Chuyện cô giáo vùng cao nhận học sinh mồ côi làm con nuôi

(Baonghean.vn) - Nhắc đến cô giáo Chu Thị Minh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, huyện Tân Kỳ, nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường ghi nhận, khẳng định, đó là người thầy mẫu mực, được đồng nghiệp quý mến, nể trọng, được học trò tin yêu, kính phục.

Người giáo viên mẫu mực

Tốt nghiệp ngành Sinh Hoc, Đại học sư phạm Vinh năm 1998, cô Xuân từ miền đồng bằng Diễn Châu quyết tâm lên miền núi Tân Kỳ giảng dạy. Với nhiệt huyết, sức trẻ, hoài bão của một giáo viên vừa ra trường, cô luôn hết mình trong công việc vì học sinh thân yêu.

Cô xác định: "Sự nghiệp trồng người muốn thành công, trước hết là hãy dạy cho các em làm người trước, rồi hãy dạy chữ…". Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, năm 2009, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng của trường cho đến nay.

CÔ XUÂN-THỨ 3 TỪ TRÁI SANG- TRÚNG CỬ BCH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI, NHIỆM KỲ 2015-2020
Cô Chu Thị Minh Xuân (thứ 3 từ trái sang) trúng cử BCH Đảng bộ Trường THPT Lê Lợi, nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Gần 20 năm gắn bó với ngôi trường này, cô được xem là cây "đại thụ", tấm gương sáng tận tụy trong công việc bởi những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả đóng góp cho nhà trường và hơn nữa là tấm lòng nhân ái, bao dung, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học trò…

Luôn ghi nhớ lời dạy của Bác "phải không ngừng học hỏi, lao động, sáng tạo…", cô luôn tìm tòi sáng kiến kinh nghiệm, đưa ra những giải pháp hữu ích để áp dụng vào quá trình giảng dạy. Tính đến nay, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được nhiều đồng nghiệp ứng dụng vào quá trình giảng dạy và đạt kết quả cao.

Đặc biệt cô cùng Ban Giám hiệu phát động việc học tập và làm theo lời Bác về việc sửa đổi lối làm việc, không mắc bệnh thành tích, học thật, thi thật, đánh giá học sinh công bằng, khách quan; học tập nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiện cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên nhằm không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Cô luôn hòa đồng lắng nghe ý kiến của các đồng nghiệp, thể hiện đúng vai trò của một Hiệu phó, phấn đấu hết mình tất cả vì ngôi trường, vì học sinh thân yêu.

Nhận học trò làm con nuôi

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường,  cô Xuân còn tham gia tốt các công tác xã hội. Ở trường THPT Lê Lợi này, cô là người giữ "kỉ lục" về 4 lần hiến máu. Mỗi khi Hội Chữ thập đỏ phát động phong trào hiến máu nhân đạo, cô đã nhiều lần đăng kí tình nguyện tham gia với mong muốn chia sẻ: "Một giọt máu cho đi, một sự sống ở lại".  Cô còn vận động viên bạn bè, người thân và học sinh trong trường cùng tham gia.

Từ tháng 2/2012 đến nay, bản thân cô đã nhận nuôi một học sinh bị bố mẹ đẻ bỏ rơi khi mới ra đời, mẹ nuôi lại mất sớm do bị bệnh hiểm nghèo. Hiện nay em đang học lớp 12 trường THPT Lê Lợi và sinh hoạt ở trong gia đình.

Các năm học 2012 – 2013 đến năm học 2015 – 2016 em đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2014 -2015 em tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh và đậu giải ba môn Lịch sử của tỉnh.

Cô Xuân (thứ 2 từ trái sang) vinh dự cùng đoàn đại biểu điển hình học tập và làm theo bác giai đoạn 2011-2016 báo công với Bác tại Hà Nội
Cô Chu Thị Minh Xuân (thứ 2 từ trái sang) vinh dự cùng đoàn đại biểu điển hình học tập và làm theo Bác của huyện Tân Kỳ giai đoạn 2011-2016 báo công với Bác tại Hà Nội.

Bản thân cô cùng với tập thể cấp ủy đã chỉ đạo tốt các cuộc vận động quyên góp nhân đạo, từ thiện với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng, vận động xây một nhà mái ấm công đoàn với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng.

Gần 20 năm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", cô Xuân đạt được nhiều thành tích, danh hiệu. Từ năm 2011-2015, cô liên tục được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 2 lần được tặng giấy khen của BTV Huyện ủy, một bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2008-2011. Huyện ủy Tân Kỳ tặng giấy khen vì có nhiều thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo gương Bác, giai đoạn 2011-2016.

Phương Hảo

Huyện ủy Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới