Gặp người bán báo dạo lâu năm nhất ở Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) – Gần 30 năm rong ruổi bán báo trên khắp các nẻo đường thành Vinh, ông Đinh Văn Thuận (73 tuổi) vẫn miệt mài với công việc của mình không quản nắng hè chói chang hay mưa đông buốt giá. Thời đại bùng nổ Internet, báo điện tử đang “lên ngôi” nhưng ông vẫn tự tại với nghề.

Sinh ra tại mảnh đất Hải Hậu (Nam Định), ông Đinh Văn Thuận (SN 1943) từng là công nhân giao thông, thuộc Xí nghiệp Giao thông IV. Năm 1989, ông Thuận về hưu và quyết định chọn Thành phố Vinh làm nơi “neo đậu”.

Đồng lương hưu ít ỏi, ông phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Trước khi đến với nghề bán báo dạo, ông Thuận từng làm nghề từ cắt tóc, bán kem, bán bánh mỳ nhưng những nghề này có vẻ như ít duyên...

Dù tuổi đã cao, hàng ngày ông Đinh Văn Thuận cùng chiếc xe đạp vẫn rong ruổi khắp các ngả đường Thành phố Vinh để bản báo.
Dù tuổi đã cao, hàng ngày ông Đinh Văn Thuận cùng chiếc xe đạp vẫn rong ruổi khắp các ngả đường Thành phố Vinh để bán báo.

 Từ đó đến nay, ông Thuận vẫn bám trụ với nghề bán báo dạo, bất kể nắng mưa, bước chân và vòng xe của ông vẫn rong ruổi khắp các phố phường. Thời đại bùng nổ Internet, báo điện tử đang “lên ngôi”, người đọc báo giấy ngày một vơi dần, hầu hết những người bán báo dạo đều đã chuyển nghề. Nhưng với ông, cái nghề “trời đày” ấy đã thành nguồn sống, thành máu thịt cuộc đời.

Từ lúc bước chân vào nghề, hàng ngày đều đặn từ 4-5 giờ sáng, ông Thuận thức dậy, đạp xe ra bưu điện nhận báo và đi bán cho đến tận chiều tối. Cầm trên tay những tờ báo còn thơm mùi mực, đọc nhanh tin tức rồi đi rao khắp các con đường thành phố Vinh. Thời gian đầu, chủ yếu rao bằng miệng, về sau ông thu âm bằng chiếc điện thoại nhỏ, copy sang  USB và phát qua chiếc loa nhỏ.

Với ông Thuận, khách mua báo là những người bạn, có thể cùng chuyện trò và chia sẻ những vấn đề được các tờ báo đề cập hàng ngày.
Với ông Thuận, khách mua báo là những người bạn, có thể cùng chuyện trò và chia sẻ những vấn đề được các tờ báo đề cập hàng ngày.

Ông Thuận tiết lộ, ngày mới vào nghề, bí quyết thu hút khách của ông không chỉ có nhiệt tình, rao chuẩn mà còn phải có “tuyệt chiêu” nữa là đọc thơ. Ông có thể đọc vanh vách các bài của Hồ Xuân Hương, các bài vịnh thơ khiến khách mua thích thú. Có lẽ cũng một phần do duyên bán hàng, một phần nhờ tính cách vui đùa tếu táo mà ông bán khá chạy.

Có những ngày ông bán được cả trăm tờ báo. Khi báo mạng phát triển mạnh, số báo ông bán ra trong ngày chỉ còn được chừng 40 tờ.

Thời đại bùng nổ thông tin, mạng Internet
Thời đại bùng nổ thông tin, mạng Internet "lên ngôi", người đọc báo giấy ít dần nhưng ông Đinh Văn Thuận vẫn "thủy chung" với nghề bán báo.

Địa bàn của ông cũng thu hẹp dần, giờ chỉ loanh quanh ở khu vực ga Vinh đến chợ Vinh.

Khi được hỏi khi nào sẽ “về hưu” nghề bán báo, ông Thuận đáp rằng “Tôi sẽ vẫn đi bán báo, chưa có ý định “nghỉ hưu”, bởi với tôi nghề này không chỉ kiếm sống mà còn là một thú vui đã ngấm sâu vào máu thịt”.

Chu Thanh – Thùy Ngân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới