ĐT Malaysia - Việt Nam (2-2): Mưa thẻ vàng

(Baonghean.vn) - Cơn mưa suốt 5 giờ đồng hồ tại thủ đô Kuala Lumpur không làm cho trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Bukit Jalil giảm bớt đi sức nóng cả dưới sân lẫn trên khán đài. Việc mỗi đội có 1 điểm ra về khiến cho trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vì thế sẽ hấp dẫn, kịch tính hơn nhiều.
Trận đấu này, cầu thủ Malaysia dùng rất nhiều tiểu xảo. Ảnh: Trung Kiên
Trận đấu này, cầu thủ Malaysia dùng rất nhiều tiểu xảo. Ảnh: Trung Kiên

Ông Park Hang- Seo lại tiếp tục gây bất ngờ khi để Hà Đức Chinh đá trung phong cắm thay “lão tướng” Anh Đức vốn đang có phong độ tốt. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Huy Hùng đá cặp với Đức Huy, ông Park không muốn mạo hiểm với Hùng Dũng vì vẫn còn 90 phút trên sân Mỹ Đình.

Chủ nhà “lột xác”

Có vẻ như ông thầy Hàn Quốc đang tính toán nhân sự cho 2 lượt trận đi - về chứ không đơn thuần chỉ cho 90 phút trận đấu trên “chảo lửa Bukit Jalil”. Như thường lệ, đội tuyển Việt Nam vẫn ra sân với đội hình 3-4-3 quen thuộc, với những cầu thủ đang có phong độ rất tốt như Văn Đức, Quang Hải trên hàng công.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ có sự thay đổi duy nhất, A.Aznan thay thế hậu vệ phải Syahmi Safari phải nghỉ thi đấu do nhận thẻ đỏ trận đấu bán kết lượt về với Thái Lan. Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Malaysia quyết liệt tranh cướp bóng, cầm bóng đá nhanh để dồn ép các cầu thủ Việt Nam về phía khung thành thủ môn Văn Lâm.

Các cầu thủ Malaysia có tỷ lệ giữ bóng 64%, thực hiện 210 đường chuyền. Ảnh: Trung Kiên
Các cầu thủ Malaysia có tỷ lệ giữ bóng 64%, thực hiện 210 đường chuyền. Ảnh: Trung Kiên

Các cầu thủ Malaysia đã làm đúng ý đồ của ông thầy Tan Cheng Hoe, thi đấu quyết liệt, cầm bóng 64%, thực hiện 210 đường chuyền (hiệp 1) - các chỉ số chuyên môn đều tốt hơn Việt Nam, trừ số cú sút và bàn thắng. Trong một ngày thăng hoa, cầu thủ xứ Nghệ Văn Đức đã in dấu giày trong cả 2 bàn thắng của Huy Hùng và Đức Huy. Những đường chuyền của Văn Đức đã vặn sườn các trung vệ Irfan Zakaria, Shahrul Saad, tạo điều kiện cho tuyến 2 ghi bàn.

Với việc 2 tiền vệ trung tâm Huy Hùng và Đức Huy ghi bàn thắng, người ta lại thêm lần nữa khâm phục tài dùng người của ông Park Hang-seo. Đó là câu trả lời tại sao có trong tay các tiền vệ trung tâm khách như Xuân Trường, Hùng Dũng nhưng ông lại chọn 2 cầu thủ này.

Phan Văn Đức ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên.
Phan Văn Đức ghi dấu giày trong cả 2 bàn thắng của tuyển Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên.

Thực ra, nếu như Đức Chinh và cầu thủ vào sân thay người Tiến Linh xử lý tốt hơn trong các tình huống đối đầu với thủ môn Farizal thì chúng ta đã có nhiều hơn 2 bàn thắng. Quang Hải trong trận đấu này đã có khá nhiều đường chuyền có điểm rơi, tạo thuận lợi cho đồng đội băng lên.

So với lượt đi, trận đấu này Malaysia thực hiện khá nhiều đường chồng biên. 2 tiền vệ cánh Safawi và Sumareh lại liên tục đảo cánh để gây bất ngờ cho hàng phòng thủ Việt Nam. Ép sân nhiều nhưng bàn gỡ 1-2 của chủ nhà lại đến từ tình huống đá phạt cố định, trung vệ Shahrul Saad đánh đầu trong tình huống không ai kèm. 

Bàn thua thứ 2 cũng từ một tình huống đá phạt cố định bên cánh phải. Tiền vệ Safawi Rasid đã có cú khứa lòng bằng chân trái vào góc cao của thủ môn Văn Lâm. Đúng như nhận định của tờ Goal Malaysia, cách tốt nhất để khiến Việt Nam bại trận lần này là các cầu thủ Malaysia cần gây sức ép lên Việt Nam ngay từ đầu trận đấu. Bị ảnh hưởng tâm lý thi đấu vốn là nhược điểm của tuyển Việt Nam lâu nay bởi họ được tập hợp bởi nhiều cầu thủ trẻ.

2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều có sự tham gia kiến tạo khéo léo của Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên
2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều có sự tham gia kiến tạo khéo léo của Văn Đức. Ảnh: Trung Kiên

Có vẻ như việc Malaysia mời “phù thủy” Rajagobal Krishnasamy -người từng thắng đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 "mách nước" trước trận đấu này đã có tác dụng. So với trận lượt đi, các cầu thủ Malaysia chơi lột xác hơn nhiều.

Với 8 thẻ vàng và 4 bàn thắng, hơn 80.000 khán giả Malaysia và Việt Nam đã được chứng kiến một trận cầu nóng bỏng trên sân Bukit Jalil.

Biết mình, biết người

Hơn ai hết, ông Park là người không bị cuốn vào lối chơi của Malaysia bằng việc thay người. Nếu như Đức Chinh sau khi làm tròn nhiệm vụ phá sức đối phương và phung phí khá nhiều cơ hội ghi bàn thì việc Công Phượng thay Đức Huy và Hùng Dũng thay Văn Đức là sự tính toán khá khôn ngoan.

Công Phượng sẽ duy trì thế tấn công, không để các cầu thủ Malaysia dâng cao đội hình tìm chiến thắng. Trong khi đó, tiền vệ Hùng Dũng vào sân gia cố tuyến giữa, bảo vệ tỷ số 2-2 khi ông Tan quyết chơi “được ăn cả, ngã về không” bằng cách tung 3 cầu thủ tấn công vào sân thay người.

“Lời hẹn Hà Nội” của các cầu thủ Malaysia vì thế hấp dẫn hơn bao giờ hết!

Cuối trận, các cầu thủ Việt Nam đến phía khán đài cảm ơn CĐV đã cổ vũ nhiệt thành. Ảnh: Trung Kiên.
Cuối trận, các cầu thủ Việt Nam đến phía khán đài cảm ơn CĐV đã cổ vũ nhiệt thành. Ảnh: Trung Kiên.

Đội hình xuất phát

Malaysia (4-4-2)

Thủ môn: Farizal

Hậu vệ: Amirul Azhan Aznan, Irfan Zakaria, Shahrul Saad, Nazirul Naim

Tiền vệ: Akram Mahinan, Syamer Kutty, Safawi Rasid, Mohamadou Sumareh

Tiền đạo: Norshahrul Idlan, Zaquan Adha

Việt Nam (3-4-3)

Thủ môn: Đặng Văn Lâm

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh

Tiền vệ: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Hoàng

Tiền đạo: Phan Văn Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải

Tin mới