ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: Mũi đánh của 2 ông thầy

(Baonghean.vn) - “Tại King’s Cup 2019, chúng tôi thua vì khâu dứt điểm. Tuyển Thái Lan đã làm tốt nhưng đến 1/3 sân cuối cùng lại không giải quyết được vấn đề ghi bàn” HLV Akira Nishino đã đưa ra nhận định sau 2 tháng làm việc với các học trò.

Mặc dù Supachai là tiền đạo duy nhất của HLV Akira Nishino nhưng với những nhận định của mình và ý đồ “không chỉ là tiền đạo, tôi muốn mọi cầu thủ đều có thể ghi bàn khi có cơ hội” thì bộ 3 tiền vệ Chanathip, Thitipan, Sarachat mới là những người xé lưới đối phương.

Báo chí Thái Lan thì tung hỏa mù Chanathip bị chấn thương, chưa chắc đã ra sân còn tiền vệ này tự tin khoác áo số 10. Điều này thêm khẳng định đây chính là con át chủ bài của chủ nhà nhưng ông Nishino không chỉ chuẩn bị duy nhất 1 phương án đó. Ông thừa hiểu người đồng nghiệp Park Hang-seo cũng đã chuẩn bị đối phó và thực ra phía đội tuyển Việt Nam có vài cái tên như Huy Hùng, Trọng Hoàng từng “bắt chết” nhạc trưởng tài hoa này.

“Tiểu thần đồng” Thái Lan

Sarachat được xem như “tiểu thần đồng” sân cỏ Thái. Ảnh Fox

Sarachat được xem như “tiểu thần đồng” sân cỏ Thái. Ảnh Fox

Khi Chanathip bị hàng phòng ngự Việt Nam quây chặt thì tiền vệ cánh trái Supachok Sarachat (Buriram United) chính là “phụ công” của chủ nhà. Mới 21 tuổi nhưng chàng tiền vệ nhỏ con (cao 1,69m, nặng 50 kg) đã 5 năm khoác áo nhà vô địch Thai-League 1 đã nói lên trình độ của tuyển thủ U23 Thái Lan.
Trong các cầu thủ Thái Lan đang tham dự Thai-League 1 thì Sarachat là cầu thủ có phong độ cao nhất. Anh thi đấu 24/25 trận, có 6 bàn thắng và 5 pha kiến tạo. Nên việc có đến 10 tiền vệ nhưng Sarachat đã chiếm suất đá chính trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Akira Nishino là điều được dự báo.
Đã từng tham gia U19 và là trụ cột U23 Thái Lan nhưng đây mới là trận thứ 2 Sarachat khoác áo đội tuyển Thái Lan, nhưng không vì thế mà người ta đánh giá thấp cầu thủ thuận chân phải này.
Với việc dùng bộ đôi Buriram United trên hàng công, ông HLV Akira Nishino kỳ vọng Supachai sẽ phối hợp tốt với Sarachat. Tại Buriram United tiền vệ này thường xuyên dùng tốc độ, liên tục đảo người để đổi hướng, tấn công trực diện khung thành đối phương. Bộ 3 tiền vệ Chanathip, Thitipan, Sarachat khi cần cũng có thể hoán đổi vị trí, không ít tình huống Sarachat bó vào đá hộ công sát với đồng đội cùng CLB là Supachai.
Lối đá của Sarachat không kén bóng, bất cứ đồng đội nào làm tường đều được. Chính vì thế cánh trái của Thái Lan, cùng với hậu vệ Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) sẽ được đánh giá rất mạnh. Khi cần những quả tạt có độ chính xác cao thì hậu vệ Theerathon sẽ xuất hiện.
Cơn lốc cao nguyên
 Người ta sẽ chứng kiến bộ đôi Văn Toàn - Trọng Hoàng đối đầu với Sarachat - Theerathon. Nếu như Sarachat được xem là “chia lửa” cho Chanathip thì Văn Toàn sẽ là “phụ công” cho Quang Hải. Văn Toàn cũng đang là cầu thủ có phong độ ấn tượng tại V.League 2019 với 7 bàn thắng. Có vóc dáng nhỏ con giống Sarachat và cũng có 5 năm thi đấu trong màu áo HAGL, Văn Toàn đang có mùa giải thoát ra khỏi cái bóng Công Phượng lĩnh xướng hàng công của Phố Núi. Tốc độ đi bóng của Văn Toàn được cải thiện đáng kể trong mùa giải này.
Cũng như Sarachat, tiền vệ phải Văn Toàn đã tham gia các đội tuyển trẻ Việt Nam và có 17 trận khoác áo đội tuyển quốc gia. Lối đi bóng lắt nhắt của Văn Toàn rất dễ khiến hậu vệ đối phương nóng mắt dẫn đến phạm lỗi. Trong trận đấu sân khách, bị ép sân thì những quả phạt cố định luôn mở ra cơ hội cho ĐT Việt Nam.
Đẳng cấp của Trọng Hoàng
Trong những buổi tập trên đất Thái Lan, Trọng Hoàng bình phục rất nhanh mặc dù anh bị rách bắp, chấn thương vốn phải cần 4 - 5 tuần. Cầu thủ gốc Nghệ An nuốt trọn giáo án cùng với các đồng đội mà không cho thấy dấu hiệu đáng lo nào. Ảnh: Trung Kiên
Trong những buổi tập trên đất Thái Lan, Trọng Hoàng bình phục rất nhanh mặc dù anh bị rách bắp, chấn thương vốn phải cần 4 - 5 tuần. Cầu thủ gốc Nghệ An nuốt trọn giáo án cùng với các đồng đội mà không cho thấy dấu hiệu đáng lo nào. Ảnh: Trung Kiên
Việc Trọng Hoàng hồi phục chấn thương, đá ngay sau lưng sẽ giải phóng bớt nhiệm vụ phòng ngự cho Văn Toàn. Chơi bóng năng nổ, lì lợm và luôn có những đường bóng “bất quy tắc” cầu thủ xứ Nghệ này hứa hẹn những tình huống bùng nổ của ĐT Việt Nam.
Không phải “lão tướng” Anh Đức mà Trọng Hoàng chính là người có thâm niên đá tuyển nhiều nhất của đội bóng. Chàng trai xứ Nghệ đã có 9 năm ăn cơm tuyển và ra sân thi đấu 48 trận, khác với Văn Toàn thì phần lớn những trận ra sân Hoàng “bò” được đá chính.
Không ai trong đội tuyển Việt Nam có kinh nghiệm đối đầu với người Thái như Trọng Hoàng. Tại AFF Cup 2012, khi Chanathip vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị thì từ cánh phải Hoàng “bò” bó vào bắt chết “Messi Thái Lan” khá dễ dàng.
Có nhiều trận đánh, chiến thắng lại đến từ phương án 2 và thực tế không nhà cầm quân nào lại đặt cược vào 1 - 2 cá nhân. Chanathip và Quang Hải đang là những nhạc trưởng của 2 đội, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ là người quyết định trận đấu.

Tin mới