Everton - Arsenal: Chuông nguyện hồn ai?

(Baonghean.vn) - Cả đội chủ nhà lẫn đội khách đang trong tình cảnh bi đát, một thất bại nữa sẽ khiến HLV Ronald Koeman hoặc HLV Arsene Wenger khó giữ nổi chiếc ghế của mình.

Sau trận thua 1 - 2 trước Lyon tại đấu trường Europa League vừa qua, HLV Ronald Koeman thừa nhận: “Quyết định cuối cùng thuộc về hội đồng quản trị của CLB, chứ không phải của tôi. Tôi là người mạnh mẽ. Tôi đang cố gắng làm mọi thứ. Nếu như BLĐ đội bóng cảm thấy tôi không phải là người phù hợp thì họ có thể thông báo quyết định cuối cùng tới tôi”. Nghĩa là, vị chiến lược gia người Hà Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý để xách va li rời khỏi sân Goodison Park, nếu Everton tiếp tục phải nhận những kết quả tệ hại trong thời gian tới.

Thực ra, với những gì đang tồn tại ở Everton, HLV Ronald Koeman vẫn chưa bị ‘trảm’ là điều khá bất ngờ. Trong bóng đá hiện đại, sự kiên nhẫn dường như là thứ xa xỉ với người hâm mộ và những ông chủ của đội bóng. Đến HLV tầm cỡ và lại là công thần như Mourinho còn phải ra đường khi Chelsea trải qua chuỗi trận bết bát ở đầu mùa giải 2015/2016. Nên nhớ, 7 tháng trước đó “người đặc biệt” vừa giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành cú đúp danh hiệu tại giải quốc nội (Premier League và Cúp LĐ Anh). Cho nên, Ronald Koeman vẫn tại vị ở Everton vào lúc này là được BLĐ quá ưu ái rồi.

HLV Ronald Koeman nhiều khả năng sẽ bị sa thải, nếu Everton không thắng được Arsenal tại vòng đấu này. Ảnh: Internet.
HLV Ronald Koeman nhiều khả năng sẽ bị sa thải, nếu Everton không thắng được Arsenal tại vòng đấu này. Ảnh: Internet.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Những ông chủ tại Goodison Park sẽ không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nếu Everton vẫn không cải thiện được thành tích cụ thể. Nhất là ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội bóng có biệt danh The Toffees đã bỏ ra gần 140 triệu bảng để giúp HLV Ronald Koeman mang về những tân binh ưng ý. Tuy nhiên, thành quả mà Everton nhận được cho tới thời điểm hiện tại không tương xứng với những đồng bảng mà đội bóng đã bỏ ra. Không khí ảm đạm đang bao trùm sân Goodison Park.

Ở đấu trường Premier League sau 8 vòng đấu, Rooney và các đồng đội đang chôn chân tận vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 8 điểm. Còn tại sân chơi Europa League, Everton cũng mới chỉ có 1 điểm sau 3 trận đấu ở vòng bảng. Lối chơi của đội chủ sân Goodison Park thật sự nhợt nhạt, thiếu linh hoạt và khá bạc nhược. Hình ảnh một đội bóng “ngổ ngáo” đã bị thay bằng một tập thể rệu rã. Đương nhiên, người phải chịu trách nhiệm không ai khác ngoài thuyền trưởng Ronald Koeman. Vì thế, trong cuộc chiến với Arsenal ở vòng đấu này, mệnh lệnh dành cho Everton là chiến thắng.

Phía bên kia chiến tuyến, Arsenal của HLV Arsene Wenger cũng ở tình cảnh tương tự. Dù chơi khá tốt ở Europa League (thắng cả 3 trận), nhưng “pháo thủ” cũng đang thi đấu bết bát tại sân chơi Premier League. Sau 8 vòng đấu đầu tiên, đội chủ sân Emirates mới chỉ có được 13 điểm, tạm đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và bị đội dẫn đầu Man City tạo ra khoảng cách lên tới 9 điểm. Chức vô địch tại giải đấu danh giá nhất “xứ sở sương mù” đang dần rời xa khỏi tầm tay thầy trò HLV Arsene Wenger.

Cổ động viên Arsenal đang liên tục gây áp lực đòi BLĐ sa thải HLV Arsene Wenger. Ảnh: Internet
Cổ động viên Arsenal đang liên tục gây áp lực đòi BLĐ sa thải HLV Arsene Wenger. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn nội bộ ở đội bóng đang khá căng thẳng. Mỗi quan hệ giữa HLV Arsene Wenger với ngôi sao số 1 Sanchez đã đạt tới đỉnh điểm. Theo thông tin cho biết, trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với Crvena Zvezda tại Europa League, cầu thủ người Chile đã phớt lờ cái bắt tay của HLV Arsene Wenger. Điều đó đang chứng tỏ, nội bộ Arsenal đang bị chia rẽ sâu sắc. Chưa kể, nhạc trưởng Ozil và hậu vệ Bellerin cũng đang phải chịu sự chỉ trích gay gắt đến từ người hâm mộ đội bóng. Riêng về phần HLV Arsene Wenger thì không cần phải nói thêm nữa. Đơn giản, cổ động viên Arsenal chỉ đợi “Wenger out” là mở hội ăn mừng.

Được gặp đối thủ đang trong tình cảnh khốn cùng như mình, cả Everton và Arsenal đều xem đây là thời cơ thuận lợi để tạm thoát khỏi vũng bùn tăm tối. Cuộc chiến diễn ra trên sân Goodison Park là ‘chiếc cọc’ để HLV Ronald Koeman níu giữ chiếc ghế tại Everton thêm một thời gian nữa, và HLV Arsene Wenger cũng có suy nghĩ tương tự. Ai sẽ nở nụ cười, ai sẽ lầm lũi bước vào đường hầm sân Goodison Park? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút nảy lửa ở nửa xanh thành phố Liverpool./.

                                                              Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới