Everton rao bán Rooney: Bi kịch của một thiên tài luôn bị che lấp

Trước thông tin Everton muốn đẩy Rooney khỏi Goodison Park, cá nhân người viết cho rằng chúng ta có lý do để buồn, buồn vì làng túc cầu lại sắp mất đi một "di sản".

Có thể nói, anh đã giành được tất cả những danh hiệu mà một cầu thủ mong muốn trong sự nghiệp với Manchester United với 5 chức vô địch Premier League, một cúp FA, một cúp Europa, một vương miện Champions League, và chức vô địch thế giới các CLB (FIFA Club World Cup).

Từ thời điểm Wayne Rooney cứa lòng tung lưới một Arsenal có biệt danh The Invicibles 10 năm trước, người ta đã hiểu R10 được chỉ định sinh ra trở thành một ngôi sao. Từ năm 2004, Sir Alex Ferguson đã phải chi ra tới 27 triệu bảng để đưa gã Shrek về từ Everton.

Và từ thời điểm đấy, ở Rooney người ta luôn thấy được bản năng của một thiên tài, thấy được dòng máu của một nghệ sỹ ẩn dưới vẻ ngoài thô kệch với những siêu phẩm đầy ngẫu hứng.

Khoác lên mình chiếc áo đỏ của Man United chính là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của R10.
Khoác lên mình chiếc áo đỏ của Man United chính là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của R10.
Ngày 23/3/2014, tờ Guardian đã phải nhận xét thế này về siêu phẩm từ khoảng cách… 57 mét vào lưới West Ham của anh: “Nếu còn bàn thắng nào đẹp hơn bàn thắng này nữa, thì có lẽ bóng đá sẽ chẳng còn là môn thể thao vua, bởi còn gì đáng xem hơn nữa đâu.” 

Đó là một cú vuốt đáng để đưa vào sách giáo khoa khi mọi thứ đều ở chuẩn mực cao nhất. Nhãn quan đủ tinh tế để quan sát thu môn lên cao, đủ tự tin để thực hiện pha dứt điểm, đủ lực sút để bóng đi qua đôi tay đối phương nhưng cũng không vọt xà. Có thể hơi tự đại, nhưng chính Wayne Rooney cũng phải thừa nhận: “Đẹp hơn của Beckham ư? Hẳn nhiên rồi”.

Bàn thắng đó chỉ là một trong rất nhiều những siêu phẩm của R10. Thế nhưng số phận nghiệt ngã khiến anh chưa bao giờ trở thành một thủ lĩnh thực sự, giống như một ngôi sao dù tỏa sáng đến nhường nào cũng luôn bị ánh trăng khuất lấp vậy.

Với MU, Rooney đã giành được tất cả những gì một cầu thủ hằng ao ước.
Với MU, Rooney đã giành được tất cả những gì một cầu thủ hằng ao ước.
Khi đến với MU trong tư cách một thần đồng, người ta quý mến anh, nhưng chỉ Ryan Giggs, Ruud van Nistelrooy và Paul Scholes mới là những người trong tim các CĐV. Về sau khi chân sút người Hà Lan tới Real Madrid theo tiếng gọi danh vọng, còn cặp đôi Giggs - Scholes thì đã dần bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp, người ta lại bắt đầu đặt Rooney lên bàn cân với Cristiano Ronaldo.

CR7 đến United từ năm 2003, chỉ sau 5 năm siêu sao người Bồ đã từ một chàng trai mảnh khoảnh, đi bóng rườm rà, thành một siêu cầu thủ mà tất cả cùng nhất trí rằng toàn diện nhất nhì lịch sử. Còn Rooney, thay vì lột xác trở thành một ngôi sao xuất chúng, gã Shrek vẫn thi đấu với thứ bản năng đầy hoang dại. Suốt quãng thời gian thi đấu cùng nhau trong màu áo đỏ, người ta đã so sánh hai người như vậy đấy.

Thế nhưng, R10 luôn là một ngôi sao bị những
Thế nhưng, R10 luôn là một ngôi sao bị những "mặt trăng" khác che lấp.
Tiếp sau CR7, Rooney lại trở thành nạn nhân của một “cơn lốc màu da cam” khác, đó là Robin Van Persie. Với bảng thành tích 96 bàn sau 194 trận cho Arsenal, Persie tất nhiên là sự lựa chọn số một trên hàng công Quỷ đỏ.

Sau 3 mùa giải ở Old Trafford, với phong độ ghi bàn khủng khiếp của mình, tất nhiên chân sút cự phách người Hà Lan luôn là tâm điểm trong mỗi trận đấu chứ không phải Rooney, dù rằng chính R10 mới là người cứu MU thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo nhất.

Người ta gọi anh là gã Shrek bởi những ưu điểm của R10 nằm ở sức mạnh, sự bùng nổ và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Nhưng tuổi 32 đã lấy đi của anh tất cả. Rooney của hôm nay, ngày mai sẽ không bao giờ quay trở lại như quá khứ được nữa, và có lẽ với tất cả những ai yêu mến anh, hãy cứ tận hưởng những bước chạy cuối cùng của "cậu bé vàng" đi, dù ở trên thảm cỏ xanh tại Goodison Park hay ở bất kì đâu chăng nữa.

Tin mới