Đồng đội, người thân nghẹn ngào tiễn đưa 2 phi công hy sinh trong vụ rơi máy bay ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Con gái của phi công Nam còn bé chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong suốt tang lễ liên tục hỏi "tại sao mọi người lại khóc?".
Sáng 28/7, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân tổ chức Lễ truy điệu,lễ viếng 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay vào trưa 26/7. Từ 6h sáng, hàng trăm người thân, đồng đội của 2 phi công đã có mặt ở Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 để tiễn đưa 2 anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 28/7, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân tổ chức Lễ truy điệu,lễ viếng 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ huấn luyện bay vào trưa 26/7. Từ 6h sáng, hàng trăm người thân, đồng đội của 2 phi công đã có mặt ở Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4 để tiễn đưa 2 anh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã gửi vòng hoa kính viếng. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến viếng, dâng hương 2 phi công. Đi cùng đoàn còn có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng
Đoàn lãnh đạo tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đến viếng, dâng hương 2 phi công. Đi cùng đoàn còn có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Tiến Hùng 
Đông đảo người dân thành phố Vinh xếp hàng viếng hai phi công. Ảnh: Tiến Hùng
Đông đảo người dân thành phố Vinh xếp hàng viếng hai phi công. Ảnh: Tiến Hùng
Linh cữu 2 phi công tại nhà tang lễ. Ngày 27/7, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Đại tá Phạm Giang Nam (46 tuổi), nguyên quán xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, (40 tuổi), nguyên quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tiến Hùng
Linh cữu 2 phi công tại nhà tang lễ. Ngày 27/7, Thủ tướng ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Đại tá Phạm Giang Nam (46 tuổi), nguyên quán xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và Thượng tá Khuất Mạnh Trí, (40 tuổi), nguyên quán phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng đội tiễn đưa hai phi công. Trước khi hy sinh, Thượng tá Khuất Mạnh Trí là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, còn Đại tá Phạm Giang Nam là Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921. Ảnh: Tiến Hùng
Các đồng đội tiễn đưa hai phi công. Trước khi hy sinh, Thượng tá Khuất Mạnh Trí là Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, còn Đại tá Phạm Giang Nam là Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng đội ôm chặt mẹ Thượng tá Khuất Mạnh Trí. Trong suốt tang lễ, bà khóc ngất bên linh cữu con. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng đội ôm chặt mẹ Thượng tá Khuất Mạnh Trí. Trong suốt tang lễ, bà khóc ngất bên linh cữu con. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng đội của bố hôn vào má, động viên con trai Thượng tá Khuất Mạnh Trí. Các con của hai phi công này đều đang còn bé. Có bé thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong suốt tang lễ liên tục hỏi đồng đội của bố "tại sao mọi người lại khóc"!.. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng đội của bố hôn vào má, động viên con trai Thượng tá Khuất Mạnh Trí. Các con của hai phi công này đều đang còn bé. Có bé thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong suốt tang lễ liên tục hỏi đồng đội của bố "tại sao mọi người lại khóc"!.. Ảnh: Tiến Hùng
Tang lễ được tổ chức từ 7h đến 9h. Linh cữu của Thượng tá Khuất Mạnh Trí được đưa ra xe về Hà Nội. Ảnh: Tiến Hùng
Tang lễ được tổ chức từ 7h đến 9h. Linh cữu của Thượng tá Khuất Mạnh Trí được đưa ra xe về Hà Nội. Ảnh: Tiến Hùng
Mẹ của phi công Trí không thể tin nổi con trai mình mãi mãi không về nữa. Thi hài hai phi công sau đó sẽ được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà. Ảnh: Tiến Hùng
Mẹ của phi công Trí không thể tin nổi con trai mình mãi mãi không về nữa. Thi hài hai phi công sau đó sẽ được đưa về hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà. Ảnh: Tiến Hùng
Hai phi công trở về đất mẹ trong vòng tay người thân, đồng đội. Ảnh: Tiến Hùng
Hai phi công trở về đất mẹ trong vòng tay người thân, đồng đội. Ảnh: Tiến Hùng
Cả 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam đều là những người dày dặn kinh nghiệm với giờ bay tích lũy trên 1.000. "Sự mất mát và đau thương này là tổn thất to lớn đối với cán bộ, chiến sỹ Phòng không, Không quân nói chung, Sư đoàn 371 và các chiến sỹ phi công nói riêng...", Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân viết trong sổ tang. Ảnh: Tiến Hùng
Cả 2 phi công Khuất Mạnh Trí và Phạm Giang Nam đều là những người dày dặn kinh nghiệm với giờ bay tích lũy trên 1.000. "Sự mất mát và đau thương này là tổn thất to lớn đối với cán bộ, chiến sỹ Phòng không, Không quân nói chung, Sư đoàn 371 và các chiến sỹ phi công nói riêng...", Trung tướng Lê Huy Vịnh - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân viết trong sổ tang. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đưa linh cữu Đại tá Phạm Giang Nam ra xe về Hà Nội hỏa táng. Ảnh: Tiến Hùng
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng đưa linh cữu Đại tá Phạm Giang Nam ra xe về Hà Nội hỏa táng. Ảnh: Tiến Hùng
Bố của Đại tá Nam được đồng đội của con trai dìu ra xe. Ảnh: Tiến Hùng
Bố của Đại tá Nam được đồng đội của con trai dìu ra xe. Ảnh: Tiến Hùng
Không chỉ có đồng đội, người thân, nhiều bạn bè của 2 phi công cũng có mặt ở Nghệ An để tiễn đưa 2 anh. "Từ 14h chiều qua chúng tôi đã tập trung ở Hà Nội để cùng vào đây tiễn đưa bạn. Lần nào về quê cũng gặp nhau, vậy mà bây giờ....", chị Tạ Bích Vân, bạn học của Thượng tá Khuất Mạnh Trí nghẹn ngào. Trước đó, lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 thì bị mất liên lạc. Chiếc máy bay sau đó được xác định rơi xuống khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 2 phi công hy sinh. Ảnh: Tiến Hùng
Không chỉ có đồng đội, người thân, nhiều bạn bè của 2 phi công cũng có mặt ở Nghệ An để tiễn đưa 2 anh. "Từ 14h chiều qua chúng tôi đã tập trung ở Hà Nội để cùng vào đây tiễn đưa bạn. Lần nào về quê cũng gặp nhau, vậy mà bây giờ....", chị Tạ Bích Vân, bạn học của Thượng tá Khuất Mạnh Trí nghẹn ngào. 
Trước đó, lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân), thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 thì bị mất liên lạc. Chiếc máy bay sau đó được xác định rơi xuống khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến 2 phi công hy sinh. Ảnh: Tiến Hùng

Tin mới