Dùng dao đâm vợ vì đòi… ly hôn

(Baonghean.vn) - Chỉ vì quá tức giận do vợ đòi ly hôn, Lương Văn Pắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) dùng dao đâm vợ. Sau khi nghĩ vợ đã chết, đối tượng đã tự đâm vào bụng với ý định tự tử nhưng bất thành.

Ngày 15/7/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Lương Văn Pắn (SN 1983) trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ra xét xử vì tội “Giết người”.

Trước đó, Lương Văn Pắn và chị Lương Thị X (SN 2000) trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vì có cảm tình với nhau nên đã về chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Hai người có chung một người con sinh năm 2017.

BỊ cáo Lương Văn Pắn tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh
Bị cáo Lương Văn Pắn tại phiên tòa. Ảnh: An Quỳnh

Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, hai bên có xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống nên chị Xí viết đơn xin ly hôn gửi tới Ban quản lí bản Tặng Phăn, xã Na Ngoi để giải quyết.

Ngày 18/2/2020, cả 2 cùng đến nhà trưởng bản để giải quyết mâu thuẫn, tiến hành hòa giải nhưng chị Xí vẫn nhất định đòi ly hôn. Pắn thấy vậy nên bỏ về nhà trước. Chị Xí cũng đi về nhà bố đẻ của mình là ông Lương Khăm Phanh để ngủ.

Pắn sau khi đi về nhà lên giường ngủ nhưng do quá bức xúc nên nảy sinh ý định tìm chị Xí để giết rồi tự tử.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Pắn đi xuống bếp lấy 1 con dao nhọn của gia đình rồi cất vào trong túi áo. Đến nơi, thấy chị Xí đang thức nên anh ngồi trò chuyện với chị. Anh Pắn hỏi: “Thế có về nhà với anh không?”. Chị Xí trả lời không rồi sau đó vào nhà đi ngủ. Quá tức giận nên Lương Văn Pắn rút con dao ra rồi đâm vào phía sau lưng và tay chị Xí. Do quá hoảng sợ, chị Xí bỏ chạy và kêu cứu.

Chị Xí chạy đến cầu thang thì bị trượt ngã nằm gục dưới cầu thang. Cứ nghĩ vợ mình đã chết, Pắn cầm dao tự đâm mình nhưng có người nhà chị Xí cản lại nên chỉ bị thương nhẹ.

Còn chị Xí sau đó đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Qua giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 25%.

Tại phiên tòa, Lương Văn Pắn khai nhận hết mọi hành vi của mình đều do quá tức giận vì vợ đòi ly hôn, không chịu về nên mới xảy ra sự việc như trên. Chị Lương Thị Xí cũng đã trực tiếp xin giảm án cho anh Pắn, để Pắn có cơ hội gặp lại người con chung của hai vợ chồng.

HĐXX nhận định, hành vi trên của Pắn là hết sức nguy hiểm, chỉ vì tức giận nhất thời mà ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe người khác. Xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lương Văn Pắn 9 năm tù về tội “Giết người”. Bên cạnh đó, Pắn phải có trách nhiệm bồi thường, thanh toán tiền khám, chữa bệnh cho bị hại trong quá trình chữa trị./.

Tin mới