FLC Thanh Hóa - TP HCM: Trận cầu đáng xem nhất lượt đi V-League 2018

(Baonghean.vn) -Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa - TP HCM được đánh giá là 1 trong 3 trận đấu hay nhất lượt đi V-League 2018. Người hâm mộ bóng đá hồi hộp chứng kiến 2 ông thầy ngoại đối đầu với nhau với những toan tính khác nhau.

Dân nghiền bóng đá Việt vẫn cho rằng cuộc đối đầu giữa HLV Marian Mihail với HLV Miura là trận cầu “đáng xem nhất Vịnh Bắc Bộ”. Những cuộc tuyển chọn HLV, cầu thủ rầm rộ của 2 đội bóng này khiến cho cuộc đối đầu “bạc tỷ” của họ được khán giả, báo chí và giới chuyên môn cực kỳ ngóng đợi.

Đối đầu của những tham vọng

Hoàng Thịnh đã trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet
Hoàng Thịnh đã trở lại sau chấn thương. Ảnh: Internet
Á quân mùa giải 2017 FLC Thanh Hóa đặt mục tiêu vô địch mùa giải năm nay. Là một trong số những CLB có sự thay đổi cả về nội binh, ngoại binh lẫn HLV, đội bóng xứ Thanh đang thể hiện rõ tham vọng. Bước vào mùa giải, FLC Thanh Hóa đã khá mạnh tay trong việc mua sắm để tăng cường sức mạnh với những cái tên nổi bật như Văn Nam (Nam Định), Xuân Thành (B.Bình Dương), Quang Vinh (TPHCM), Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ), Minh Tùng, Văn Hiếu và đặc biệt là tuyển thủ quốc gia Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Về ngoại binh, đội bóng xứ Thanh đã ký hợp đồng với Eward Ofere thế chỗ Uche và đưa về sân Thanh Hóa tiền vệ Ryutaro Karube từng thi đấu ở J-League 2. Không những vậy, trên băng ghế huấn luyện, ban lãnh đạo Thanh Hóa đã kết thúc hợp đồng với nhà cựu vô địch cúp C1 - HLV Petrovic để kí hợp đồng với HLV Marian Mihail (Romania). Với những gì đã làm trên thị trường chuyển nhượng, FLC Thanh Hóa cho thấy tham vọng rất lớn của mình ở V-League 2018. Đội bóng xứ Thanh đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch V-League 2018.

Tuyến tiền vệ của FLC Thanh Hóa năm nay được đánh giá mạnh nhất V-League bởi sự có mặt của 3 tuyển thủ quốc gia và ngoại binh Karube. Đôi cánh là Minh Tuấn, Trọng Hoàng, cặp tiền vệ trung tâm là Karube, Hoàng Thịnh, bộ đôi Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng vốn đã nhiều năm tập luyện, chinh chiến trong màu áo SLNA.

Gã nhà giàu

HLV Miura và trợ lý thể lực Martin Forkel là cặp bài trùng của TP HCM. Ảnh: Internet
HLV Miura và trợ lý thể lực Martin Forkel là cặp bài trùng của TP HCM. Ảnh: Internet

CLB TPHCM đang được coi là ẩn số với sự xuất hiện của HLV Miura và với 2 thành viên BHL khá nặng ký khác gồm trợ lý thủ môn Võ Văn Hạnh cùng trợ lý thể lực Martin Forkel. Bộ đôi này đã từng làm việc ở ĐTVN suốt thời gian qua, được đánh giá khá cao.

Sau khi thanh lý tới 13 cầu thủ, quyền chủ tịch CLB TPHCM đã chính thức đưa về sân Thống Nhất một số tên tuổi đáng chú ý như Phi Sơn, tiền đạo Hải Anh hay hậu vệ Sầm Ngọc Đức. Không chỉ chiêu mộ Gonzalo, đội bóng cũng xúc tiến để biến cầu thủ người Argentina trở thành “nội binh” khi đang làm các thủ tục cần thiết để nhập tịch chân sút từng có 30 bàn thắng ở V-League.

Hàng tiền đạo gồm Gustavo, Gonzalo phía sau là cặp tiền vệ trung tâm Tavares, Văn Thuận cùng với sự hỗ trợ của Phi Sơn nơi cánh phải và Văn Thanh nơi cánh trái được cho là đa dạng miếng đánh. Đến nay, rất ít đội V-League dùng đến 3 ngoại binh cho hàng công như TP HCM, rõ ràng Công Vinh đang muốn xây dựng lại lối đá mới cho đội bóng giàu tham vọng này. Khi cặp trung vệ Ngọc Thịnh, Đình Luật và 2 biên là Văn Hoàn, Ngọc Đức đã được HLV Miura tin cậy thì TP HCM muốn ưu tiên cho hàng công.

Tuy Công Vinh chưa một lần tuyên bố tham vọng vô địch V-League 2018 nhưng không vì thế mà người ta nghĩ rằng CLB TPHCM đổ “tiền tấn” chỉ để có đội hình đẹp. Đây là trận đấu khai mạc mùa giải của cả 2 đội nên không ai muốn trắng tay ra về, dù là đội khách hay chủ nhà.

Chuyện những người Nghệ

Sẽ có một cuộc chiến giữa các cầu thủ cũ và mới của SLNA. Ảnh: Internet
Sẽ có một cuộc chiến giữa các cầu thủ cũ và mới của SLNA. Ảnh: Internet
Đối với khán giả xứ Nghệ, những cái tên Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Đình Đồng của FLC Thanh Hóa hay Phi Sơn, Đình Luật, Văn Hoàn, Ngọc Đức của TP HCM vẫn luôn là niềm tự hào của cổ động viên xứ Nghệ. Dù bôn ba mưu sinh sân cỏ khắp cả nước nhưng ngoài đời, họ luôn là những người anh em và những cuộc đối đầu kiểu Phi Sơn - Ngọc Đức, hay Hoàng Thịnh - Đình Luật sẽ hứa hẹn nhiều thú vị.

Do đã nhiều năm tập luyện, sinh hoạt cùng nhau tại lò SLNA nên các cầu thủ 2 đội chả lạ gì sở trường, sở đoản của nhau. Thậm chí bộ ba “xe-pháo-mã” Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn đã biết kết hợp cùng nhau trong màu áo B.Bình Dương để “nâng tầm giá trị” của nhau lên.

Đây đúng là trận đấu đáng xem cả về mặt chuyên môn, thương hiệu và những lý do rất nội bộ. So sánh tương quan lực lượng ngang bằng như trên càng khó đoán về kết quả cuối cùng nên có lẽ ai yêu đội bóng nào thì sẽ mong đội của mình có được 3 điểm.

Tin mới