ trở về với đất mẹ quê hương.
Ngay từ sáng sớm, người dân xã Nghi Long, anh em đồng nghiệp... đã đến chờ đón liệt sỹ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 4
Ngay từ sáng sớm, đồng đội và người dân xã Nghi Long, Nghi Lộc) đến chờ đón liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân khu 4 hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thành Cường
đ
Đồng đội đưa liệt sĩ Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng về với quê hương. Ảnh: Thành Cường
Đồng đội nghiêng mình tưởng nhớ liệt sỹ
Đồng đội nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: Thành Cường
Gia đình người thân
Gia đình người thân liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng khóc ngất trong ngày đón anh trở về quê hương. Ảnh: Thành Cường
Con gái liệt sỹ
Con gái liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng lặng lẽ nén nỗi đau từ nay không còn thấy người bố kính yêu nữa. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Công Kiên
Rất đông đồng đội, họ hàng, bạn bè và bà con khối phố đón thi hài liệt sĩ Đại úy Đinh Văn Trung (Đài trưởng 15W, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4) về với gia đình tại khối 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Công Kiên
Nỗi đau tột cùng của người thân liệt sỹ Đinh Văn Trung. Ảnh: Công Kiên
Nỗi đau tột cùng của người thân liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Bà con nhân dân tiếc thương vô hạn liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Mọi người đều không cầm được nước mắt khi thấy hai con nhỏ của liệt sĩ Đinh Văn Trung bên di ảnh của bố. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Nỗi đau đớn tột cùng của ông Đinh Văn Đống bên linh cữu con - liệt sĩ Đinh Văn Trung. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Về nhà được khoảng 15 phút, đồng đội, gia đình, bạn bè và bà con khối phố lại tiễn liệt sĩ Đinh Văn Trung đến an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Công Kiên
Tại xóm Nam Liên, xã Nghi Liên, TP.Vinh, từ sáng sớm, rất đông bạn bè thân hữu, đồng chí đồng đội, bà con lối xóm, đại diện các cơ quan, chính quyền đoàn thể địa phương đã đến nhà liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Tại xóm Nam Liên, xã Nghi Liên, TP.Vinh, từ sáng sớm, rất đông bạn bè thân hữu, đồng chí đồng đội, bà con lối xóm, đại diện các cơ quan, chính quyền đoàn thể địa phương đã đến nhà liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Nghiêm trang chờ đón người con của quê hương về nhà. Ảnh: Thành Chung
Nghiêm trang chờ đón người con của quê hương về nhà. Ảnh: Thành Chung
9 giờ 15 phút, xe của Quân khu 4 đưa liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường về làm lễ viếng tại nhà, trước khi làm lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Vinh. Ảnh: Thành Chung
9 giờ 15 phút, xe của Quân khu 4 đưa liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường về làm lễ viếng tại nhà, trước khi làm lễ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Vinh. Ảnh: Thành Chung
Hàng ngàn người dân, người thân của liệt sĩ xếp thành hàng dài chào tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Hàng ngàn người dân, người thân của liệt sĩ xếp thành hàng dài chào tiễn biệt liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Bà con nhân dân đều rưng rưng rớm lệ, tiếc thương người con quê hương Nghi Liên - liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Bà con nhân dân đều rưng rưng rớm lệ, tiếc thương người con quê hương Nghi Liên - liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung

Mọi người cùng thắp nén hương thơm tri ân sâu sắc, tiễn đưa anh linh liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Mọi người cùng thắp nén hương thơm tri ân sâu sắc, tiễn đưa anh linh liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường. Ảnh: Thành Chung
Tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên (Nam Đàn), từ sáng sớm, nhiều người dân đã đội mưa đứng rất đông ngoài cổng nhà liệt sỹ Lê Tất Thắng - Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, là 1 trong 4 người con Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thúy Tình
Tại xóm Liên Mậu 3, xã Kim Liên (Nam Đàn), từ sáng sớm, nhiều người dân  đã đội mưa đứng rất đông ngoài cổng nhà liệt sỹ Lê Tất Thắng - Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn Thông tin 80, là 1 trong 4 người con Nghệ An hy sinh khi đang làm nhiệm vụ ở Rào Trăng 3. Ảnh: Thúy Tình
Trong ngôi nhà nhỏ, từng đoàn người đến đứng chờ để viếng, thắp hương cho Trung Tá Nguyễn Tất Thắng
Trong ngôi nhà nhỏ, từng đoàn người đến đứng chờ để viếng, thắp hương cho Trung tá Lê Tất Thắng. Ảnh: Thúy Tình
Đồng đội của liệt sỹ Nguyễn Tất Thắng có mặt từ hôm qua để lo tất cả mọi thủ tục đón đồng đội trở về quê hương. Với lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói chung, Lữ đoàn Thông tin 80 nói riêng, sự hy sinh của đồng chí Nguyễn Tất Thắng và các đồng đội ở Rào Trăng 3 là nỗi đau không thể nào quên.  Ảnh Thúy Tình
Đồng đội của liệt sỹ Lê Tất Thắng có mặt từ hôm qua để lo tất cả mọi thủ tục đón đồng đội trở về quê hương. Với lực lượng vũ trang tỉnh nhà nói chung, Lữ đoàn Thông tin 80 nói riêng, sự hy sinh của đồng chí Lê Tất Thắng và các đồng đội ở Rào Trăng 3 là nỗi đau không thể nào quên. Ảnh: Thúy Tình
Những ngày này,
 Đến chia buồn với gia đình, có rất đông bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí, hàng xóm, nhân dân địa phương. Ảnh: Thúy Tình
Các đồng nghiệp
Lãnh đạo huyện Nam Đàn thắp hương viếng liệt sĩ Lê Tất Thắng tại quê nhà. Ảnh: Thúy Tình
Đơn vị
 Các đơn vị lực lượng vũ trang thắp hương viếng liệt sĩ Lê Tất Thắng tại quê nhà. Ảnh: Thúy Tình 

Tin mới