Đức - Pháp: Bại binh phục hận?

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Pháp được coi là “ông kẹ” của bóng đá thế giới và châu lục. Tuy vậy, trong những lần đối đầu với người Đức ở các giải đấu lớn, Les Bleus luôn sắm vai là kẻ bại trận. Mới đây ở World Cup 2014 nỗi đau đó lại một lần nữa hằn lên trái tim những người yêu mến đội bóng màu áo lam. Ở trận bán kết diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 8/7 trên sân vận động Stade Velodrome sẽ là cơ hội để họ trả sòng phẳng những món nợ mà họ đã vay trước đó.

Nỗi đau từ quá khứ

Trong lịch sử của mình, Đội tuyển Pháp đã từng 1 lần bước lên bục vinh quang của bóng đá thế giới ở kỳ World Cup 1998 được tổ chức tại quê nhà và 2 lần đăng quang ở những kỳ EURO 1984 và 2000. Đây là những mốc son đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ cũng như là lời khẳng định những “chú gà trống Gaulois” đã vương lên trở thành một thế lực đáng gờm ở cấp độ châu lục lẫn thế giới.

Mặc dù vậy, xuyên suốt quá trình lịch sử trưởng thành của mình, Les Bleus đã không ít lần bị người Đức cản trở ở các giải đấu lớn mà họ từng tham dự. Trong mắt người hâm mộ đội bóng áo xanh lam, Mannschaft giống như một cái gai trong mắt họ. Khi mà sau kể từ sau lần đánh bại được “cỗ xe Tăng Đức” tại World Cup 1958 đến nay. Đội tuyển Pháp dù sở hữu những lứa cầu thủ đầy tài năng nhưng vẫn chưa một lần được tận hưởng hương vị chiến thắng. Theo đó, cả hai đã có 3 lần hội ngộ ở các kỳ World Cup, Đức thắng 2, hòa 1 trong 90 phút chính thức. 

Đội tuyển Đức đang là khắc tinh của Les Bleus ở các giải đấu lớn.
Đội tuyển Đức (trắng) đang là khắc tinh của Les Bleus ở các giải đấu lớn.

Mở đầu những ngày tháng không mấy êm đẹp đó là trận hòa 3 – 3 đầy kịch tính ở bán kết World Cup 1982. Ở trận đấu đó “cỗ xe Tăng” đánh bại những “chú gà trống Gaulois” sau loạt đấu súng “định mệnh” để tiến vào chung kết. Sau đó 4 năm người Đức lại một lần nữa đánh bại Pháp với tỉ số 2- 0 ở World Cup 1986. Cách đây 2 năm, người Pháp lại một lần nữa gục ngã ở vòng tứ kết World Cup 2014 với tỉ số 1- 0 để rồi sau đó họ lần lượt đánh bại chủ nhà Brazil và Argentia để lần thứ 4 đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới. 

Có thể nói việc liên tiếp thất bại trước người Đức ở các giải đấu lớn đã càng tăng thêm mối hận thù đối với người Pháp. Có thể ví von đây là món nợ thế kỷ mà Les Bleus luôn nung nấu khát vọng báo thù.

Vận mệnh của người Pháp

Gạt sang một bên những ký ước buồn trong quá khứ, ở kỳ EURO lần này, với đội hình được coi là thế hệ vàng phiên bản 2 với những nhân tố như Payet, Griezmann, Pogba… đang đi trên con đường giống như những gì mà thế hệ vàng đã làm nên lịch sử khi đăng quang chức vô địch một cách thuyết phục ở kỳ World Cup 1998.

Nhìn vào hành trình để góp mặt tại trận bán kết, đoàn quân của HLV Deschamps đã thể hiện sự tiến bộ sau mỗi trận đấu. Ở vòng loại và vòng 1/8, Les Bleus thường chơi trò “ú tim” bằng những chiến thắng muộn màn trước Romania, Albania và CH Ireland. Tuy vậy, ở trận tứ kết gặp hiện tượng Iceland, những “chú gà trống Gaulois” đã dễ dành đánh bại đội bóng đến từ đảo quốc băng giá với tỉ số 5 – 3 để gửi thông điệp đầy thách thức đến với nhà ĐKVĐ Thế giới Đức.

Với sự thăng hoa của các tiền đạo, ĐT Pháp đang đứng trước cơ hôi trả được món nợ đã vay trước người Đức
Với sự thăng hoa của các tiền đạo, ĐT Pháp đang đứng trước cơ hôi trả được món nợ đã vay trước người Đức

Ở chiều ngược lại, Đội tuyển Đức mặc dù đã góp mặt tại vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Tuy vậy, những gì mà đoàn quân của HLV Joachim Loew đã thể hiện chưa mấy thuyết phục. Ngoại trừ trận đấu bùng nổ khi đè bẹp đội tuyển Slovakia với tỉ số 3 bàn không gỡ ở vòng 1/8 ra, trước những đội bóng được coi là “chiếu dưới” như Ukraina, Ba Lan, Bắc Ireland, “cỗ xe Tăng Đức” đã không thể hiện được sự vượt trội về mặt tỉ số.

Dù rằng, đội tuyển Đức thường thể hiện một bộ mặt xù xì, xấu xí ở các giải đấu lớn để rồi họ bùng nổ ở những trận đấu quyết định. Thế nhưng với việc họ đã phải trải qua 120 phút thi đấu với đội tuyển Italia cũng như việc không có được sự phục vụ của những trụ cột như Hummels bị treo dò, Mario Gomez chấn thường và khả năng Sami Khedira còn bỏ ngõ. Chắc chắn đoàn quân của HLV Joachim Loew sẽ gặp không ít khó khăn trước một đội tuyển Pháp đang thi đấu vào “phom”.

Đối với đội chủ nhà Pháp, đoàn quân của HLV Deschamps sẽ có trong tay đầy đủ lực lượng khi 2 trụ cột Adil Rami và N’Golo Kante sau khi ngồi ngoài trận đấu với Iceland sẽ trở lại trong đội hình xuất phát. Bên cạnh đó họ còn sở hữu 3 sát thủ đang cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” gồm Payet, Giroud và Griezmann.

Rõ ràng, đội tuyển Pháp đang hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Đây được coi là thời cơ vàng để Les Bleus có thể trả được món nợ thế kỷ mà họ đã vay trước người Đức qua đó tiếp tục giấc mơ lần thứ 3 bước lên ngôi vô địch khi giải đấu lớn được tổ chức ngay tại quê hương của mình.

Cao Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới