Đường quê Nghệ An rợp sắc cờ hoa mừng Tết Độc lập

(Baonghean.vn) - Những lá cờ đỏ thắm tung bay thể hiện tinh thần chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 và làm đẹp thêm những con đường quê xứ Nghệ thân thương trong những ngày Tết Độc lập.
Những ngày này, nhiều tuyến đường quê ở các huyện trong tỉnh được trang hoàng băng rôn, cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ mừng ngày Quốc khánh. Trong ảnh: Hai em thiếu niên ở xóm Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn) đang treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, nhiều tuyến đường quê ở các huyện trong tỉnh được trang hoàng băng rôn, cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ mừng ngày Quốc khánh. Trong ảnh: Hai em thiếu niên ở xóm Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn) đang treo cờ Tổ quốc trước cổng nhà chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào từng địa phương mà cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng được người dân tự mua hoặc các đoàn thể cung cấp để treo trong các ngày lễ. Có những cung đường quê, hệ thống điện đường, cờ Tổ quốc được người dân trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: Huy Thư
Tùy vào từng địa phương mà cờ đỏ sao vàng, cờ Đảng được người dân tự mua hoặc các đoàn thể cung cấp để treo trong các ngày lễ. Có những cung đường quê, hệ thống điện đường, cờ Tổ quốc được người dân trang hoàng lộng lẫy. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Thụ (50 tuổi) ở xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên (Nam Đàn) cho biết: Mỗi dịp treo cờ mừng Quốc khánh tôi cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Với tôi, việc treo cờ đỏ sao vàng vừa là trách nhiệm công dân, vừa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Dịp này, trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Thụ treo 11 lá cờ Việt Nam đủ các loại to nhỏ khác nhau. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Thụ (50 tuổi) ở xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên (Nam Đàn) cho biết: Mỗi dịp treo cờ mừng Quốc khánh tôi cảm thấy thiêng liêng vô cùng. Với tôi, việc treo cờ đỏ sao vàng vừa là trách nhiệm công dân, vừa thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Dịp này, trong vườn nhà ông Nguyễn Văn Thụ treo 11 lá cờ Việt Nam đủ các loại to nhỏ khác nhau. Ảnh: Huy Thư
Khắp các nẻo đường quê từ miền ngược đến miền xuôi, người dân đều treo Quốc kỳ để mừng Quốc khánh. Trong ảnh: Thanh niên xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên các tuyến đường trong xã. Ảnh: Huy Thư
Khắp các nẻo đường quê từ miền ngược đến miền xuôi, người dân đều treo Quốc kỳ để mừng Quốc khánh. Trong ảnh: Thanh niên xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên các tuyến đường trong xã. Ảnh: Huy Thư
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được người dân các địa phương treo trên các cây cổ thụ, treo trước cổng nhà, treo trên những cụm cờ... Ảnh: Huy Thư
Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được người dân các địa phương treo trên các cây cổ thụ, treo trước cổng nhà, treo trên những cụm cờ... Ảnh: Huy Thư
Người dân xã Mỹ Thành (Yên Thành) phấn khởi, hân hoan hơn trong ngày Tết Độc lập, bởi trên những tuyến đường liên xã rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng mừng Quốc khánh. Ảnh: Huy Thư
Người dân xã Mỹ Thành (Yên Thành) phấn khởi, hân hoan hơn trong ngày Tết Độc lập, bởi trên những tuyến đường liên xã rợp sắc cờ Tổ quốc, cờ Đảng mừng Quốc khánh. Ảnh: Huy Thư
Trên Quốc lộ 46, cờ Tổ quốc tung bay trong gió... Ảnh: Huy Thư
Trên Quốc lộ 46, cờ Tổ quốc tung bay trong gió... Ảnh: Huy Thư
Chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều con đường rải nhựa đi giữa những đồng lúa chín vàng ở xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) cũng rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Huy Thư
Chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều con đường rải nhựa đi giữa những đồng lúa chín vàng ở xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) cũng rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Huy Thư
Người dân các xã tái định cư ở huyện Thanh Chương treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng rợp sắc đỏ trên các tuyến đường để mừng Tết Độc lập và khẳng định thêm niềm vui sự phấn khởi về những đổi thay trên quê hương mới. Ảnh: Huy Thư
Người dân các xã tái định cư ở huyện Thanh Chương treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng rợp sắc đỏ trên các tuyến đường để mừng Tết Độc lập và khẳng định thêm niềm vui sự phấn khởi về những đổi thay trên quê hương mới. Ảnh: Huy Thư

Tin mới