Dùng búa đinh đánh vào đầu bạn để trả thù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Một vụ việc xảy ra hơn nửa năm trời tưởng chừng đã giảng hòa xong nhưng sau cuộc nhậu, câu chuyện cũ bị nhắc lại. Trong cơn bực tức, lại có men rượu, Lê Văn Hùng, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành đã dùng búa đinh đánh vào đầu bạn, khiến người bị thương tật, kẻ vào tù.

Trả thù bằng búa đinh

Mặc dù đã hơn nửa năm nhưng nhắc đến vụ việc, những người có mặt tại nhà văn hóa xóm để xem cầu lông hôm đó vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo một người dân: “Họ rủ nhau chia cặp đánh cầu lông nên mọi người ra xem, ai ngờ sau đó lại xảy ra sự việc. Vì chỉ xảy ra trong tích tắc nên lúc đó ai nấy đều bất ngờ, không hiểu ra chuyện gì?”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 9/10/2022, Lê Văn Hùng được một người bạn mời sang nhà uống rượu. Một lát sau, cuộc nhậu còn có thêm sự góp mặt của nhóm thanh niên khác cùng làng, trong đó có anh Thái Bá C. (SN 1995). Mọi người uống rượu vui vẻ đến hơn 21h giờ thì một số người nghỉ, ra ngoài uống nước.

Lúc này, họ rủ nhau đánh cầu lông tại nhà văn hóa xóm nên chia cặp để chơi. Quá trình bắt cặp, Hùng nhắc lại chuyện trước đó 7 tháng bị C. dùng búa đánh vào trán mình gây thương tích nhưng không báo công an. Dù bị Hùng thách thức “dừ mi có dám đánh lại không” nhưng anh C. không nói gì mà bỏ ra ngoài. Sau khi C. ra ngoài thì em trai của C. có những lời nói khiến Hùng bức xúc. Nghĩ lại chuyện cũ giữa mình và C. lại tức cậu em trai nên Hùng nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Lê Văn Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Hùng đi tìm chiếc búa đinh đợi thời cơ gây án. Lợi dụng lúc anh C. ngồi một mình trên xe máy, Hùng bất thình lình cầm chiếc búa đinh đánh vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất. Sau khi gây án, Hùng cầm búa chạy về nhà thông báo với mẹ chuyện bản thân mới đánh người. Được sự động viên của gia đình, ngày hôm sau Lê Văn Hùng đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi đánh người.

Về phần nạn nhân, ngay trong đêm đã được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng kết luận, anh C. bị dập não, tụ máu dưới màng cứng, vỡ lún xương hộp sọ, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 51%.

Bài học đắt giá

Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hùng (SN 1997), trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành về tội “Giết người” thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Ai cũng mang nhiều tâm tư khi từ bữa rượu vui lại trở thành vụ ẩu đả khiến người bị thương, kẻ vướng lao lý. Tại phiên xử, nhóm thanh niên ngồi cùng bàn rượu với bị cáo và bị hại vào ngày hôm đó cũng được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng.

Ở hàng ghế dành cho bị hại, anh Thái Bá C. (28 tuổi) ngồi lặng lẽ, gương mặt buồn bã. Bởi sau khi bị Hùng cầm búa đinh đánh vào đầu, trải qua nhiều tháng chữa trị ở bệnh viện sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Thanh niên này cho biết, đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật ở đầu nên giờ đây mỗi khi trái gió trở trời lại đau nhức.

Không những sức khỏe mà công việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Bị hại tâm sự: “Từ thanh niên khỏe mạnh, hàng ngày lái xe kiếm tiền thì hiện nay tôi chưa dám cầm vô lăng, bởi đầu óc hiện không được như trước đây”.

Trước bục khai báo, bị cáo Lê Văn Hùng thể hiện thái độ thành khẩn, thừa nhận hành vi phạm tội. Hùng khai nhận việc dùng búa đánh vào đầu bị hại là do bực tức khi nhớ lại mâu thuẫn cũ trước đây từng bị C. đánh vào đầu. Hơn nữa, em trai của bị hại có những lời nói khó nghe nên bị cáo càng bức xúc".

Hôm đó bị cáo có men trong người nên đã không làm chủ được hành vi”, Hùng khai. Tại phiên tòa, bị cáo đã gửi lời xin lỗi bị hại, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời, phụng dưỡng mẹ.

Bị cáo trình bày với HĐXX dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi bố chỉ còn mẹ nhưng sau khi xảy ra sự việc đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại. Theo đó, gia đình bị cáo đã trả toàn bộ viện phí điều trị cho bị hại, đồng thời bồi thường 200 triệu đồng cho anh C. Đến tham dự tòa, bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa diễn ra vào ngày 10/5. Ảnh: Trần Vũ
Toàn cảnh phiên tòa diễn ra vào ngày 10/5. Ảnh: Trần Vũ

Trước sự có mặt của người dân, HĐXX cũng nhắc nhở mọi người nên cẩn trọng hơn về lời ăn, tiếng nói trong cuộc sống thường nhật. Bởi có những câu chuyện rất nhỏ nhưng không được giải quyết thỏa đáng mà kéo dài âm ỉ sẽ kéo theo những hệ quả nghiêm trọng. Trong vụ án này chỉ vì mâu thuẫn chuyện cũ mà bị cáo đã có hành vi côn đồ, xem thường tính mạng người khác. Hơn nữa, nguyên nhân vụ việc một phần khi các bên đã uống rượu, có những lời nói, cử chỉ không đúng khiến đối phương bực tức. Từ đó, dẫn đến kẻ vướng lao lý, người bị thương tật, ảnh hưởng đến sức khỏe. Hơn cả, mối quan hệ về tình làng nghĩa xóm ít nhiều bị rạn nứt.

HĐXX nhận định, hành vi dùng búa đánh vào đầu người khác của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ hung hãn, đã phạm vào tội giết người. Bị cáo nhận thức được tính mạng, sức khỏe của con người là vốn quý, luôn được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, bất kỳ ai có hành vi xâm phạm trái phép đều bị xử lý nghiêm minh. Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà bị cáo đã dùng búa đinh đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể bị hại. Việc bị hại không chết là nhờ được cấp cứu kịp thời. Do đó, cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như đã đầu thú, thành khẩn khai báo, đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại, bị hại có lời xin giảm án cho bị cáo... Cân nhắc toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hùng 8 năm tù về tội Giết người.

Nghe bản án, Hùng cố ngoái đầu lại nhìn người mẹ đang sầu khóc vì con. Đưa đôi tay bị còng lên vẫy chào người thân, bị cáo xin lỗi mọi người trong nghẹn ngào. Ở hàng ghế bên kia, anh C. cũng lặng lẽ ra về. Dù giữ được tính mạng sau nhát búa của Hùng nhưng điều thanh niên này lo lắng nhất là sức khỏe lâu dài của mình.

Có thể thấy, vì một phút nóng giận, không làm chủ được bản thân, mà giờ đây Lê Văn Hùng phải trả giá bằng những tháng ngày trong trại giam, còn anh C. bị ảnh hưởng về sức khỏe lâu dài. Qua đây, mong rằng sẽ là bài học cho nhiều người, trước mỗi sự việc cần phải cân nhắc suy nghĩ để không phải trả giá đắt.

Tin mới