Dòng người xúc động về thăm Kim Liên quê Bác tháng Năm

(Baonghean.vn) - Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ, du khách trên khắp mọi miền đất nước lại hành hương về Làng Sen, làng Hoàng Trù ở xã Kim Liên (Nam Đàn) thăm lại quê Người trong bao niềm xúc động.
Tháng Năm, đường về Làng Sen đi giữa những dãy xà cừ cổ thụ, thoảng nghe trong gió mùi hương sen đồng nội. Ảnh: Huy Thư

Tháng Năm, đường về Làng Sen đi giữa những dãy xà cừ cổ thụ, thoảng nghe trong gió mùi hương sen đồng nội. Ảnh: Huy Thư

Hương sen theo chân du khách vào tận trong Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư

Hương sen theo chân du khách vào tận trong Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư

Các cháu thiếu nhi về thăm nhà Bác kính yêu với biết bao cảm xúc. Ảnh: Huy Thư

Các cháu thiếu nhi về thăm nhà Bác kính yêu với biết bao cảm xúc. Ảnh: Huy Thư

Nhiều em nhỏ ôm những bó hoa sen đượm mùi hương để dâng lên ban thờ nhà Bác. Ảnh: Huy Thư

 Nhiều em nhỏ ôm những bó hoa sen  đượm mùi hương để dâng lên ban thờ nhà Bác. Ảnh: Huy Thư

Dưới mái nhà tranh quê nội, bên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên kể về quê hương, gia đình và những năm tuổi thơ của Người tại Làng Sen bằng giọng Nghệ thân thương. Ảnh: Huy Thư

Dưới mái nhà tranh quê nội, bên bàn thờ thân mẫu Bác Hồ, du khách xúc động khi được nghe thuyết minh viên kể về quê hương, gia đình và những năm tuổi thơ của Người tại Làng Sen bằng giọng Nghệ thân thương. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm quê Bác hôm nay, thật xúc động biết bao khi có nhiều cụ già tuổi đã 80 – 90. Khi di chuyển, một số cụ phải nhờ con cháu dắt, dìu. Bà Luyện Thị Lập quê ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết: Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, đoàn cùng đi với bà có 50 người. Đây là lần đầu tiên, bà được đến Khu Di tích Kim Liên. “Tôi vô cùng xúc động khi thấy ngôi nhà tranh của bố mẹ Bác Hồ. Từ ngôi nhà này, Người đã sống và ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Được xem, được nhìn, càng ngưỡng mộ Bác nhiều hơn” - bà Luyện nói. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm quê Bác hôm nay, thật xúc động biết bao khi có nhiều cụ già tuổi đã 80 – 90. Khi di chuyển, một số cụ phải nhờ con cháu dắt, dìu. Bà Luyện Thị Lập quê ở huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết: Dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác, đoàn cùng đi với bà có 50 người. Đây là lần đầu tiên, bà được đến Khu Di tích Kim Liên. “Tôi vô cùng xúc động khi thấy ngôi nhà tranh của bố mẹ Bác Hồ. Từ ngôi nhà này, Người đã sống và ra đi tìm đường cứu nước, trở thành lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Được xem, được nhìn, càng ngưỡng mộ Bác nhiều hơn” - bà Luyện nói. Ảnh: Huy Thư

Trong dòng người về thăm quê Bác, nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật của Người, còn có những những người phải di chuyển bằng nạng, anh cố gắng để được thăm lại ngôi nhà tuổi thơ của Bác. Ảnh: Huy Thư

 Trong dòng người về thăm quê Bác, nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật của Người, còn có những những người phải di chuyển bằng nạng, anh cố gắng để được thăm lại ngôi nhà tuổi thơ của Bác. Ảnh: Huy Thư

Đặc biệt, có hai vợ chồng cụ ông, cụ bà tuổi 96 - 91, trú ở thành phố Vinh cũng có mặt tại Khu Di tích Kim Liên. Tuy cao tuổi nhưng các cụ vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Hai cụ dắt tay nhau tham quan quê Bác khiến nhiều người phải chú ý. Ảnh: Huy Thư

Đặc biệt, có hai vợ chồng cụ ông, cụ bà tuổi 96 - 91, trú ở thành phố Vinh cũng có mặt tại Khu Di tích Kim Liên. Tuy cao tuổi nhưng các cụ vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Hai cụ dắt tay nhau tham quan quê Bác khiến nhiều người phải chú ý. Ảnh: Huy Thư

Nơi đây từ mái nhà tranh Hoàng Trù quê mẹ, Bác Hồ đã cất tiếng khóc chào đời và sống những năm đầu tiên của thời niên thiếu. Ảnh: Huy Thư

  Nơi đây từ mái nhà tranh Hoàng Trù quê mẹ, Bác Hồ đã cất tiếng khóc chào đời và sống những năm đầu tiên của thời niên thiếu. Ảnh: Huy Thư

 Dòng người xúc động về thăm Kim Liên quê Bác tháng Năm ảnh 10
 Dòng người xúc động về thăm Kim Liên quê Bác tháng Năm ảnh 11
 Dòng người xúc động về thăm Kim Liên quê Bác tháng Năm ảnh 12
Biết bao cảm xúc khi về thăm quê Bác tháng Năm. Các hiện vật nhuốm màu thời gian trong Khu Di tích Kim Liên đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Từ quê hương, gia đình và những mái nhà tranh bình dị này đã góp phần làm nên nhân cách vĩ đại của Người. "Hồ Chí Minh như chính quê hương và ngôi nhà Bác ở/ Gần gũi mà cao quý, bình dị mà vĩ đại thiêng thiêng". Ảnh: Huy Thư

Tin mới